Nàng Công Chúa Của Tuyết

Chương 3: Cuộc gặp mặt tồi tệ của Rina



*9 a.m*

Trong 1 căn phòng màu chủ đạo là tím có 2 cô gái 1 cô thì đang ngủ và 1 cô thì ra sức gọi cô đang ngủ kia dậy và đó không ai khác ngoài 2 nàng nhà ta

-Sara dậy đi mà-Rina vừa nói vừa kéo Sara dậy

-Cho mình ngủ thêm tí nữa đi Rina-Sara nói xong trùm chăn kín mặt để ngủ tiếp

-Cậu dậy ngay đi không mình k tha cho cậu đâu-Rina đe dọa

-Thôi được rồi mình dậy ngay đây-Sara nói

Rina đi ra khỏi phòng còn Sara thì đi sửa soạn

*15 phút sau*

Sara bước ra trên người mặc 1 chiếc áo phông hở bụng có chữ dark màu đen và chiếc quần đùi khứa chỉ te tua màu đen và nó đi đôi giày cao gót 7 phân màu đen trên mặt cô thoa 1 ít kem dưỡng và nó đeo 1 đôi khuyên tai màu bạc hình chữ thập và nó đeo 1 chiếc kính đen chê gần hết khuôn mặt.Từ cô toát ra vẻ bí ẩn,khó gần

Bước xuống nhà nó đã thấy Rina đứng chờ.Cô nàng hôm nay diện 1 chiếc áo phông giống nó nhưng màu trắng và cô mặc 1 chiếc quần jean màu trắng.Khuôn mặt cô bôi 1 chút kem và phấn hồng và cô đeo đôi khuyên tai màu xám hình hoa hồng.Cô đi đôi giày búp bê màu trắng.Từ cô toát ra vẻ nhí nhảnh,năng động,thuần khiết

-Đi thôi-Sara nói giọng lạnh băng

Thế là cả 2 bước ra con xe BMW Bà điểm đến của 2 nàng là nhà sách lớn

*Tại nhà sách

Hai nàng bước vào dưới sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người khi họ tháo kính mát ra để lộ khuôn mặt đẹp như thiên thần

2 nàng nhà ta thẳng tiến bước ra chỗ sách giáo khoa và sách tham khảo của khối 11 và bắt đầu lựa chọn

-Toán,lý,văn,anh,địa...-Rina vừa nói vừa với tay lấy sách thì chạm tay phải 1 người nào đó thì "OMG" là 1 chàng trai.Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu nâu và chiếc quần jean màu bạc.Trông anh ta thật bụi bặm khi anh ta có mái tóc màu xanh rêu.Nhìn chung anh ta cũng đẹp nhưng 2 nàng nhà ta k quan tâm vì bây giờ Sara đã bỏ đi ra quán coffe ngồi còn lại mình anh và Rina nhưng Rina nhà ta k quan tâm tới anh ta mà cô đang chú tâm vài quyển sách anh ta đang giành với cô là 1 quyển sách mới xuất bản và số lượng có hạn nên chỉ còn 1 quyển

-Sao anh lại giành sách của tôi-Rina vừa nói vừa giành quyển sách về tay mình

-Ai bảo tôi lấy trước chứ-anh ta cũng k chịu thua và giành lần quyển sách về tay mình

-Tôi nói anh có đưa cho tôi k-Khuôn mặt của Rina trở nên nham hiểm vô cùng báo hiệu 1 điều sắp xảy ra

-Tôi k đưa cô làm gì được tôi-anh vẫn mạnh miệng nói mặc dù rất sợ

-Này thì k đưa này-Vừa nói Rina vừa lấy chân giẫm phát vào chân của anh làm anh la oai oái và nhân thời cơ đó cô giật quyển sách trên tay anh và chạy đi

-Lêu lêu cho đáng đời anh tôi đã bảo mà k nghe-Rina còn quay lại trêu anh rồi chạy mất

-Cô cứ đợi đấy tôi nhất định sẽ tính sổ với cô hãy nhớ lấy quân tử báo thù 10 năm chưa muộn-anh vừa ôm chân vừa la hét

Còn về phần Rina cô đang rất vui vì đã lấy được quyển sách cô mong muốn và cô đang tung tăng đến quán coffe mà nó đang ngồi tận hưởng

-Sao bà lại bỏ tôi ở đó-Rina nói vẻ mặt phụng phịu

-Cho cãi nhau-Sara nói giọng lạnh băng

-Bà.....thôi k nói với bà nữa-Rina nói

Thế là 2 nàng nhà ta uống xong coffe thì ra về và đi ngủ để mai bắt đầu 1 ngày mới mẻ