Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá

Chương 1: Thằng cha khốn nạn (1)



- Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ , chơi không học thấy khỏe hẳn ra

Kỳ nghỉ đông đã tới , nó vừa đi vừa đọc sách nghe câu lảm nhảm bên tai của con bạn thì liền liếc qua rồi phán câu tiếp theo

- Học không chơi đánh rơi mơ mộng chơi không học cạp đất mà ăn

* đánh rơi mơ mộng ở đây là đánh rơi đi những thứ mơ mộng phù phiếm á ^_^

Nghe câu phán bá cmn đạo của nó Tiểu An hết nói nổi , cái loại người gì đâu mà cứ chặt một câu là chém một câu là sao hả trời . Cái đạo lý đẹp của mấy đứa ghét học chúng nó chế ra mà bà ý đảo cho một phát bay đi tận cái chỗ nào thay vào đấy là cái đạo lý học là nhất của bả .

- sao hả ?

Không thấy con bạn nói gì nó liền hỏi

- ờ thì tắc

- ....

2 đứa đi dạo xung quanh phố cũng được một lúc rồi , bỗng nhiên đi qua chỗ có dán một tấm poster đang được rất nhiều người chú ý đến thì Tiểu An liền kéo tay nó đi ra chỗ phía ps đó .

- chuyện gì? _ nó hỏi

- hình như đó là ngôi sao mới hiện nay thì phải _ vừa nói vẻ mặt cô rất hưng phấn

- thế thì đã làm sao chứ ? Thật vô vị , toàn mấy lũ ngớ ngẩn _ Chẳng quan tâm đến con bạn hứng khởi thế nào nó vẫn chỉ dùng ngữ điệu lãng xẹt cắt ngang

- trời ơi ! Làm ơn đừng có phán mấy câu như thế nữa được không mẹ già ?

- được , vậy mày ra đó ngắm , tao ra kia mua nước .

Tiểu An nghe vậy cũng chấp nhận , đằng nào để người mù '' sắc đẹp mỹ nam '' như nó ngắm cũng như không thế nên tốt nhất cứ để nó ra chỗ khác chơi .

Phía bên này nó lấy tiền xu ra và đút vào máy bán nước công cộng gần đó , nhưng còn chưa kịp đút vào thì đột nhiên đã có một người khác đang nhét xu vào giống như nó . 2 xu cùng một lúc nhét vào nên không thể nào cho vào được . Nó nhìn từ đồng xu bên cạnh rồi nhìn dần dần lên tay người đó . Sau đó là thân hình cao lớn ngất ngưởng rồi cuối cùng là gương mặt bị bịt kín mít kia . Chỉ để lộ ra đôi mắt dài và rất sắc , nhìn thì vẫn lộ ra một chút màu tóc nhuộm đỏ .

Nó đột nhiên giật mình khi nhìn thấy người con trai này . Bây giờ trên báo đang đăng tin có kẻ cướp chưa tìm được , thân hình của hắn rất cao lớn , thêm nữa là tóc hình như cũng đỏ . Mà tên nó đang đứng bên cạnh này tại sao lại ăn mặc kín mít như vậy để làm gì chứ ???

Đột nhiên nó bắt đầu cảm thấy sợ , ánh mắt tên này thật lạnh lùng và đáng sợ làm sao ...

Cuối cùng không thể nào cầm cự thêm nữa , nó hét toáng lên :

- Á , MỌI NGƯỜI ƠI , Ở ĐÂY CÓ TRỘM ....

Khi câu nói này vừa được thốt ra tất thảy mọi người đều đang dần quay mặt chú ý đến nó và người con trai đó .

Đột nhiên một câu nói từ miệng anh ta thốt lên

- chết tiệt...

Sau đó liền cầm tay nó kéo đi thật nhanh ra tới tận tít đằng sau khu công viên làm cho nó hoảng hồn ...