Nàng Công Chúa Ngọt Ngào Nhưng Cũng Rất Lạnh Lùng

Chương 23: Bang mạnh nhất (p4)



Đã trải qua nhiều đêm thi, bây giờ chỉ còn lại 5 đối thủ:

- Dark Angle

- Moon Fairy

- Black Knight

- White Knight

- King Evils- Bang chủ bang Phantom

Và hôm nay, đêm thi cuối cùng.

Khác với người của bang Dead Angle, King Evils mang nguyên một chiếc mặt nạ cỡ to che hết khuôn mặt. Cái mặt nạ ấy màu trắng, không được khắc nạm thêm cái gì, nhưng họa tiết mà để người ta đặc biệt lưu tâm là hình sơn giọt máu phía dưới con mắt.

Trận đầu tiên Mia đấu với Vick: Vick bị thua vì lý do ngớ ngẩn...

Đang đấu, chợt Mia khuỵ xuống làm hắn cuống quít lên, chạy qua đỡ thì cô em tinh ranh nhanh chóng điểm huyệt hắn.

- Em chơi xấu!- Vick kêu lên.

- Không biết! Không biết! Ai bảo anh ngốc!

Tiếng trọng tài vang lên...

- Dark Angle thắng Black Knight!

Vick thầm kêu khổ nhìn cô em quậy như quỷ sứ của mình.

Trận thứ hai, Moon đấu với Ken: Ken thua, lý do kì này cũng rất thảm...

Đang đánh nhau, thấy mình bị yếu thế, Moon ra một tối hậu thư. Cô trườn lên nói vào tai hắn...

- Thắng đi! Rồi tối ra sofa mà ngủ!( Hai người này chung nhà)

Nghe xong thì hắn bị phân tâm...

"Phập"

Ken bị Moon điểm huyệt.

Tuy Mia và Moon đều chơi xấu, tuy nhiên thì mỗi người có mục đích riêng. Mia thì giành sức, còn Moon thì là đuối sức.

Cho nên Moon nhanh chóng bị King Evils hạ gục.

Chì còn trận quyết định: King Evils đấu với Dark Angle.