Này! Anh Yêu Em Là Thật!

Chương 17: Thi làm sao cho được chọn ấy



Vài ngàu sau đó, nó ko qua rũ hắn đi học nửa, hắn hỏi thì nó nói là mình đi xe bus , thực ra thì một hôm nó đang đi trên đường thì thấy anh đang đi lên xe bus , thắc mắc nên cũng nhảy lên luôn từ đó hai người đi chung

Hôm nay hắn nhất quyết phái đi chung với nó , nên 6:00 đã dậy sớm chờ xe bus mặc dù ko biết là chuyến nào

Đứng đợi , đợi rột cuộc cũng thấy nó chạy lại

- hế , nam anh làm gì ở đây dạ ?! - nó ngạc nhiên khi thấy hắn đứng đó

hắn ho khan vài tiếng, đứng từ sáng đến giờ lạnh lắm rồi nha :

- anh muốn thử cảng giác đi xe bus là như thế nào ấy mà - là anh đợi em , đợi em đó , hắn nghỉ thầm trong lòng

- vậy đi , đi xe búa rất là thích luôn nha - hai người bước lên xe bus

Đi lên xe bus, vì hai người đi rất sớm nêm còn ít người, chọn một chồ ngồi , hai ngươi ngồi xuống một chỗ , nó cắm tai nghe lên , hắn thấy vậy thì dựt một cái đeo lên tai nghe , nó quay lại nhìn hắn , hắn ko nói gì chỉ chờ một cái, nó đỏ mặt quay sang chỗ khác , hứ cái người này sao cứ thích cười ấy nhỉ

Lên trạm khác rồinh lên xe , thấy hai người ngồi đó thì củng lại đưng gần đó vì nhiều người nên cũng hết chỗ rồi

- chào - nó vẫy tay chào anh

- chào - anh cũng chào lại

- nè , anh bị đội sỗ ba anh có mắng gì ko vậy - nó đột nhiên nhớ tới chuyện đó

- ko - anh quay mặt sang chỗ khác , ai lại thích người mình thích lại nói đến chuyện này chứ

- đội sỗ là chuyện bình thường với bạn ấy - hắn chen vào chọc anh

- nhưng cũng là chuyện bình thường với người đứng thứ 178 nhỉ - anh cũng ko vừa

Nó cũng quen rồi hỡ hai người này gần là sẽ ngư thế này đây

Tiết sinh hoạt cuối giờ

- trật tự, à cô muốn thông báo một chuyện - cô giáo chủ nhiệm gõ thước mạnh lên bàn

- sắp tới trường sẽ dự thi cuộc thi hsg toán cập quốc gia , 5 người đi thi cuộc thi này ...

Đối với mấy chuyện này thì cả anh và hắn đều ko có hứng thú nhưng khi những gì tiếp theo sẽ ...

- ... Hai ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn , nếu chiến thắng cuộc thi này thì sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 12 khi kết thúc HKI , 5 người được chon sẽ được nghỉ học để chuyên tâm thi, cùng nhau ôn tập một tuần sau đó

- à , lớp mình có 3 bạn được tuyển thẳng vào

1. Lớp trưởng - huy

2. Lớp phó - minh

3. Bạn Bảo An

Đây chính là mấu chốt khiến hai anh chú ý , nó được chọn , còn phải ko cần đi học, ôn chung với nhau , hừ nói đại là suốt ngày ở bên nhau đi , hai anh nhà ta đều đồng loạt tức giận

Chị nhà ta thì đang rất vui trong lòng, chưa từng đi thi bao giờ nên rất hứng thú nha

Hai người được chọn cũng thuộc hạng ko phải tầm thường, cũng rất đẹp trai, học lại giỏi nên hai anh mới lo lắng, vâng đó là hầu như toàn bộ toàn suy nghỉ cũa hầu hết hs trong lớp

Khi cô vừa dứt lời thì đã có một hs quá bấy mãn đưa tay ý kiến

- cô, tại sao bạn An lại được chọn mà ko cần thi

- bạn ấy là người đứng đầu của trường chuyên quốc tế và là người đứng đầu bảng xếp hạng của trường

- bên đấy khác bên này khác chứ cô, tại sao em cũng đứng thứ hai cùng hạng với bạn minh mà không được chọn !?( huy cùng hạng với nó ) - cô bất mảng lên tiếng

- vậy đi 4 em sẽ lên bảng giải bài , 3 người nhanh nhất sẽ được chọn - cô giáo quyết định như vậy vì thấy cô cũng giỏi và củng muốn xem nó làm bài

- em đồng ý - cô, nó ,huy và minh lên tiếng

Thế là 4 người cùng lên giải toán , nó thì chẳng ưa mấy thứ này, nhưng mà ko muốn người ta xem thường mình

4 người giải toán trên bảng , man chăm chú xem cuộc đấu của 4 người giỏi nhất khối này , anh và hắn củng ko ngoại lệ, anh quay xuống nhìn hắn như thể : hai đưa mình phải giành hai vị trí còn lại , hắn cũng đưa ánh mắt Đồng ý nhìn anh , đây là lần đầu tiên hai người có chung ý kiến trong suốt thời gian này

Trong vòng 5 phút sau

Nó và huy là người đầu tiên

Minh là người thứ hai

Cô thì vẫn chưa xong

Kết quả đả rõ, nó lạnh lùng đi xuống, hắn nháy mắt một cái , nó cười cười đáp lại

Cũng vì sự kiện này mà ra chơi nó đã lo kéo hai người ra sân trường

- này , hai người làm sao thì là phải dành được hao chồ trống đó - nó hình hăng chỉ vào mặt hai người

- này em là người phải cầu xin hai người tụi anh đó - hắn dựa vào thân cây. Bất nản nói

- nhưng tui chưa cầu xin ai bao giờ

- phải dùng giọng nhẹ nhàng một chút , khen người ta tận trời , hiểu chưa - anh ra giọng dạy dồ

- này, thi làm sao cho được chọn đấy, thôi để tui ôn luôn cho , ok - nó cũng chẳng học đc bao nhiêu

- sao cũng đc - anh bó tay với nó rồi

- tối nay , ở đâu?! - hắn hỏi

- ở quán siêu thị tiện lợi được ko?!

- em đúng là , ko phải là tới chổ đó để ăn sao - hắn nhếu mé nhìn nó

- hì - có cười cười gãi đầu

Ngay tối hôm đó , 3 người tới tiệm tiện lợi gần trường ,hai anh thì ngồi hì hục làm bài nó cho, còn riêng nó thì ngồi ăn mì uống sữa, thực ra thì nếu nó ko nói dạy hai người học , thì hai người cũng tự học để đi chung với nó thôi, nhiên củng biết là hai hai thằng cha kia có ý với nó

- này , hai người làm xong chưa vậy

- này , xong từ đời nào rồi - hắn nói

- ý , sao làm đúng hết vậy , ko phải hai người dở nhất khối sao - nó ngạc nhiên khi bài làm đưng hết , thật kì lạ

- tụi này là giấu nghề chứ ko phải là ko thông minh hihi - anh lên tiếng , sao mà cứ nhắc lại cái thứ hạng ấy cơ chứ

- thế cơ à ? Tốt lắm cứ như vậy mà thể hiện

( còn tiếp )