Thông tin truyện

Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân

Năm Tháng Vô Định I: Gặp Em Ngày Xuân Phân

Thể loại:

Ngôn Tình, Đô Thị

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt
Cha mẹ cô vì một tai nạn bất ngờ mà chết thảm, chỉ còn lại hai cái xác bị thiêu cháy, còn mỗi mình cô. Hắn đưa cô đến biệt thự "Nguyệt". Lúc đó cô vẫn còn ám ảnh vì chuyện của bố mẹ. Cô đến "Nguyệt" đã một tuần, bây giờ mới có thể bình tâm lại. Hôm qua đã bắt đầu nói chuyện. Ảnh hưởng từ cú sốc lớn, có những chuyện trong quá khứ dường như đã biến mất trong đầu cô. Hắn thay họ cô bằng họ của mình, đổi thành An Dao, chấp nhận để cô bên cạnh, cũng đã dặn dò "Muốn ở bên cạnh tôi, việc đầu tiên phải mạnh mẽ, biết lo cho bản thân. Đừng gây phiền phức cho người khác. Muốn sinh tồn, phải diệt những kẻ ngáng đường mình."

Cha của cô, ngay khi bị xe đè lên thân đã dùng sức kéo ống quần hắn, van nài cứu đứa trẻ. Hắn đang làm việc đối với chuyện này tuyệt không hứng thú, khi mắt liếc qua khuôn mặt thấm đầy máu của An Dao, đột nhiên lại muốn cứu cô. Cũng là nhàn rỗi nhận nuôi. An Dao còn gọi hắn là ân nhân của mình. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mọi chuyện vỡ lẽ khi anh và cô yêu nhau thắm thiết. Những khoảnh khắc trước kia ùa về, cô đối với anh giờ chỉ còn chữ hận, anh đối với cô lại là chữ yêu.

Bình luận truyện