Nàng Công Chúa Ngọt Ngào Nhưng Cũng Rất Lạnh Lùng

Chương 21: Bang mạnh nhất (p2)



- Tôi không cần phải nhắc lại mục đích của cuộc thi phải không?- Giọng cô gái cất lên một cách lạnh lẻo như muốn kéo sự tập trung của mọi người về phía mình.

Không ai dám cử động dù một động tác nhỏ là thở.

- Đêm nay, 12g tập trung tại đường X, ở đó mọi người hãy đăng kí, tôi sẽ xếp theo ngẫu nhiên ai đấu với ai. Bang nào có người thắng thì bang đó sẽ là bang mạnh nhất, và người thắng sẽ được bầu làm bang chủ. Cuộc thi chỉ kết thúc khi không còn thí sinh tham gia. Đặc biệt là không được giết chết đối thủ.

Nói xong cô ta đi xuống, ngồi kế bên Mia.

- Lâu rồi mới gặp chị!- Một cô gái mang mặt nạ cánh thiên thần màu đen nói, trong ngữ điệu của cô ẩn chứa một niềm vui không thể tả.

- Cũng lâu rồi nhỉ, từ khi em về nước!- Cô gái niềm nở đáp trả bằng một cái hôn xả giao lên má.

- E hèm!- Một tiếng đằng hắng vang lên khiến Moon chú ý.

- A! Anh Ken!- Nói rồi hai người ôm nhau xà nẹo như một cặp tình nhân, ý lộn, một cặp vợ chồng.( Chứ hai người đó đang hẹn hò mà!)

- E hèm!- Lại một tiếng đằng hắng vang lên. Lần này là Vick.

- Gì?- Ken trưng ra bộ mặt ngây thơ...vô số tội.

- Tao không thích ăn bánh Gato!- Nói rồi Vick cười.