Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá

Chương 36: Tỏ tình (phần 1)



- em có thể đi được rồi !

Nụ cười ma mịkết thúc ngay sau khi nói xong toàn bộ những gì cần nói . Hắn buông 2tay ra khỏi người nó , rồi chậm rãi đi vào bên trong phòng . Nó đứng đơra một lúc mới nhận ra bây giờ mình không thể về được .

Thứ nhất vì nó đã không còn biết đồ cũ của mình ở đâu , mà lại chả muốn bày ra cái mặt làm ơn cho tôi biết đồ của tôi đang nằm ở đâu nên không thểthay đồ !!!

Mà nếu cứ mặc như vậy thì không thể nàovề được . Hôm nay thứ 2 lớp 11A2 của Bảo Hân không có tiết đầu nên họcsinh thoải mái nghỉ , giờ này mà mò về phòng kiểu gì cũng bị bắt quảtang là ngủ bên phòng này với trai đẹp ...Lúc đó có đào lỗ xuống cũngkhông thể thay đổi sự thật đã bị câu nói của nhỏ bạn cùng phòng gim chặt vào đầu .

Đang đứng ở hành lang rộng thở dài thườn thượt đầy chán nản đột nhiên nó nghe thấy tiếng cạch cửa từ phòng đối diện .

Giật mình thon thót không biết nên làm gì ...chân chạy một mạch vào trongphòng . Lúng túng không biết nên trốn đâu thì thấy cánh cửa tủ phía bêncạnh sát với bức tường bên trái đang mở nên thuận thế chạy vào trú ''nhờ '' luôn , mà có thèm để ý đến cái người đang thay áo phía sau đâu ,tại vốn dĩ nó đi giật lùi để còn theo dõi xem con bạn cùng phòng có phát hiện ra không ???

Hắn đứng phía sau không mặc áo nên mới phát hiện ra trò hay để cùng chơi với nó . Nên liền đưa một bàn tay ra chạm vào vòng eo nhỏ , tay còn lại thì giữmặt nó chuẩn bị xoay ra ...Cảm giác được sự sờ mó nhẹ đang liên hồi chạy trên người nó lại giật mình tập 2 , phòng như bay ra phía giữa cửa ,miệng còn hét to lên một tiếng . Khiến Bảo Hân đang đứng ở bên cạnh độtngột nhìn sang ,giây phút đầu nhỏ đó quay lại như làm tim nó đập nhanhnhư chưa từng thấy , xác định mình không thể chạy được nữa nên nó đứngbất động nhắm mắt tại một chỗ như chuẩn bị tinh thần để xe ô tô chẹt cái vào người .

Nhưng rấtnhanh sau đó có một bàn tay nắm lấy tay nó kéo vào bên trong , lập tứccả người nó nằm gọn trong lồng ngực hắn , mặt úp chặt vào cơ ngực đangphập phồng với tiếng tim trầm ổn .

Cơn đau tim của nó lại nổi lên , miệng vừa định mở ra hét toáng lên thì bị chặn họng :

- nếu muốn hét thì im đi ! Nói thì nói nhỏ thôi , mồm cứ ngoàng ngoạc rathế này cho dù không muốn bị phát hiện cũng sẽ bị người khác biết sớmthôi .

Nghe xong nó lại xị cái mặt xuống :

- tôi có định hét đâu mà anh nói thế !

- chắc chứ ???

hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi một câu tràn ngập sự khó tin nổi !

Nó bị ánh mắt như đã biết tất cả dọa cho đến cái mặt cứ đực ra , vừa thộn lại pha chút ngu ngu .

Hắn lần nữa lại không nhịn nổi cười với cái bản mặt trời cho trời phú nàycủa nó ...Cứ lần nào hắn nói chuyện nghiêm túc là nó lại phô ra cái bảnmặt ngu chưa từng có .

Vềphía Bảo Hân hồi nãy cũng thấy được một ít thân dưới của nó, nhưng cănbản vì không nhìn được mặt nên vẫn nghĩ đó là bạn gái mới của hắn . Suốt bao nhiêu lâu sống ở ký túc xá năm nhất này không biết nhỏ đã chứngkiến cảnh tình tứ chưa động chạm thân thể bên trong của bao nhiêu nữsinh với hắn rồi . Nên lần nào cũng phải buông rèm không xem cảnh thiênhạ , mặc dù đôi lúc cũng hơi thắc mắc muốn xem xem hắn sẽ làm việc gìtiếp theo , nhưng đã mang tiếng đối diện nên phải biết ý tứ chút . Dùsao hắn cũng không phải dạng người bình thường nói xem là xem được , tốt hơn vẫn nên tự mình biết thân biết phận .

Nhận ra tiếng cạch cửa vang lên , báo hiệu cho việc con '' máy quay '' đã vào phòng , hắn mới nhìn nó ...

- thôi thôi ...ngồi dậy đi . Đừng có bám riết lấy cái thân hình tuyệt vời này nữa .

Nó nghe hắn nói với cái vẻ mặt đầy tự tin , giọng điệu tràn ngập sự ta đây đẹp trai ta đây năm bờ oăn thì khinh bỉ nhìn lại .

- tự kỉ vẫn hoàn tự kỉ ! Chả hiểu sao con gái thời nay toàn đi yêu mấythằng tự kỉ như anh ! Mắt chúng nó CHẮC TOÉT HẾT CẢ ĐÁM VỚI NHAU RỒI !!!

- chưa chắc ! Biết đâu được mắt toét lại ở ngay đây này !!!

Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại

- ơ ơ ...người đâu mà vừa vô duyên vừa không biết liêm sỉ thế này !!!

- người đâu !!! ngoài em ra ở đây chẳng còn ai gọi là không liêm sỉ cả .

- THÔI ĐI , ANH CÓ ĐƯA ĐỒ CỦA TÔI ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO ???

Tuy rằng hồi nãy nó đã nói với lòng mình là không được cầu xin kiểu này !Cho dù nói một câu cũng là cầu xin , nhưng hiện giờ nó thà hạ nhục danhdự còn hơn ở đây phí danh dự mà đi cãi nhau với hắn . Nó biết rõ cãinhau với hắn vừa tốn nước bọt lại chả được cái gì gọi là lợi , nên tựmình rút lui để không phải phiền não đau đầu vẫn là sáng kiến thượngsách .

- vứt rồi !

Hắn bỏ lửng một câu 2 chữ trước mặt nó . Vừa thản nhiên lại vừa vô tư .

Còn nó lúc này mặt đã nhăn hệt quả táo tàu .

- ANH NÓI CÁI GÌ ????

- vứt hết rồi !

- THẰNG ĐIÊN ! ANH BỊ BỆNH NHÀ GIÀU XÂM CHIẾM LẤY CÁI TRÍ ÓC BÌNH THƯỜNG RỒI !!!

Nó như phát điên bay đến chỗ hắn đang đứng giật giật mạnh cái áo . Miệngliên tục chửi bới , hắn không để tâm , cái tình trạng này đã xảy rathường xuyên với hắn rồi . Cứ lúc nào hắn động chạm gì đến đồ của nó hay cả người nó thì nó cũng hét lên như thế này , chửi bới không thươngtiếc cái lỗ tai của hắn .

- cùng lắm mua em bộ khác là được chứ gì mà căng ???

- căng chứ sao không ??? Anh đừng tưởng có tiền làm gì cũng được nhá . Mở mồm là tiền , ngậm miệng là bạc . Cái cuộc sống xa hoa đấy của anh anhôm lấy mà dùng cho đứa khác đi , tôi không cần ...

- không cần vậy sao còn tính sổ chuyện này với anh .

- tôi nói tôi không cần quần áo chứ không nói tôi không cần tính sổ chuyện này !!!

Nó như phát điên , phát hờn với những cử chỉ thái độ này của hắn . Vô tưhết chỗ nói , mà mặt dày vô liêm sỉ đến độ không thể hơn . Nó nghĩ chắcchắn kiếp trước mình đã ăn cắp phải cái dây thần kinh tự kỉ , điên rồ ,vô sỉ , mặt dày , không biết đúng sai của tên này , để mà kiếp này khihắn gặp lại nó thì mấy cái dây thần kinh đấy bay trở về với chủ cũ vàphát tán uy lực động trời rồi !!!!

- Tôi không cãi nhau với anh nữa ! Tôi về thay đồ , còn phải đi học , hôm nay vì anh mà tôi phải đến lớp muộn !

Nó thở dài chán nản đi ra ban công , chân chuẩn bị trèo lên thành vượt biên sang bên kia , thì hắn từ đằng sau chạy đến ôm lấy người nó nhấc bổng nó xuống .

- TÊN TỰ KỈ !!! ANH MUỐN LÀM CÁI GÌ ????

- hiệu lực của cam kết bắt đầu từ đây ! Em phải ở cạnh tôi 24/24 . Cómuốn đi học tôi đưa em sách , muốn thay đồ tôi đưa em đồng phục . Mọithứ chuẩn bị hết ở kia rồi .

- KHÔNG MÀ ! BUÔNG TÔI RA ...BUÔNG RAAA ....

Nó kêu gào thảm thiết , thậm chí còn đấm bùm bụp vào lưng hắn , nhưng cánh cửa ban công dần dần được đóng lại , mà cánh cửa này muốn mở ra phải có mật mã nên tình thế của nó hiện giờ là vô phương cứu chữa . Hắn vứt cho nó bộ đồng phục được thiết kế về bề mặt vẫn giống với đồng phục cũnhưng vải cực mịn , cực thoải mái .

- tôi không thay !!!!

Nó ngồi bịch trên giường lười biếng nhìn hắn !!!

- có muốn nghỉ học không ?

- tôi có nghỉ học cũng sẽ được thoát khỏi anh , nên thà nghỉ còn hơn .

- hừ ! tưởng dễ thế chắc . Địa chỉ nhà ...nhà số 06 ...đường 7...ngõ B...Phố RJ . Sao ...nghĩ tôi không đủ khả năng tìm tới RJ chắc ???

Hắn cầm đôi dày mới toanh trên tay xoay xoay liên tục nhìn nó ...nó không phản kháng mà trợn to mắt nhìn hắn !!!

- thằng đểu !!!

Mãi một lúc sau mới nhìn thẳng vào mắt hắn mà kết ngắn gọn với 2 từ cực bá .

- hừm ...đều cũng được ! Không đểu thì đã không thể hoàn hảo được như bây giờ !!!!

Nó bất lực hoàn toàn trước mọi thứ , tên này nó đã không thể nào kìm nénnổi cơn ...nói cũng chả buồn nói nữa . Mà có gào thét bao nhiêu cũng vẫn cãi được . Nên cơ mặt chỉ đành cứng ngắc lại mà đi vào nhà vệ sinh ,tay cầm theo bộ đồng phục .

Nó đi đến cửa nhà vệ sinh thì quay lại nhìn hắn . Mặt vênh lên một cái ...

- đểu cũng phải có mức độ ! Nên chắc chắn có ngày tôi sẽ cho anh tệ hại như tôi bây giờ .

- chờ xem !!!!

Hắn đút 2 tay vào túi quần vênh mặt lại nhìn nó .

Nó bĩu môi lè lưỡi với hắn rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại ...

Một lát sau đó hắn mới đưa 2 tay ra ...trên mặt đã biểu cảm hoàn toàn vôlực ...Đúng là hắn vẫn còn phải chờ nó lớn , dù nhìn nó như thế nhưng độ trẻ con thì siêu đẳng rồi !!! haizzz ...

.... Học Viện Năm 2 ..... 8h...

Nó và hắn đứng trước cửa học viện , lấy tay đẩy cửa đi vào bên trong . 5' sau liền có mặt ngay tại phòng tập múa ...

- nhớ gì chưa ? Ở cạnh tôi 24/24 ...

- chả nhẽ tôi vẫn phải nhảy cùng anh ???

- 24/24 thì đương nhiên là không chừa phút giây nào rồi !!!

Hắn liếc liếc

- chả nhẽ tắm tôi cũng phải tắm cùng anh chắc ???

- đương nhiên rồi , nếu như cưng muốn .

Hắn nghe nó hỏi xong thì liền cúi đầu xuống ghé sát mặt nó , câu trả lời cũng mang đầy vẻ tà mị hệt như câu nói .

Mặt nó đã đỏ lên như quả cà chua rồi ...tay một cước đấm mạnh vào bả vaihắn một cái . Nếu không phải lúc này ở đây còn có mấy thằng đứng canh , chứ không thì nó thực sự muốn trèo lên cổ hắn mà đấm cho mấy phát vàođầu để hắn thông minh ra đây .

Cánh cửa phòng nhảy nhanh chóng được hắn đẩy ra , hình ảnh 2 người 1 trai 1gái xuất hiện trước mắt tất cả học sinh . Mà còn shock hơn khi người đicùng hắn ...đứng bên cạnh hắn ...người hắn đang ôm eo ...lại chính là nó ...

Mấy đưa con gái nhìnxong mà vẻ không tin , mặt lộ ra sự phẫn nộ , khó hiểu , bức xúc . Contrai cũng không dám ngờ tới mà chỉ chỉ .

Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu với mọi ánh nhìn , mọi tiếng xì xào xungquanh mà gỡ dần tay hắn ra khỏi eo , nhưng vì bàn tay hắn quá chặt nênnó chẳng thể làm gì . Mà hiện giờ cứ vô cớ chửi bới om sòm thế này thìnhục quá . Nên miệng đành lí nhí .

- anh mau buông ra !!!

-ngại gì ?

-anh không thấy mọi người đang nhìn đây à ?

-kệ !

- tôi không muốn họ nghĩ lung tung , mau buông ra !!!

- em nghĩ là họ nghĩ chúng ta đang yêu nhau...được thôi , dù sao tôi cũng đang đổi khẩu vị , nên em làm người yêu tôi cũng được !!!

- anh điên rồi ! Bỏ RA ....

Giọng nó đã có chút gằn lên ,..thậm chí còn không thương tiếc lấy tay sau ấnmạnh vào phần lưng hắn . Hắn nhíu mày nhìn xuống dưới , bàn tay nó đangliên tục ấn mạnh vào từng phần một trên lưng hắn .

-sàm sỡ hơi bị nhiều nơi rồi !!!

- cái gì ??? anh nghĩ tôi lại bệnh hoạn như anh ???

- biết đâu được ! Con gái thời nay toàn giả nai !!!

- anh ....

- THIÊN Y !!!

Nó còn đang muốn thả B52 vào mồm hắn thì bất chợt có tiếng gọi quen thuộcvang lên ngay bên cạnh . Quay ra thì thấy Nhật Huy đứng ngay đó .

- a...Nhật Huy .

Nó lúc này mới dứt khoát nghiêng người làm bàn tay hắn tuột khỏi vòng eo ...

Nhật Huy nhận ra vẻ kỳ lạ của cả 2 nên mới cố tình hỏi một chút ...

- 2 người ...đi chung sao ???

- đúng...

-KHÔNG !!! Bọn tôi không đi chung ...chỉ là ...tiện đường thôi !!!!

Hắn đã thốt ra 1 từ đúng để khẳng định và cho Nhật Huy biết quan hệ của cảnó và hắn . Nhưng nó lại ngang nhiên phủ nhận điều này . Nhưng vì hắntôn trọng quyết định của nó nên không muốn nói thêm gì , chỉ thở mạnh ra với vẻ mặt không đồng tình . Nhật Huy vẫn còn cố tình hỏi tiếp một sốviệc nhưng vẫn là nó khéo mồm nói ra mọi thứ vơi chủ ý không muốn để lộra mối quan hệ của cả 2 .

Còn hắn thì đã sớm không muốn đứng mà chứng kiến cảnh này nữa . Nên đi rachỗ dành riêng cho mình ...vẫn là góc tường hôm đó , chiếc laptop hôm đó và dáng ngồi hôm đó . Cả lớp học đã dần chìm lại với cảnh bình thườngkhi nghe thấy những câu khẳng định của nó ...còn hắn thì cho dù có nghethấy hay không cũng hoàn toàn không muốn thừa nhận những điều nó nói .

Cả buổi hôm đó nó chỉ đứng một chỗ ...Nhật Huy vì đã xác định được bạnnhảy ngay từ hôm nó và hắn nhảy chung nên cũng không thể đến mời nó nhảy cho dù rất muốn .

Lặng lẽ một mình một góc đối với học sinh như nó thì bà giáo căn bản cũng không quan tâm . Đặc điểm của mấy ông bà giáo trường này vẫn là khinh rẻnhững đứa chuyển trường . Nên bọn bên học viên B luôn bị nhà trường lơđẹp , chẳng qua là muốn giữ danh dự nên vẫn tài trợ một số thứ . Còn nóthì ở học viện A , việc tài trợ là lẽ thường tình nhưng còn quan tâm hay không cũng vậy . Và càng khác hơn là đối với hắn , lại rất được quantâm bởi nhà vừa giàu lại có tài , nhưng về phía hắn thì không phải họcsinh giàu và giỏi bình thường , nên các hoạt động trong trường chỉ cầnhắn không tham gia thì không ai dám nói gì cả ...

Nó thi thoảng vẫn liếc qua chỗ hắn đang đánh máy xoành xoạch kia mà lolắng không biết có phải do mình đã làm sai chuyện gì hay không ??? Sựcảm nhận của nó không biết có sai ....nhưng theo trực giác máchbảo...hắn đang rất giận , qua nét mặt và hành động của hắn có thể thấyrõ

....

Hết Chap 36 : Tỏ Tình ( Phần 1 ) * 31/8/2015 *

...

Chap 37 : Tỏ Tình ( Phần 2 ) * 1/9/2015 *