Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 2: Chạm mặt với đôi cẩu nam nữ



Dưới phòng bếp, một đôi nam nữ đang ân ân ái ái với nhau , bầu không khí vôcùng ám muội nhưng lại bị phá vỡ.... vì sự xuất hiện đột ngột của cô.Bỗng tiếng nói nhỏ nhẹ the thé vang lên

“ Chị hai sao chị lại xuống đây ? Em nghĩ bây giờ hẳn chị đang ở trong phòng đọc sách sao.”

Liễu Huệ Di thấy cô đi xuống thì bất ngờ nhưng lại nhanh chóng được thaybằng đố kị cùng ganh ghét. Chết tiệt thật sao cô ta lại xuất hiên ở đâykhông phải lúc nào cô ta cũng ru rú trong thư phòng sao? Lỡ nếu như DạThần thấy nhan sắc của cô ta thì sao, vậy bao nhiêu công sức cô bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết trơn á. Hạ Băng cũng thầm đánh giá cô ta, thân hình thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn chưa đến độ khuynh thành . Lođánh giá nhan sắc của nữ chủ làm cho cô quên mất sự hiện diện của ngườiđàn ông đứng cạnh cô ta. Hắn ta sau khi thấy cô liền bị vẻ đẹp của côlàm cho đứng hình vài giây, sau khi lấy lại tinh thần thì lại tức giậnvì cô không thèm đoái hoài gì đến bản thân mình. Sau khi hồi thần lại cô đáp

“ À chị định xuống bếp định kiếm chút gì bỏ bụng ấy mà”

“ Chị à sao chị mới bị thương mà không ở trên lầu có gì thì nói để em đem lên cho “

Cô ta giả vờ lo lắng hỏi nhưng trong mắt một tia lo lắng nhỏ cũng khôngthấy. Chẳng may hành động này lại rơi vào mắt Tiêu Dạ Thần khiến hắnsinh ra tia chán ghét. Nhưng hắn ta cố để sự chán ghét ấy xuống đứng lên hỏi

“ Ai đây Huệ Di “

Nghe hắn nói vậy Huệ Di bỗng bực tứcsao hắn không gọi cô là Di nhi nữa đúng chắc chắn là do bị con hồ litinh kia quyến rũ rồi .

“ Dạ đây là chị em tên Liễu Hạ Băng cònđây là Tiêu Dạ Thần bạn trai của em “ nghe thoáng qua thì như câu giớithiệu bình thường nhưng nếu để ý sẽ thấy cô ta đang đánh dấu chủ quyền.

“ Chào em anh là Tiêu Dạ Thần rất vui đuọc gặp em “ Tiêu Dạ Thần nở nụcười mê hoặc lòng người khuôn mặt anh tuấn toả ra tia ấm áp . Nhưng đốivới cô chẳng có chút quyến rũ nào cả. Đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùngcùng chán ghét với cô nam nhân của nữ chủ đều đáng ghet như nữ chủ chỉlà theo nguyên tác cô vẫn chưa chạm mặt với một ai trong hậu cung của cô ta.

“ Chào” Cô lạnh lùng nói.

Hắn chưa bao giờ cảm thấythất bại như thế trên đời này chắc cô chính là nữ nhân đầu tiên cưỡnglại đc nụ cười của anh . Nghĩ vậy sự hứng thú đối với cô lại tăng thêmngay cả dục vọng chiếm hữu cũng vậy.

“ Hai đứa cứ tự nhiên chị đitrước đây” Cô không muốn ở lại nơi đó thêm nữa, chỉ là khi cô quay người đi không để ý đến tầm mắt nóng lực của tên kia.