Nàng Công Chúa Của Tuyết

Chương 11: Osin Rina và Osin Bin 3



*9 a.m*

TINH TONG

-Giờ này ai gọi cửa k biết-Rina nhăn nhó vác bộ mặt ngái ngủ xuống mở cửa 

"CẠCH"

-Là 2 anh à 2 anh đến nhà tôi có chuyện gì-Rina nhăn nhó nói

-tôi đến để đưa cô về làm osin đó cô k nhớ à-kun nói

-à tôi nhớ 2 anh chờ chút nha-Rina cười mặt méo xẹo

Khoảng tầm 30 phút sau cả nó và Rina đều có mặt và trên tay mỗi nàng nhà ta đều xách theo 1 cái vali to bự cứ như là đi ra nước ngoài sống làm Kun nhà ta há hốc mồm nhìn Rina như sinh vật lạ còn hắn thì k biểu lộ gì

-Ngậm mồm vào k ruồi bay vô-Rina nói

-cô làm gì mà mang lắm đồ vậy-Kun nói

-kệ tôi-Rina nói 

-Đi thôi-nó nói giọng lạnh băng 

Thế là cả 4 lên xe và đi đến biệt thự nhà hắn và Kun đang ở 

*15 phút sau*

Chiếc xe dừng lại tại 1 căn biệt thự nguy nga.Ở ngoài cổng phải dài 2m và có máy quét vân tay nếu k phải người trong nhà thì cổng sẽ k mở.Nếu có người trèo qua cổng thì sẽ bị điện giật.Khi chiếc xe tiến vào khuôn viên thì 2 bên trồng toàn là hồng đỏ trông rất đẹp.Khi bước vào trong nhà thì điều làm Rina ngạc nhiên là màu sơn của căn phòng khách là màu xám trông thật lạnh lẽo và bộ bàn ghế sopha màu trắng.Ở trên trần nhà là 1 chiếc đèn chùm.Kế tiếp là phòng bếp,k gian phòng bếp rộng rãi và mang màu sơn giống phòng khách

Khi tham quan xong ngôi nhà thì 4 người ngồi xuống nói chuyện 

-nhà 2 anh cũng đẹp đó-Rina nói

-cảm ơn cô đã khen-Kun nói

-phòng-nó nói

-Sara phòng 3,Rina phòng 4-Kun nói

Kun vừa dứt lời nó liền đi lên thẳng phòng mình 

-thôi chúng ta ai về phòng nấy đi tối gặp-Kun nói

Thế là tất cả ai về phòng nấy và làm việc của mình rồi đến tối họ cùng nhau ăn cơm xong thì ai lại về phòng nấy 

Thế là 1 ngày trôi qua và những rắc rối chuẩn bị đến mà họ k hay biết