Nặc Sâm Đức

Chương 1



Giới Thiệu

Editor: Dol

“Mình chọn Priest của Human đi, gọi gì thì hay đây?”

“ASD.”

“Dùng tên viết tắt của mình làm ID là ngốc nhất đó .”

“QWE không chỉ là tên viết tắt của tôi, ” cậu ta lạnh lùng cao ngạo, “chúng còn là ba chữ cái đầu tiên trên bàn phím.”

Cô nhìn nhân vật nữ Gnome nhỏ bé trên màn hình mà thấy buồn cười muốn chết, đánh xuống ba chữ cái. Hệ thống thông báo: tạo nhân vật thành công.

QWE, ID từng oai phong một cõi, đã không còn.

Chỉ còn lại sáu chữ cái bên trái bàn phím đã sớm mờ đi vì sử dụng nhiều, QWE ASD lẳng lặng nằm cạnh nhau.

*************

PHE ALLIANCE

Priest của Human

Thuộc giòng giống quật cường của thành Stormwind , sống sót sau cuộc xâm lăng của chủng tộc Orcs hùng mạnh sau First War. Trong suốt Second War , quân đội thành Stormwind gia nhập Alliance để đấu tranh giành lại mảnh đất quê hương Azeroth. Sau thành công của Second War, Stormwind được xây dựng lại và con người chiếm cứ hoàn toàn giải đất phía nam. Nhưng cuộc xâm lăng của Burning Legion – đã tàn phía vương quốc phía bắc Lordareon thành bình địa- Storwind một lần nữa là tuyến phòng thủ vững chắc cho loài người. Dưới trướng các vị anh hùng Sir Lothar và King Llane, những người bảo vệ Stormwind được biết đến như những chiến binh anh dũng nhất . Những chiến binh luôn luôn chiến đấu vì danh dự và niềm kiêu hãnh…

Racial Traits :

Các thông tin khác:

Nơi xuất phát: Elwynn Forest

Thủ đô: Stormwind

Mount: Horse

Những class có thể chọn bởi human : Mage ( pháp sư), Paladin ( thánh kỵ), Priest ( Mục sư ), Rogue ( lăng khách ), Warrior ( chiến sĩ ), Warlock ( Thuật sĩ )

Dwarf ( người lùn )

Những người dwarves của Ironforge là một chủng tộc người cổ xưa , sống sâu trong lòng của những dặng núi tuyết ở Khaz Modan. Người Dwarves luôn luôn là người bạn thân thiết của Humans, họ luôn ham thích về những trận chiến và nghe kể chuyện. Trong quá khứ, người Dwarves rất hiếm khi rời khỏi vùng núi nơi họ sinh trưởng. Tuy nhiên, khi có lời kêu gọi giúp đỡ, họ sẽ không ngần ngại bảo vệ bạn bè toàn bộ lòng dũng cảm. Theo những phát hiện mới nhất về giòng giống của người dwarves cổ xưa thì họ đã từng trải qua một cuộc biến đổi khác thường. Cuộc phát hiện đã cho thấy những người dwarves là sản phẩm do những Titans tạo ra từ đá từ thủa trái đất còn sơ khai. Họ luôn cảm nhận rằng sứ mạng của họ là luôn phải tìm kiếm trên thế giới những giấu vết và tàn tích về tổ tiên của họ để mính chứng cho truyền thuyết về Titans. Do đó, người Dwarves luôn luôn gửi những Prostectors tới khắp nơi trên thế giới với hi vọng sẽ tìm thấy một chút gì còn sót lại từ quá khứ. Những cuộc hành trình dẫn tới những điểm khai quật của người Dwarves khắp nơi trên mặt đất, nhiều điểm với vai trò là nơi định cư, và nhiều điểm với mục đích tiêu diệt kẻ thù của Dwarves

Racial Traits :

Các thông tin khác:

Nơi xuất phát: Dun Morogh

Thủ đô: Ironforge

Racial Mount: Ram

Những class mà dwarves có: Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior

warlock của chủng tộc Gnome( nếu mình nhớ ko lầm đây chính là nhân vật của cũng có hình dáng tương tượng )

Chủng tộc Gnome luôn luôn mang tới những điều kì lạ, họ chính là những người mang tới nhưng công thức khoa học và là người phát minh ra kĩ thuật cơ khí

Trong lòng thành phố tân tiến Gnomeregan, những người Gnome chia sẻ nguồn tài nguyên từ những cánh rừng ở Dun Morogh với người họ hàng Dwaves. Tuy những người drawves luôn là những người luôn sử dụng Kĩ thuật khoa học và cơ khí – chính là do nhưng người gnomes cung cấp những đặc điểm, ý tưởng thiết kế cho hầu hết vũ khĩ và phương tiện hơi nước của người Dwarves

Người Gnome đi theo Alliance từ Second War, nhưng lạ thay, họ lại từ chối gửi nguời của họ tới giúp đỡ đồng minh chống lại xự xâm lược của Burning Legion. Mặc dù những thiết kế khoa học của họ giúp ích cho cuộc chiến chống lại legion, nhưng lòai Người và Dwaves rất ngạc nhiên trước quyết định ko gửi đi những người lính và phi công dũng cảm của người Gnomes vào cuộc chiến.

Khi chiến tranh kết thúc, Alliance mới phát ra lí do tại sao Gnomes lại có quyết định trên. Vào thời điểm đó, một giống loài cổ xưa, man rợ xuất hiện từ những nơi tăm tối trên trái đát đã tấn công vào Gnomeregan. Nhận định rằng đồng minh của họ sẽ đánh bại Burning legion, người Gnomes quyết định giữ lại quân đội. Mặc dù họ chiến đấu dũng cảm để bảo vệ quê hương, nhưng Gnomeregan đã thất thủ.

Gần như một nửa dân số người gnome đã chết trong cuộc chiến Gnomeregan. Những người gnome sống sót đã rời tới thủ phủ của Dwarves Ironforge. Được sự trợ giúp của Alliance, người Gnome đã bỏ thời gian để nghiên cưu kế sách và vũ khí mới để giúp họ giành lại quê hương và xây dựng một tương lai tươi sáng.

Racial Traits:

Các thông tin khác:

Nơi xuất hiện: Dun Morogh

Thủ đô: Ironforge

Racial Mount: Mechanostrider

Những class có thể chọn bởi người Gnome : Mage, Rogue, Warlock, Warrior, Priest.

Night Elf

Dòng giống Night Elves là những kẻ đầu tiên thức giấc trong World Of Warcraft . Những kẻ có cuộc sống bất diệt đó đã học phép thuật đầu tiên và truyền dạy trên khắp thế giới gần 10 ngàn năm trước Warcraft 1 , Người Night Elves đã sử dụng phép thuật và mang Burning Legion tới thế giới dẫn đến cuộc chiến tranh thảm khốc giữa 2 loài hùng mạnh. Và người Night Elves đã trục xuất Legion khỏi thế giới, nhưng quê hương của họ đã bị chia cắt và nhận chìm xuống lòng đại dương. Trước đó, người Night Elves sống xa lánh toàn thế giới, ẩn núp ở đỉnh núi Hyjal hàng ngàn năm. Cuộc xâm lăng của Legion đã mang người Night elves ra khỏi nơi cư trú của họ. Giờ đây họ quan tâm tới sự khôi phục của thế giới, và lần đầu tiên họ liên kết với các giống loài khác để đảm bảo cho sự khôi phục của Azeroth.

Racial Traits:

Các thông tin khác:

Nơi xuất phát: Teldrassil

Thủ đô: Darnassus

Racial Mount: Nightsaber

Các class có thể lựa chọn bởi Night Elves: Druid , Hunter, Priest, Rogue, Warrior

PHE HORDE

Orc

Loài da xanh hoang dã Orce là một trong những loài đông đúc ở Azeroth. Đây là một loài tàn bạo và hoang dại, ko hề có sự thương xót các loài khác. Được sinh ra tại vùng đất ma quỷ Draenor, loài orc được đưa tới vương quốc Stormwind qua một cánh cửa thứ nguyên được biết đến với cái tên Dark Portal và bị ép buộc phải chiến tranh với loài người. Tuy vậy trong lịch sử, Orc là một loài quý phái đầy học thức về một xả hội Shamanistic trên vùng đất Draenor. Bi thảm thay, xã hội Orc dầy tự hào đã bị vẩn đục bởi Burning legion và bị lợi dụng như những con tốt để phục vụ cho âm mưu xâm lược Azeroth. Loài Orc đã nổi dậy , và tất nhiên, họ đã chĩa mũi giáo vào những ông chủ cũ của mình. Được dẫn dắt bởi vị tù trưởng trẻ tuổi, Thrall, loài Orc đã dần lấy lại được sức mạnh và danh dự của bản thân. Giờ đây, loài Orc đã sẵn sàng chiến đấu không chỉ vì để chinh phục mà còn vì sự tồn tại của họ ở thế giới mới.

Racial Traits

Các thông tin khác

Nơi xuất phát: Durotar

Thủ đô: Orgrimmar

Racial Mount: Wolf

Các class có thể chọn bởi Orcs: Hunter, Rogue, Shaman ( Tế Tư ), Warlock, Warrior

Undead

Thoát khỏi sự cai trị hung bạo của Lich King, một nhóm nhưng kẻ undead phản bội đã tìm được sự tự do cho chính mình và sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ dám chống lại họ. Được biết đến với cái tên Forsaken, nhóm này nguyện sẽ cống hiến cho vị thủ lĩnh của họ, banshee queen Sylvanas Windrunner. Những chiến binh bóng tối đã thiết lập một căn cứ bị mật bên dưới đống tro tàn của thủ đô Lordareon. Sâu trong lòng vùng đất bị nguyền rủa Tirisfal Glades , mê cung Undercity là một nơi ngổn ngang quỷ dữ. Trong bóng tối , những thuộc hạ của sylvanas đang âm thầm điều chế ra một loại bệnh dịch mới- ko chỉ dùng để đối phó với Scourge mà còn để tấn công loài người. Nhằm thực hiện âm mưu, Forsaken đã thực hiện một liên kết đầy toan tính với Horde. Không thực sự trung thành với những đồng minh mới, Forsaken đã đưa họ vào cuộc chiến chống lại kè thù chung : the Lich King.

Racial Traits

Các thông tin khác:

Nơi xuất phát: Tirisfal Glades

Thủ đô: Undercity

Racial Mount: Skeletal Horse

Các class được chọn bởi Undead: Mage, Priest, Rogue, Warlock, Warrior

Tauren

Giống Tauren to lớn, một loài sinh vật hoang dại sống ở các vùng thảo nguyên, các hoang mạc trung tâm của Kalimdor. Họ sống dựa vào tự nhiên và duy trì sự cân bằng giữa vật thể hoang dã của vùng đất và linh hồn của của các nguyên tố. Mặc dù họ có hình thù to lớn và sức khỏe khó ai bì kịp, Nhưng tauren lại chung sống một cách hòa bình , yên ồn theo xã hội bộ lạc. Nhưng trong xung đột , Tauren sẽ nghiền nát những kẻ thù dám đối đầu với cặp sừng oai dũng của họ. Dưới sự lãnh đạo của vị tù trưởng già cỗi, Cairne Bloodhoof, loài Tauren đã liên minh với chủng tộc Orc trong cuộc xâm lăng của Burning Legion. Và hai loài nầy luôn luôn kiên định giữ vững liên kết cho tới nay. Giống như loài Orcs, loài Tauren luôn luôn giữ vững bản sắc văn hóa và phong tục của họ.

Racial Traits

Các thông tin khác:

Nơi xuất phát : Mulgore

Thủ đô: Thunder Bluff

Racial Mount: Kodo

Các Class có thể chọn bởi Tauren: Druid, Hunter, Shaman, Warrior

Troll

Loài troll rừng hoang dại, sinh sống ở những quần đảo thuộc vùng South Seas, được biết đến về sự độc ác và kì bí. Man rợ và mê tín, loài troll xảo trá luôn bị căm ghét bởi các giống lòai khác.

Cảm phục trước vị thủ lĩnh Thrall và Horde hùng mạnh , bộ tộc troll Darkspear sinh sống ở các cánh rừng ở Stranglethorn vale – gần như bị tiêu diệt bởi loài Murloc – nhưng đã được Thrall và Horde cứu. Để đền ơn, loài troll đã ra một lời thề sẽ mãi mãi chiến đấu cho Horde

Được dẫn dắt bởi một Shadow Hunter Vol’jin khôn ngoan, bộ lac Darkspear trolls đã di cư về Durotarr cùng với những dồng minh Orc. Ngôi làng của họ được đặt tên theo vị cố trưởng lão , Sel’jin , đặt giữa bờ biển phía đông và dãy núi đá.

Là một phần của Horde, loài troll cũng cống hiến lòng trung thành của mình với loài Tauren, nhưng họ lại ko hề tin tưởng Forsaken, và cho rằng Forsaken chỉ mang tới những nỗi thống khổ và xung đột lên liên minh của họ

Racial Traits

Các thông tin khác:

Nơi xuất phát: Durotar

Thủ đô: Orgrimmar

Racial Mount: Raptor

Các Class có thể chọn bởi Trolls: Hunter, Mage, Priest, Rogue, Shaman, Warrior

Chương 1:

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006.An Tư Đông giống như từ nhỏ đã có thù với mùa hè, vừa tới mùa hè lạigặp chuyện không may, có lẽ là muốn trả thù chữ “Đông” trong tên cô. Hènào cũng liên tục bị cảm, mà từ lúc lên đại học, cứ tới nghỉ hè cô lạibị thất tình.

Mới nghỉ hè năm 3, cô liền nhận được điện thoại bạn trai, ấp a ấp úng nửa ngày, tổng kết lại chính là hai chữ: chia tay.

Nghỉ hè được mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa về nhà, mẹ gọi tới giục về: ” Đông Đông à, con thi xong chưa? Khi nào thì về nhà? Mua vé xe lửa chưa? Tiểu Chu thế nào rồi? Muốn mời cậu ta tới nhà mình chơi không? . . . . . .”

Tiểu Chu chính là Chu Viễn Hàng, là bạn trai đầu tiên ở đại học cũnglà bạn cùng lớp của cô. Khi đó cô lần đầu yêu đương, vui quá giấu khôngđược nên chuyện hai người cô đều tíu tít kể mẹ nghe. Cô ngại nên vẫnchưa nói với mẹ là sau khi chia tay Chu Viễn Hàng, cô lại bị hai ngườiđá.

“Nghỉ hè tụi con muốn đi thực tập, năm nay sẽ không về nhà. . . . ..” Không biết về nhà phải đối mặt với mẹ như thế nào nữa, cô không biếtnói dối mà.

“Đông Đông, mày tìm đươc nơi thực tập rồi à?” bạn cùng phòng Uông Khiết quay người lại hỏi.

“Không có, chỉ là không muốn về nhà.” Vẻ mặt cô như đưa đám, “Tao lại thất tình rồi.”

Uông Khiết ngây người một chút, thở dài: “Xem ra đời này mày vớingười mắt một mí, da trắng, dáng gầy, môi mỏng không duyên rồi, nghĩthông chút đi.”

“Cái gì? Lại bị đá? !” Mao Dĩnh ở đối diện nhảy dựng lên, một taychống nạnh, một tay chỉ vào trán An Tư Đông, nhìn cô như con lật đật lăn qua lăn lại, “Đáng mà! Vết thương đau cách mấy cũng lành rồi, heo bịchó cắn ba lần cũng biết né, còn mày lại không biết! Cái gì mắt một mí,da trắng, dáng gầy, môi mỏng, vừa nhìn thì biết đó là loại đàn ông bạctình! Mày cũng bốn lần bại trong tay loại này rồi! Mày chính là sỉ nhụccủa phòng 502 này mà! Mày còn ngồi đó gật đầu, tao thật muốn mổ thử cáiđầu mày ra, đổ nước vào rửa sạch!”

An Tư Đông thích con trai một cách bề ngoài hóa, cao khoảng 1m75,dáng người gầy, bề ngoài nhã nhặn, da trắng, mắt một mí với gọng kínhnhỏ, môi mỏng mỏng. Ba bạn trai cũ của cô cũng đều loại này.

Uông Khiết thở dài nói: “Hiện nay con gái si tình như Đông Đông không nhiều lắm .”

“Si tình cái rắm! Tao ghét nhất cái loại kịch tự sinh tình rồi tự khổ, thấy mà nôn!”

Mấy cô ấy nói không sai, An Tư Đông thích loại nam sinh đó vì bọn họgiống đối tượng thầm mến thời trung học của cô. Hình như có bài hát nhưthế này? “Khổ nhất là khi em quen một con trai khác, em chỉ để ý, trênngười họ có bóng dáng anh không.” cô cũng biết như vậy không tốt nhưngkhông còn cách nào.

Uông Khiết nói: “Đông Đông thất tình cũng buồn lắm rồi, mày cũng đừng lại mắng em nó nữa.”

Vẫn là Uông Khiết tốt, dịu dàng thùy mị.

” ….. Đông Đông à, không phải tụi tao không đồng tình mày, mày vừađáng thương vừa đáng hận, mà đây cũng là lần thứ ba rồi, hơn nữa khôngthể tội nghiệp mày hoài được. Nghe lời chị, lần sau nhất định phải nhớ,đổi khẩu vị, đừng trêu vô loại con trai đó nữa, biết không?”

Ách. . . . . . cô thu lại câu nói vừa rồi.

Uông Khiết tiếp tục ha ha cười: “Tao nói mà, trễ rồi, tụi bây đóibụng chưa? Chắc tâm trạng Đông Đông cũng tệ, chúng ta cho nó một cơ hộicống hiến cho phòng mình đi.”

Bạn cùng phòng gì đây, có chút lương tâm không vậy? An Tư Đong khôngđể ý tới mấy bạn, quay lại nhìn cái mặt tuơi cười của Joke của BBS trênmáy vi tính, dùng đó để an ủi tâm hồn bị tổn thương vậy.

Vừa lên, nhìn thấy ID bạn học cùng lớp Khúc Duy Ân đang sáng. ID củacậu ta rất dễ nhận dạng là tên viết tắt. Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn qua:

“Nghỉ hè rồi, đang chán, có game gì mới giới thiệu chút đi?”

Khúc Duy Ân là người mê game có tiếng trong lớp họ, nghe nói từ World Of Warcaft, cho tới game Super Mario, không loại nào hắn không chơi.Cậu ta từng là đội trưởng của đội dành vị trí cao trong bảng xếp hạngcủa game CS ( Counter Strike – một game bắn tỉa ), nhưng bây giờ cậu tađã lấy chậu vàng rửa tay gác kiếm chuyên tâm cho việc học.

Tóm lại muốn chơi game tìm cậu ta là đúng nhất.

Một lát sau Khúc Duy Ân nhắn lại: “Bạn chơi qua game nào? Thích thể loại nào?”

“Chơi qua gỡ mìn nè, lúc rảnh rỗi thì chơi Đôminô, Beatiful Mahjong,Zuma, Pikachu, tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên Viên kiếm hệ liệt, hơi thích thểloại game tiên kiếm này vì loại này dựa theo cốt truyện có thể chơi lâuvà rất lôi cuốn.” Như vậy sẽ không nghĩ tới chuyện thất tình nữa.

Khúc Duy Ân không trả lời mà lại hỏi: “Nghỉ hè không về nhà à?”

“uh, không về.”

“Mê game cũng không hay đâu, coi chừng bị bạn trai giận đó.”

Đúng là chưa mở nắp chai ra thì không biết trong chai có gì.

Cô hơi quạo: “Không sao, chia tay rồi.”

Rất lâu sau mới nhận được một chữ: “oh.”

Vì sao ai thấy cô thất tình cũng phản ứng lạnh nhạt như vậy, ít nhấtcũng phải nói ngại quá hay xin lỗi chứ? Chẳng lẽ cô thật sự tự làm tựchịu?

Cũng may cậu ta rất nhanh quay lại đề tài cũ: “Vậy qua chơi World OfWarcraft đi, thể loại RPG (Role Playing game – game nhập vai) online,rất phù hợp yêu cầu của bạn, cũng có thể chơi lâu nữa.”

“Mình trước giờ chưa chơi qua game online, có khó không?”

“Một chút cũng không khó, hơi giống game tiên kiếm. Nhiều sinh viêntrường mình đều chơi chung Server, tụi này có thể kéo bạn theo.”

An Tư Đông chỉ biết duy nhất một game online, đó chính là QQ. RPGonline, cô nghĩ đó cũng giống kiểu bạn nhập vai Lý Tiêu Diêu, tôi là Lâm Nguyệt Như, cô ấy là Triệu Linh Nhi, mọi người liên kết mạng cùng điđánh boss. Cô chơi tiên kiếm cũng khá lắm nha, đi phó bản chưa bao giờxem bản đồ, đánh boss giống như chém dưa hấu, hẳn là không thành vấn đề.

Nhiều năm sau, có người biết game online đầu tiên cô chơi là WOW(world of warcraft) liền khen: “khởi điểm cao vậy, khó trách một đứa con gái như em lại chơi khá thế.”

Nhưng hồi đó, cô không hề biết World of Warcraft kỳ thật không phảigame online dành cho người mới tập chơi; càng không biết, tiêu chuẩn“Một chút cũng không khó” của Khúc Duy Ân lại không giống với nhữngngười khác.

“Được.” Cô không suy nghĩ nhiều liền đồng ý rồi.

Hành trình World of Warcraft online của tiểu bạch cứ như vậy bắt đầu.

Hành trình World of Warcraft online của tiểu bạch cứ như vậy bắt đầu.

Khúc Duy Ân nói tiếp: “Bạn theo link này vào website tải game rồiđăng ký, sau đó chọn Server Onyxia, tạo nhân vật, là có thể chơi.”

Server còn có tên, rất thú vị nha .”Onyxia là gì vậy? Tên người à? Nghe rất hay .”

Đối phương im lặng một lát mới nhắn lại: “Cô ấy là một vị công chúa.”

Còn mười mấy phút mới tải xong, vì thế cô lại tiếp tục đề tài: “Đẹp không?”

Lần này đối phương im lặng càng lâu, nghẹn ra một câu: “Kinh hồn.”

Công chúa Onyxia là nhân vật đầu tiên An Tư Đông biết trong WOW, ấntượng cực kỳ sâu đậm nên cô tự động tưởng tượng cho nhân vật đó là mộtđại mỹ nhân. Đương nhiên, khi cô thật sự nhìn thấy công chúa Onyxia thì. . . . . . Cái này nói sau vậy, tạm thời chưa nhắc tới.

( ^^ tới chap đó mình sẽ post hinh công chúa cho mọi người chiêm ngưỡng )

Cô còn muốn hỏi tiếp, đối phương lại giành trước nói: “Bạn vào trang chủ đăng ký tài khoản đi, còn rất nhiều bước phải làm nữa.”

Cô nhắn lại một tiếng “Được” , đối phương liền trở thành trạng thái không online. Cô sờ sờ đầu, chẳng lẽ nói sai cái gì à?

Chờ đăng kí xong, game cũng tải xong. Khúc Duy Ân pm cô ở BBS: “Đúngrồi, quên nói cho bạn, nhân vật trong Warcraft có chút không đẹp lắm,bạn không ngại chứ?”

Cô mở phần mềm mới tải về để cài, rồi quay sang khung chat: “Không sao, chỉ cần không phải đầu trâu mặt ngựa là được.”

Ngay sau đó cô liền phun nguyên ngụm nước lên bàn phín. Một thân nữthô to bên tay còn cầm búa lớn xuất hiện trên màn hình, rất phù hợp vớichữ Tauren ( đầu trâu ).

Cô không cam lòng chọn nhân vật khác vậy, nhưng mà bất kể là Orcs (người thú) với cái đầu bóng loáng, Undead đặc quỷ khí, hay là Trolls với hai răngnanh nhọn, còn có Tauren lúc nãy mới thấy, cái này không phải là “cóchút không đẹp” , rõ ràng là xấu đến muốn khóc luôn! Khó trách game nàytên gọi World of Warcraft, quả nhiên quần ma loạn vũ.

Khung BBS nhấp nháy: “Tôi ở bên Alliance, bạn đừng chọn Horde, không cùng phe không thể chơi chung.”

May mà đại ca không phải Horde, bằng không tôi có thể trực tiếp không chơi nữa. Cô thở dài một hơi, lại nhìn chủng tộc Alliance, có Human,Dwarves, Night Elves và Gnomes, tuy rằng vẫn rất xấu, ít nhất hình dạngcũng có thể tạm nhìn được. Cuối cùng nhìn tới nhìn lui, chỉ có nữ Humanmiễn cưỡng không đảo điên thị giác của cô.

Khung BBS lại nhấp nháy: “Bạn chơi con có trị liệu đi, hình như loạiđó hợp với con gái, cũng dễ tổ đội. Priest, Paladin, Druid đều có thểtrị liệu.”

“Tôi chọn Priest của Human đi, gọi là gì thì tốt đây?”

“ASD.”

“Dùng chữ cái đầu của tên mình làm ID là ngốc nhất đó .”

“QWE không chỉ là chữ cái đầu của tên tôi” Cậu ta lạnh lùng cao ngạo, “những chữ đó là ba chữ cái đầu tiên được xếp trên bàn phím.”

Đương nhiên bốn chữ lạnh lùng cao ngạo liền hiện trên đầu cô.”Bên trái bàn phím cũng không tệ? Tên mình cũng nằm ở ba phím đầu.”

“Uh, bạn nằm bên dưới mình, chúng ta rất có duyên.”

Cái gì gọi là “bạn nằm bên dưới mình” ? Rất không thuần khiết. Đầu cô bất giác suy diễn chút cái thân nhỏ bé của mình bị thân hình cao to của Khúc Duy Ân đè pía dưới, cảm thấy lạnh rung người.

Cô chon nữ Priest lấy tên là “Bí Đao Mùa Hè”, tiến vao game. Liếc nhìn đồng hồ, cư nhiên tốn nửa tiếng .

Khó trách tất cả mọi người nói con gái trang điểm là lúc tốn thời gian nhất.

╮(╯_╰)╭

Nơi bắt đầu là một tu viện. Cô chưa quen thao tác game, trên dướitrái phải đều chi chit các thông báo. Cô không dám lộn xộn, vùi đầu cốgắng làm quen. Một nha đầu không biết ở đâu nhảy ra.

( Thời Cửu: Các kênh trong warcraft dùng bảng chữ cái để thể hiện, ví dụ như kênh 1 là tổng hợp, 2 là giao dịchtrong thành, S là phụ cận, P là tổ đội. Vì để độc giả dễ hiểu hơn nêndùng chữ thay thế)

[ Phụ cận ] [QWE]: tên này rất hợp với you.

Cô đưa mắt gần chút, mới nhìn thấy chữ cái màu tím QWE trên đầu tiểunha hoan. Nhưng mà nhân vật này. . . . . . còn chưa tới một nửa Priestcủa cô, hình như chỉ bằng một phần ba, quan trọng nhất là, nhân vật nàylà nữ Gnome?

Trong đầu liên tưởng đến thân hình thực tế của Khúc Duy Ân, thiếu chút nữa trên bàn phím lại có một ngụm nước nữa.

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: kỳ thật, tên này hình như hợp you hơn.

[ phụ cận ][QWE]: . . . . . .

[ phụ cận ][QWE]: quả bí lùn rất dễ thương.

Đây chính xác là công kích thân hình cô mà! Cô hít sâu một hơi, gượng cười hai tiếng.

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: ha ha, làm sao you lại chơi nhân vật nữ vậy? Hay you là đây chính là gay trong truyền thuyết?

[ phụ cận ][QWE]: gay thì có sao đâu, nhân vật nữ dễ thương mà.

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè]: ý, chọn nhân vật nữ trong game khôngthấy kỳ kỳ sao à? Tôi nghe nói chơi khác giới trong game thì trong tiềmthức đều hi vọng mình là con gái, có khuynh hướng gay nha.

Những điều này là kinh nghiệm rút kết được trong ba vạn cuốn tiểuthuyết mạng mà Mao Dĩnh đã đọc, cô ấy chính là một sắc + hủ nữ điển hình của tiểu thuyết đam mỹ. Bất quá Khúc Duy Ân muốn làm gay, phỏng chừngcũng là công thôi. . . . . . Ngừng ngừng, rất không trong sáng nha .

[ phụ cận ][QWE]: ngày nào cũng nhìn chằm chằm mông con trai muốn có khuynh hướng Gay.

. . . . . . Xem như you lợi hại.

[ phụ cận ][QWE]: ngây người gì đây? Thấy NPC trước mặt you không,trên đầu có cái chấm than đó, đối thoại với hắn để nhận nhiệm vụ đi.

Cô cũng không ngốc, dấu chấm than khổng đồ như vậy cũng biết đó quantrọng rồi, cô chỉ là chưa quen thao tác thôi, đang xem giới thiệu, xemgiới thiệu mà thôi!

Cô chạy tới nhận nhiệm vụ, đọc một lượt, nhận nhiệm vụ giết quái đầu tiên: Tới khu rừng phía bắc giết chết 10 con thủ lĩnh chó.

Ra khỏi tu viện đi về phía bắc một chút là thấy đàn người đầu chó. Cô nhắm thẳng mục tiêu vọt tới …

Ý, sao không có chuyện gì vậy. Người chó không đá cô còn ở đó lắc lắc cái đuôi nữa.

Đổi con khác …

Vẫn không xảy ra chuyện gì nha.

[ phụ cận ][QWE]: you đang ở đây gì vậy?

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: sao lại không tấn công được?

[ phụ cận ][QWE]: . . . . . .

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: không phải đụng vào quái sẽ tiến vào nên tấn công sao? Tiên kiếm và Hiên Viên kiếm đều như vậy mà.

[ phụ cận ][QWE]: . . . . . .

[ phụ cận ][QWE]: game Turn Based, còn đây là trực tiếp, đứng ngayphía trước là có thề tấn công. Vang danh quái sẽ không chủ động tấncông, cho you phải đánh nó trước.

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: cái kia. . . . . . làm sao mới đánh nó được?

Đối phương im lặng một lát.

[ phụ cận ][QWE]: click chuột trái váo quái, sau đó cứ đánh thường.

Vừa vặn như mới học chiêu “Đánh Thường” , Nhưng mà. . . . . .

[ phụ cận ][QWE]: không tìm được đánh thường ở đâu à?

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: ha ha. . . . . .

[ phụ cận ][QWE]: you xài lap?

[ phụ cận ][ Bí Đao Mùa Hè ]: Uh.

[ phụ cận ][QWE]: hôm nay cũng không sớm, tấm xong rồi đi ngủ đi. Mai you đem lap qua ký túc xá tôi, tôi chỉ một số thao tác cơ bản.

An Tư Đông nổi hết cả da gà, cũng chẳng quan tâm mặt mũi: “Này. . . . . . Con gái vào ký túc xá nam không ổn lắm?”

Khúc Duy Ân hình như cũng hiểu ý cô.”Không sao, ông Tất mỗi ngày đềuôm GRE (Graduate Record Examination) đi thư viện, hai người kia về nhàrồi, ký túc xá còn có mình tôi.”

Cô thở nhẹ ra: “Vậy được rồi, mai tôi quay.”

Không có cậu ta, chính là bạn trai đầu tiên Chu Viễn Hành, cái ngườimắt một mí, da trắng, dáng gầy, môi mỏng ở chung phòng với Khúc Duy Ân.

Chuyện sâu xa giữa An Tư Đông và bốn người phòng Khúc Duy Ân đúng là một lời khó nói hết.