Thông tin truyện

Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị

Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Người ta thường bảo, đeo kính là có tri thức, trí tuệ vì chăm chăm chú chú đọc sách đến quên ăn quên ngủ, tiếp thu kiến thức dồi dào đâm ra bị cận. Nhưng đó không hẳn là hoàn toàn đúng với một số thành phần. Trương Y Xảo cô thuộc tuýp người 50/50, cái gì cũng một nửa, chia theo tỉ lệ 1:1 mà hình dung. Đặc biệt trong gia đình của Y Xảo, mọi người như hẹn trước mà đầu thai, phân chia nhau đủ ngành nghề từ bác sĩ cứu người đến quân đội vì dân vì nước hay giáo viên thanh tao dạy chữ, thậm chí còn kiêm cả bói toán tiên đoán vận mệnh cũng có nốt. Có lẽ chính vì thế mà Y Xảo đặc biệt tinh thông những thứ này.

 

Một lần khi đi cắm trại cùng lớp, vì tính khí năng động và tò mò mà cô len lén âm thầm chạy vào rừng. Kết quả là oanh liệt một cõi mà xuyên về cổ đại trong truyền thuyết. Cơ duyên trùng hợp đến ngay lúc đó, cô cứu được một soái ca thần bí khỏi chợ buôn bán nô lệ toàn là người kia. Rõ ràng là sói xám to lớn, âm mưu xảo trá mà giả ngây giả ngô làm tiểu bạch thỏ, ngày nào cũng bám dính lấy nàng không buông. Nhìn dung mạo hắn... rất không tệ, Trương Y Xảo thương hương tiếc ngọc mà thu nhận hắn, bằng không có đánh chết thì nàng cũng không tự ôm rắc rối vào người!

 

Mời các bạn theo dõi tác phẩm Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị!

Bình luận truyện