Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi Đấy!

Chương 41: Oan gia ngõ hẹp



Nói chung là bốn bạn trẻ của chúng ta cũng đã tìm đượchạnh phúc. Nhưng vẫn có những chuyện cãi cọ lặt vặt xảyra,tất nhiên là do hai người hắn và cô. Nhưng mà kể cũnglạ,chỉ từ khi quen nó hắn mới nói nhiều như vậy,giờ lại gặpthêm cô nữa,y như cá gặp nước. Hai cái người này đi đâu cũngcãi nhau,không vừa ý một tí là lại ầm lên,tuy vậy thật sự hai cái nhà không thể tách rời,đi đâu cũng có nhau,không phải cốý đâu,đây hoàn toàn là vô tình.

Một ví dụ điển hình như đám cưới chẳng hạn. Tổ chức cùngngày cùng giờ cùng địa điểm. Lúc đầu là định đặt khác phòng cho đỡ làm phiền nhau,gặp mặt nhau nhưng xui xẻo sao lại hếtphòng. Thế là hai cô thím nhà ta lại nhân cơ hội,gọi là làmchung cho gần gũi ấm cúng. Ừ thì cứ cho là gần gũi ấm cúngđi,nhưng mà sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện cãi nhau.

-Chọn màu hồng đi! -Hắn.

-Không,màu trắng! -Cô.

-Hồng!

-Trắng!

-Hồng!

-Trắng!

-Thôi thôi cho can hai người đi. Sao mà cứ suốt ngày cãi nhauvì hai màu đó thế? Theo tôi nên chọn màu xanh như Bảo Ánh đi!

-Kệ tụi tôi,xía vào làm gì?-Đồng thanh.

-Ai cho anh bắt trước tôi?

-Chính cô bắt trước tôi đấy chứ?

-Tôi đã nói chọn màu trắng mà!

-Nhưng tôi thích chọn màu hồng!

-Anh thích kệ anh!

-Vậy cô có quyền gì mà chọn?

Nó với anh ngán ngẩm nhìn. Mặc kệ hai người đó,quyết địnhchọn màu xanh vậy. Hai con người kia sau khi cãi nhau mệt rồimới phát hiện là đã chọn màu xanh,lại cãi tiếp:

-Tại anh đấy!

-Tại cô thì có!

-Không thèm nói chuyện với anh nữa!

-Tưởng tôi thèm chắc?

Nói chung là cãi cọ thì cãi cọ nhưng mà đám cưới vẫn rấtvui. Có sự góp mặt của ba mẹ anh và cô,đặc biệt là có cả bamẹ anh. Mọi người đều đã biết chuyện của Ngọc Huyền và cũngđành đầu hàng chấp nhận nó. Mun có hình cưới của hai cặp đôiđây nè.

Nó - Hắn:

Cô - Anh:

Một sự khác biệt đúng không? Một cặp mạnh bạo thôi rồi,mộtcặp lãng mạn quá mức qui định,nếu dung hòa được với nhau thìtốt biết mấy nhỉ?

Nhưng đó là đám cưới,chuyện còn xảy ra ở cả tuần trăng mật. Nó và hắn thuê máy bay riêng,đi đến Hawaii chơi. Xuống đến sânbay là hắn đã để ý tìm xem có cô và anh ở đây không? Mayquá,không có. Vậy là chuyến đi này sẽ không bị ai quấyrầy,chỉ có mình nó và hắn thôi. Vậy là hắn vui vẻ hẳnlên,cho đến khi đến khách sạn. Thế quái nào mà cô và anh lạiở ngay phòng bên cạnh. Thấy hai người kia là hắn lập tức nhưhóa đá. Không thể tin được! Là hàng xóm đã đành,lại còn đichơi đâu cũng gặp mặt nhau. Ai nói đi,tại sao số hắn lại đenđủi như vậy chứ? (Tại Mun thích hành anh đó mà,hahaha!).

Trùng hợp hai cái kia chưa nói làm gì. Còn chuyện này vui hơn rất nhiều. Đó là nó và cô đều mang thai,đều là sinh đôi mộttrai một gái,sinh cùng bệnh viện,cùng ngày cùng giờ. Vâng,thêmbốc cô cậu nhóc nữa,hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện thú vịhơn,nhưng tạm thời phải đợi bốn nhóc của chúng ta lớn lên đã.Vậy nên hẹn các bạn ở tập sau!