Nàng Ngốc, Em Là Idol Của Anh

Chương 2: Mẹ chồng là thử thách đầu tiên (1)



Xe đi qua cách cổng cao hơn 2m lại tiếp tục đi thêm 1km nữa để vào trong sân. Chi Hân nhìn qua cửa kính vô cùng thích thú với nơi rộng lớn này, nhưng cô không biết rằng cuộc sống của cô từ nay sẽ không còn nhiều nụ cuời như xưa.

- Wow! Nơi này thật là rộng, bà đưa đến nơi con rất thích rất vui.

- Chi Hân, bà dặn con chút nữa vào trong đó con nhớ chào hỏi lễ phép, nếu không nguời ta sẽ không cho con ở lại chơi nhớ chưa? Cứ ngoan ngoãn thì họ mới cho con nhiều đồ chơi và bánh kẹo.

- Hân Hân tuân lệnh, hihi. Bà cứ yên tâm con sẽ ngoan mà.

- Đuợc, bà tin con, Hân Hân thật ngoan.

“Kít...” chiếc xe dừng lại, bà dẫn Chi Hân xuống xe, xung quanh thật rộng lớn, nào là bể bơi, nào là sân cỏ rồi hồ cá... Cửa ngôi biệt thự đã to còn mở rộng hết cỡ trông thật xa hoa nhưng lại có phần lạnh lẽo. Chi Hân vừa buớc vừa nhìn xung quanh, cô không ngờ lại có ngôi nhà lớn đến vậy. Vừa buớc vào sảnh, một bà lão khoảng 70 tuổi buớc đến.

- Hai nguời có phải là bà Lâm và Lâm tiểu thư.

- Đúng rồi tôi là Lâm Như, còn đây là cháu gái tôi.

Chi Hân còn đang mải nhìn ngắm liền quay ra cuời rồi nói:

- Chào bà, bà cho cháu đặt phòng nào thật lớn đuợc không?

Bà quản gia có chút bất ngờ nhưng không nói ra, quay sang nói với bà Lê:

- Bà Lâm, mời bà đi theo tôi, Truơng phu nhân đang đợi ở bên kia.

Bà Lâm lẳng lặng dắt cháu gái đi.

- Bà chủ, họ đến rồi!

Nguời phụ nữ đứng dậy, nở nụ cuời thân thiện, buớc đến bên hai bà cháu, tuơi cuời nói:

- Bà Lâm lâu rồi không gặp, bà ngồi xuống đây, bà quản gia mau chuẩn bị trà.

- Truơng phu nhân, bà càng ngày càng trẻ ra, trông không khác xưa chút nào.

- Bà Lâm, quá khen rồi, cháu thấy mình già đi rất nhiều. Đây là..

- Đây là Lâm Chi Hân cháu gái tôi.

Nghe bà nói đến tên mình Chi Hân liền lên tiếng:

- Chào cô Truơng, cô có thể cho cháu thuê một phòng lớn có đuợc không?

Truơng phu nhân liền bật cuời, không ngờ con nhỏ này thật ngốc, cứ nghĩ là mình đang được đi chơi. Bà nội thấy vậy liền nói:

- Truơng phu nhân, con bé này còn ngốc xin phu nhân bỏ quá cho.

- Bà Lâm không sao, dù gì cũng sắp là nguời nhà của nhau rồi. Chi Hân, cô sẽ cho con ở một căn phòng lớn nhưng với điều kiện con hãy gọi cô là “ mẹ ” đi.

- Nhưng con có một mẹ rồi mà.

Thấy cháu gái nói vậy bà Lâm dỗ dành:

- Hân Hân ngoan gọi cô là mẹ thì cô sẽ cho con nhiều bánh kẹo.

- Hân Hân gọi liền. Mẹ, mẹ.

Truơng phu nhân nở một nụ cuời hài lòng.

( CÒN TIẾP)

#CHUƠNG02_09032018

#NaiYoong

#HAPPYBIRTHDAYKIMTAEYEON