Nàng Công Chúa Của Tuyết

Chương 7: Nguyễn Minh Đức (1)



Sáng hôm sau nó và Rina tới trường thì nhận được rất nhiều ánh mắt kiêng dè nhìn nó vì vụ hôm qua ở căng tin trường nên học sinh trong trường có phần sợ hãi 

*Tại lớp học*

Nó và Rina bước vài chỗ ngồi thì nằm úp mặt xuống bàn ngủ 1 giấc thì 1 lúc sau cô giáo cũng vào lớp.Cô nói 

-Cả lớp trật tự.Lớp ta hôm nay có học sinh mới 

Cô vừa dứt lời cả lớp nhao nhao lên người thì bảo gái người thì bảo trai.Cô giáo giữ thước cái «RẦM» làm học sinh giật mình im thin thít cô nói 

-Mời em vào lớp-cô quay ra của lớp nói 

Từ cửa 1 học sinh bước vào và học sinh nữ trong lớp hét ầm lên còn bọn con trai thì ỉu xìu nghe bánh bao thiu.Cô giáo nói

-Em giới thiệu đi

-Em tên là Nguyễn Minh Đức gọi là Ren cho thân nha mọi người.Mong mọi người giúp đỡ-Ren nói xong nở nụ cười tươi như hoa làm các bạn nữ hét ầm lên 

-Em muốn ngồi đâu-Cô giáo hỏi 

-Dạ em ngồi bàn cùng bạn nữ kia-Ren chỉ tay về phía nó đang ngủ 

-Cho bạn ngồi được k Nhi-Cô giáo hỏi 

Nghe thấy có người gọi tên mình thì từ từ ngóc đầu dậy từ người tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ làm ai cũng rùng mình 

-cô gọi gì em-Nó phát ra tiếng nói làm mọi người cảm thấy rùng mình vì ngữ khí của nó toát ra 

-bạn mới này muốn ngồi với em được k-Cô giáo sau khi bình tĩnh nói 

-k bao giờ-Nó nói giọng lạnh băng 

-Tại sao vậy-Ren hỏi 

-K thích-Nó nói 

-Thôi được rồi Ren em ngồi chỗ bàn trống kia nha-Cô giáo nói 

-Dạ cô-Ren nói rồi lủi thủi bước về chỗ 

*Giờ ra chơi*

Ren ra chỗ nó 

-Bạn tên Nhi phải k-Ren hỏi nó 

-Rồi sao có gì k-Nó nói k thèm liếc ren 1 cái 

-À k có gì mình chỉ định rủ bạn đi ăn thôi-Ren nói 

-K đi-Nó nói 

-Đi đi mà-Ren năn nỉ nó 

-K đi là k đi,đi chỗ khác giùm-Nó nói 

-Đi đi mà-Ren nói 

«RẦM» 

-Đã nói k đi rồi thì đi ra chỗ khác đi.Phiền phức-Nó nói xong thì đi ra chỗ khác