Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 29: Hành trình theo đuổi nam thần của Mễ hủ nữ (2)



Mễ Ly sau khisắp xếp đồ hết vào căn phòng trống nào đó trong nhà của Hạ Băng liền nằm trên giường suy nghĩ cách theo đuổi tên oách con nào đấy. Ai nha conheo này ngoài ăn thì cũng chỉ biết đọc đam mĩ ngoài ra theo đuổi hay câu dẫn gì thì mù tịt thế nên mới không có mảnh tình vắt vai nào tring cáiđộ tuổi xanh xanh mơn mởn thế này!

À sao mình có thể quên mất đám bạn thân đáng kính kia ta? Kè Kè.

Người nên hỏi đầu tiên là ai đây?....à nhớ rồi chính là anh họ mình Sở VânHiên. Cậu đang hỏi anh họ tớ là ai sao? Thật thất vọng quá anh họ tớ làngười đàn ông hoàn kim đó không nói đến cái gì hắc đạo gì đó chỉ cầnthấy anh ấy một lần liền mất luôn trái tim bé bỏng bất quá may mà mìnhđã biết được bao nhiêu bí mật của anh ta nên đã miễn dịch hết rồi! Chỉcần cái liếc mắt của anh ấy cũng đủ làm trời đất nghiêng ngả chúng sinhđiên đảo , cả trai cả gái đều điên cuồng...Aigoo hình như hơi lố thìphải không sao nói chúng là người cực phẩm.

Mễ Ly bây giờ đangtrên đường đến nhà của anh họ, hai tay đều là gà rán với lòng nướng vìanh họ cô ấy chính là người nghiện những món này.

- Anh họ ơi?

Tiếng nói của Mễ Ly vang lên trong căn biệt thự không một bóng người.

- Anh đây!

Sở Vân Hiên cất giọng với tốc độ gió thổi liền chạy vào phòng ngủ trước khi đi còn không quên.

- Bông gòn ngồi yên đó đợi anh một chút.

Bông gòn chính là biệt danh ở nhà của Mễ tỷ chúng ta, tại vì hồi nhỏ chị ấymập như cục bông lại còn hay lăn qua lăn lại cả nhà chạy cũng không bằng tốc độ lăn của chị ấy??? Thật là vi diệu.

---- Sau một tiếng---

Mễ Ly ngồi chờ vừa nhìn vào cánh cửa vừa ngáp ngắn ngáp dài .

Cạnh!! Cánh cửa mở ra người đàn ông anh tuấn bước đến khí chất lạnh lùng xa cách khiến bao nhiêu người mê mẩn.

Bất quá chỉ Mễ Ly là biết

- Anh họ à ở đây chỉ mình em với anh thôi không cần giả bộ lạnh lùng chi cho mệt!

- Sao em không nói sớm

- Em đến đây là có việc nhờ anh

- Việc gì?

- Anh giúp em theo đuổi nam thần đi

Nghe xong hắn trầm ngâm một hồi mới cất tiếng

- Bông gòn em tìm đúng người rồi đó

- Em biết mà anh họ em là tuyệt nhất!

- Đầu tiên chúng ta phải đổi đồ cho em đã

----20 phút sau -----

Mễ Ly bước ra với cái kính to đùng , trên đầu còn có cái kẹp tóc hình cụcmầm, mặc quần jean ngắn cũn cỡn mà theo mắt thẩm mĩ của ông anh lại làsexy, cái áo hở tùm lum tè le. Nói chung cái style thẩm mĩ của ông ấyđối với con gái là càng hở càng tốt! Cô định ra ngoài đường để kiểmchứng thì

- Cháu gái là cháu đang thất nghiệp đúng không? Sinhviên bây giờ thật khổ quần áo còn chẳng có mà mặc còn phải mặc đồ bỏ đithế này!

Sau câu nói của ông cụ lập tức Mễ Ly đen mặc phi nhanh về lại biệt thự họ Sở.

- Thế là kế hoach A thất bại

Sở Vân Hiên nghĩ một hồi liền phán

- Nhưng không sao bông gòn yên tâm anh còn kế hoạch B...

Nói rồi anh ném cho cô một tập lời thoại nói

- Đây là những câu nói rất cảm động trong ngôn tình chỉ cần em nói với hắn biết đâu em lại thành công

- Ông anh của tôi ơi anh ấy rất là thực tế đó không như anh

- Nếu không thì em hãy.....

- Anh thôi ngay cho em anh nghiện phim lắm rồi đódais gì mà hắn bị bắt cóc rồi em cứu rồi blabla thôi em về trước!

- Khoan anh còn kế hoạch C nữa à mà sau này nhớ khi mua gà rán phải mua thêm bia nữa nhá!

Em ra anh họ của mình chỉ để ngắm thôi!

Trước khi đi cô còn nghe thấy tiếng ông anh họ điên của cô

Aiz bây giờ biết nhờ ai bây giờ? À là chị hai Mễ Lan

Cầu cứu anh họ

Loại

---- tại biệt thự nhà họ Mễ----

- Chị hai à chị có thể giúp em theo đuổi nam thần được không?

- Sao em không nhờ Vân Hiên?

Mễ Lan thắc mắc. Nhìn vào hai người này thì bạn sẽ không tin đó là hai chị em nhưng Mễ Lan lại xinh đẹp còn Mễ Ly thì dễ thương chỉ hơi mập mộtchút nhưng không sao con heo này vẫn còn cơ hội!

- Anh ta....blabla

Mễ Ly liền kể lại một hồi

- Hâhhahahahahahahaha

Mễ Lan liền bật cười....một lúc sau

- Chị có thể giúp em không?

- Không.

Sau đó con heo nào đó đen mặt bỏ đi

Cầu cứu chị hai

Loại

------- cuộc đời ta sao có thể đen tối như thế chứ?----