Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá

Chương 11: Nhập học



Kỳ nghỉ đông qua đi , họp lớp cũng đã qua . Bây giờ nó chính thức đến với K.R , ngôi trường quý tộc và có tầng lớp .

Hôm nay nó thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị , vscn xong nó thay bộ đồng phục mới của K.R .

- cái quái quỷ gì thế này .

Cầm bộ đồng phục mới trong tay nó không nghĩ mình lại phải mặc chiếc váy vừa xòe lại vừa ngắn như thế này , đôi tất chân lại mỏng dính , bó sát vào chân như là ...đại loại là nó nghĩ mấy học sinh gợi cảm mặc mới hợp , chứ bình thường như nó mặc sao nổi . Có lẽ chiếc váy ngắn này thực sự không có duyên với nó rồi , nên nó sẽ mặc chiếc váy dài hơn và đôi tất đậm màu hơn . Và hơn nữa còn mặc thêm cả chiếc áo khoác '' chỉ dành cho mùa đông '' kia .

Có thể nó sẽ không bận tâm nhiều nhưng liệu mọi người xung quanh sẽ nhìn nó thế nào hả trời .

Cũng vì cái chuyện chỉnh đi chỉnh lại đồ mà nó mất tới hơn 15' cho bữa sáng nên không kịp ăn nữa , để bụng đói tới trường luôn .

- con không ăn gì sao ? _ mẹ nó

- không , hôm nay chắc con tới sớm , tại trường cũng xa hơn trường cũ .

- vậy cầm tạm cái bánh mỳ đi ăn chứ ?

- thôi không cần đâu mẹ

Nó đi ra ngã tư rồi ngồi xuống nơi chờ xe bus , một lúc sau xe bus tới nó lên xe . Mới đi gần tới K.R thôi mà nó cũng đã thấy hàng đống chiếc xe ô tô hạng sang đang đi qua đi lại khắp nơi . Đến cổng trường nó còn thấy khủng khiếp hơn , đa số là toàn những người được đưa đi bằng ô tô , còn một số khác thì lại đi mô tô , một số khác nữa thì có xe ô tô riêng .

Cái lúc mà chiếc xe bus dừng trước cổng K.R mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó y như sinh vật lạ , điều này làm nó hiểu trước giờ chưa có ai đi xe bus tới trường này cả . Đúng là cái bọn nhà giàu

Nó bước xuống xe đột nhiên tất cả mọi nơi vang lên tiếng cười như chế nhạo

Xếp theo sau là những câu nói

- cái gì thế này ? đồng phục trường chúng ta với cái váy dài đó , thật là buồn cười ,,hahahah

- đúng đó , sao trên đời lại tồn tại loại người thô thiển thế này chứ ?

- có khi nào cô ta nhầm trường rồi không ???

...

Cứ thế vang lên bao nhiêu lời bàn tá , nó đi mà chẳng thèm quan tâm , đúng là phí lời , ở cái trường này toàn bọn không biết quý sách quý vở . Thật phí tiền của bố mẹ chúng nó . Đi qua được cái cổng trường là đi qua được bao nhiêu ''paparazzi'' . Cuối cùng thì nó bị choáng ngợp bởi cái vẻ cao sang và to lớn của cái trường quý tộc này, thật sự là khác xa với S.D , 1 khu học viện thôi cũng đã to hơn cái trường S.D của nó rồi .

- em là học sinh mới đến từ S.D phải không ?

Nó đi đến ngã rẽ của cầu thang thì có tiếng nói vang lên

- thầy là ...

Nó quay lại thì thấy một người đàn ông tầm 2 mấy tuổi đang đứng đối diện nó

- à , thầy là Tư Hà , người quản lí trường . Bây giờ thầy sẽ dẫn em tham quan trường một vòng .

- hôm nay em không phải học hay sao ?

- thầy đoán chắc chắn em cũng chưa biết lớp học của mình , hôm nay chỉ cần tham quan thôi rồi ở lại nghỉ ngơi , mai bắt đầu học .

- ở lại ...nghỉ ngơi ???

- à , chắc em chưa biết , trường K.R tất cả học sinh đều ở ký túc xá cả .

-sao cơ ...????

ĐOÀNG

Nó như vừa nghe phải tin động trời , ký túc xá ? ở lại ? tất cả sao ???

- em không cần căng thảng vậy đâu , nếu quên mang đồ em có thể gọi cho gia đình nhờ mang đến hộ mà .

- ano , em thắc mắc không biết bây giờ thầy có thể dẫn em đi xem toàn cảnh và cận cảnh trường học được chưa ?

- à , mải nói chuyện với em mà quên mất , haha , đi thôi đi thôi .

Tư Hà đưa nó đi tham quan toàn cảnh trường . Từ xa trên phía cầu hành lang cao tít của trường nhìn lại nó thấy 1 quang cảnh trường học cực kì đẹp với những khu học viện như lâu đài mini , cây cối xanh um tùm của những vườn cây bao trùm lên một số chỗ như những đốm xanh xuất hiện giữa một biển trời màu trắng .

- đẹp quá !

- hồi nãy em cũng đã bái phục người xây dựng ra trường học đó thôi

- không có , em không bái phục mà là thấy người ấy thật bá đạo ?

- ờ , đi tiếp .

Sau đó Tư Hà dẫn nó đến các nơi , từ hành lang rộng dài đến lớp học tiện nghi , phòng hiệu trưởng hiệu phó , phòng làm việc của giáo viên , khu căn tin , hồ bơi , nơi để đồ , sân thể dục , sân vận động cho hội thao , sân luyện bóng , phòng tập bóng rổ , mỗi câu lạc bộ đều có một phòng tập riêng , rất rộng và còn đầy đủ mọi thứ như quạt , điều hòa , máy sưởi cho mùa đông , đồng phục club , ...và cả phòng nghiên cứu cho môn sinh học và hóa học , vật lý . còn rất nhiều phòng thú vị khác .

Cuối cùng đi tham quan 1 vòng đến toát cả mồ hôi mồ kê, nhìn nó lúc này thật sự là có chút thảm hại . Trời vào mùa xuân cũng không còn lạnh mấy nên nó ăn mặc thế này hơi dày so với bọn học sinh của trường

- em về ký túc xá được rồi đó

Nhìn bộ dạng của nó Tư Hà đưa nó chiếc chìa khóa có số phòng 405

- Nhưng em mới chỉ được thầy dẫn đi qua đó thôi chứ có biết phòng ở đâu đâu .

- em tới đó hỏi quản lý của ký túc xá là được .

- ok , vậy em đi trước , chào thầy .

_______________________________________________________________

chap 12 : Kẻ tội đồ lộ diện trước nạn nhân bị hại