Này! Anh Yêu Em Là Thật!

Chương 18: Có phải hai người tự nhiên quá rồi hay không ??



Tất nhiên đáp lại sự nổ lực của họ chính là kết quả của cuộc tuyển chọn lần này, nhưng mà quá trình thì quá gian khổ đi

Tụi nó ôn tập suốt hai ngày liền, nói cho hay như vậy thôi chứ chỉ có mình hai người kia gian khổ nó tất nhiên chỉ ăn rồi chỉ đạo

Tất nhiên kết quả rất như mong đợi , hai anh chàng đêu lọt vào top 5 nha , vui mừng quá mà

Vẩn như thường ngày nó qua rủ hắn đi học , rồi hai đứa tòn ten đi ra xe bus, đi được một trạm thì gặp anh

Nhắc nới nhớ nó không biết gì về anh nha, chỉ biết tên, vậy là hết

Muốn gỏi củng không hỏi được, thằng cha biến thái cứ kề kề nên chẳng hỏi được gì hết , nó không phải ngu tới mức mà không biết hai người họ không phải ưa nhau

Hôm nay tụi nó không cật phải học trên lớp mà trực tiếp đi vào thư viên 5 người cùng ôn bài

- đây là các đề có thể sẽ ra trong kì thi lâng này - cô đưa cho 5 người mỗi ngày một cái đề

- tự làm rồi có bài nào không hiểu thì hỏi cô

5 phút sau

- hê, an yêu vấu , anh không hiểu bài này - hắn la lớn khi thấy nó không chú ý tới mình mà đang chỉ bài cho thằng cha Hạo đó , hai cái mặt gần cứ như sắp hôn rồi

- hở - nó ngần mặt lên

- lại đây - hắn quắt quắt nó lại

Nó vức lại, hắn ngay lập tức kéo nó ngồi lên đùi mình , nó chẳng dùng dằng gì, mà chỉ đỏ mặt , hai người làm cái này quài có khi còn ôm nhau ngủ nữa kìa

Hắn ôm nó rồi nhìn mấy người còn lại bằng ánh mắt thách thức , chỉ có thì mới làm được như vầy

3 người kia thì chỉ đỏ mặt cuối xuống làm bài tiếp , sao lại ôm ấp ở chỗ này cơ chứ

- này chỗ này, anh phải nhân lên rồi tính căn bậc ra ,,, - nó chẳng quan tâm ánh mắt người khác mà cuối xuống chỉ bài cho hắn

Nhưng anh này thì được voi đòi tiên, cuối mặt xuống , để cầm trên vai nó thở khí

Thật là có cần phải hành động như thế này ở đây không , quay lạu liếc hắn một cái

Tới ra chơi. 4 người xuống canteen , hắn nói với nó là có việc bận nên không đi được phải về nhà

- hêy, mấy you ăn gì , tui mua ? - minh lên tiếng , thằng cha Nam đó đi rồi phải nhân cơ hội chứ

- wow bạn thật là hào phóng nha - nó vui vẻ khen ngợi

- xì, có gì mà đáng khen ngợi chứ - anh bất mản lên tiếng

- hứ , an ăn kem không ?! - huy lên tiếng

- tất nhiên, lâu rồi chưa ăn kem nha - nói cho không bị xem thường thôi, chứ từ lúc được ăn cây kem của ânh là lần đầu tiên củng là lần cuối cùng, nhiều lần kêu bạn Nam tốt bụng mua dùm nhưng đêu nói là không tốt nên không cho

- thế bạn ăn kem gì ? - huy hỏi tiếp

- mình , à bạn mua kem gì mình ăn kái đó

- được - nói rồi chạy đi mua

- ê , tui đi vệ sinh một lát - anh lên tiếng

Anh vừa đi không lâu , thì có một người con gái đi ngang qua tạt một ly nước ngọt vào người nó

Nó hoảnh hồn đứng dậy nhìn người tản nước vào nó

- ô , xin lỗi mình không cố ý

- bạn cố ý - cảm giặc nhớt nhúa trong người khiến nó tức giận

- mình cố ý đó thì sao

- tui đắc tội gì bạn sao ?!

- bạn giao du hẹn hò với hôn phu của mình có gọi là đắc tội không

- ai ? - nó cầm khăn tay lau lau người mình

- hạo

- tui chẳng đụng chạm gì tới hôn phu của bạn

- đúng là đứa không có mẹ , vô giáo dục như vậy - cô khó khắn lắm mới điều tra đựơc , mặc dù hoàn cảnh thì không biết , nhưng mẹ thì đả mất từ lúc 5 tuổi

Nó bị người ta làm nhục như thế nào thì củng không sao , nhưng đụng tới mẹ thì nó không để yên

- tôi cho bạn nói lại

- cái người không có mẹ

Nó giơ tay tính táng nó nhưng cô gái kia nhanh hơn một chút

“ chát '”

Một âm thanh chói tai vang lên, 5 bàn tay in trọn vẹn lên mặt nó

- cô làm cái gì vậy hả - một âm thanh nam vang lên ,ngay lập tức kéo nó vào ngực

Lúc đó nó cứ mong người này là hắn , được trong vòng tay của hắn , nhưng không , người này là Hạo , cảm giác hụt hẩng dâng lên

- từ nay mà cô giám làm như vậy nửa thì đừng trách tui - anh chủ tay vào cô, lúc nảy từ nhà vệ sinh đi lại thấy canteen bu lại rất nhiều người ngay lập tức chạy lại thấy nó bị tát

Nói xong, anh kéo nó tay nó đi ra sau trường

- người đó xúc phạm mẹ tui , nói tui không mẹ huhuhu - nó khóc , tại sao nói nó không có nẹ chứ

Anh thấy nó khóc đến đau lòng như vậy không biết làm sao , ôm nó vào lòng , nó vì được ôm mà càng khóc nhiều hơn

Từ xa , hắn đứng nhìn nó , vức mới từ ngoài trường vào muốn tăng cho nó chiếc lắc tay , nhưng ai ngờ lại thấy đựơc màn này chứ ,,,, cái bóng cô đơn của hắn in dài trên cỏ

Thực ra vì đứng từ xa nên hắn chỉ thấy nó ôm anh , chứ không thấy màn nó khóc tới thảm thương

. . .

( còn tiếp )