Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Chương 12: Mỹ nhân rốt cục sinh



Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Em nói gì anh đều nghe theo, chỉ cần em cảm thấy vui là được rồi.

@ Cố mỹ nhân Đầu xuân, tiết trời dần dần ấm lại, Cố Tả Ý từ trong phòng tắm đi ra, nửa người trên chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản. Đương nhiên này không phải trọng điểm, trọng điểm là Cố Tả Ý mở rộng cổ áo, tháo hai nút áo lộ ra một mảng ngực lớn. Gia Vũ nhìn hắn trước mắt đầu tóc ướt sũng, hai mắt hơi nheo lại nhìn Cố Tả Ý, đem khăn cầm trong tay ném cho hắn, chậc chậc khen ngợi. “Thật là một một bức mỹ nhân xuất dục đồ đẹp nha, Cố Tả Ý cậu quả thật xứng đáng với cái tên mỹ nhân nha.”

bức tranh mỹ nhân tắm Cố Tả Ý đối Gia Vũ làm một cái thế khinh bỉ, xấu hổ nói,”

Mỹ nhân em gái ông.”

“Mỹ nhân đừng ngạo kiều, xương quai xanh mất hồn đều lộ ra rồi.”

Gia Vũ nói xong câu đó quả nhiên thấy được mỗ mỹ nhân hai má ửng đỏ nhanh chóng xoay người cài lại nút áo. Ngay cả Tiếu Giáp đùa giỡn mỹ nhân cũng đỏ mặt, quả thật là một ngây thơ thụ ﹁﹁ Cố Tả Ý cài nút áo xong trở lại máy tính, một bên lau tóc một bên tiến hành làm chuyện mà chính hắn còn phun tào mình → Dòm trộm bình. Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Mỹ nhân! Gọi mỹ nhân! Đạo Diễn Một Bộ Phim: CP, mỹ nhân hiện tại không ở. Họa Họa Họa Họa: ( Xỉa răng) Kế Hoạch đại nhân, ở trong này kêu vô dụng, mỹ nhân không có online. Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Không có cái lông! Mỹ nhân tui biết anh ở đây! Mau đến Họa Họa Họa Họa: Kế Hoạch đại nhân cô thắng! Vì đào mỹ nhân ra cư nhiên xuất đại chiêu như thế! Đạo Diễn một bộ phim: Phun tào! Cư nhiên là đại sát khí mất hồn cuộn sóng! CP cô hùng! cuộn sóng: dấu đó:”

> Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Đến, anh còn dòm trộm bình tui liền xoát cuộn sóng tiếp Họa Họa Họa Họa: Đại nhân phiền ngài đừng xoát QAQ Đạo Diễn một bộ phim: Tui cả người đều bắt đầu không khỏe [dường như cuộn sóng của tui dài nhất﹁﹁] Cố Tả Ý: Lượn sóng nhìn đau mắt quá QAQ Cố Tả Ý: Cô như thế nào biết tui ở đây Yoyo143 Kế Hoạch Cắn Dưa Hấu: Đương nhiên là hỏi Bệ hạ, y nói anh online khi5c (1) Cố Tả Ý: =口= Cố Tả Ý: Lâm Thành cư nhiên bán đứng tui (#‵′) 凸 Đạo Diễn Một Bộ Phim: CP cô quả nhiên tìm được mỹ nhân bằng phương pháp tối chính xác 233333333 Họa Họa Họa Họa: Không thể không cúng bái Kế Hoạch đại nhân m(__)m Kế Hoạch cắn dưa hấu: Mỹ nhân anh nếu ẩn thân với Bệ hạ thì loại sự tình này em sẽ không tùy tiện nói cho những người khác ﹁﹁ Cố Tả Ý: 凸 Làm một CV, còn rất Hot Cố Tả Ý đồng học mỗi lần vừa lên mạng cơ hồ sẽ nhận được rất nhiều tin hoặc là người nào đó không quen gõ QQ. Vì thế Cố Tả Ý đơn giản trực tiếp đem mình sửa thành trạng thái ẩn thân. Đương nhiên sẽ có chương trình nhận biết người khác ẩn thân hay không, nhưng chức năng này cũng chả đẹp mặt gì. Vì vậy, thay vì dùng chức năng đó, chỉ cần gõ Q Bệ hạ là biết được Cố Tả Ý đồng học của chúng ta có ẩn thân hay không. Vì thế Kế Hoạch không cần gõ Cố mỹ nhân, nghĩ ra kế tìm Lâm Thành được rồi. Vừa hỏi, quả nhiên Cố Tả Ý ở trên mạng ﹁﹁ Biết rõ hành động của mỹ nhân nhất, phải là công quân nhà hắn Lâm Thành Bệ hạ XDD Kế hoạch Cắn Dưa Hấu:khi9d cho nên, mỹ nhân âm kỳ 2 của anh đâu? Cố Tả Ý: Tui không phải đã ghi rồi mị? Kế hoạch Cắn Dưa Hấu: Thở dốc 2.

1 giây, anh cảm thấy cái này có thể gọi là H mị﹁﹁ Kế hoạch Cắn Dưa Hấu: Hơn nữa, mấy âm H bên trong như thế nào mà bốc hơi khỏi nhân gian rồi mị?. Kế hoạch Cắn Dưa Hấu: Chẳng lẽ mỹ nhân anh không nghĩ tới, không có mấy lời kịch kia, anh và bệ làm sao “chơi”

đượcYoyo88 Cố Tả Ý:= 口= Cố Tả Ý: Thạch Đầu tự nhảy ra! Họa Họa Họa Họa:2333333333 Nguyên lai Kế Hoạch đại nhân cô là đến thúc giục mỹ nhân sinh ﹁﹁ Cố Tả Ý: 凸凸凸 Đạo Diễn Một Bộ Phim: 23333333 đỏ mặt, mỹ nhân em biết anh là thẹn thùng. Vì thế dưới mười tám phương thức đoạt mệnh thúc giục của Kế Hoạch đại nhân cuồng oanh lạm tạc, Cố Tả Ý rốt cục đem kỳ 2 của “Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn”

cùng với lời kịch kia một lần nữa ghi âm = = Đương nhiên sau khi giao âm ước chừng một tuần lễ, hễ Cố Tả Ý vừa xuất hiện thì sẽ nhìn thấy như sau: “Manh đỏ mặt mỹ nhân sinh hảo dùng sức 23333″ “Tự cắn đi, mỹ nhân mau dùng sức.”

“Khi làm xong phần âm này nhất định phải tàng trữ dấu điヾ(′`)ノ sam☆”

“Chảy nước miếng…… Đây là H tối hàm súc nhất tui từng nghe qua (﹃)”

Bộ Hàm súc là dùng cho cái từ này sao! Có sao! Có sao! Có sao!!! Cố Tả Ý không đành lòng nhìn yên lặng quay đầu…… Loại sự tình xấu hổ này Cố mỹ nhân sẽ nói ra sao mị ﹁﹁ Luôn luôn lười biếng, Hậu Kỳ đại nhân chưa bao giờ bị siêu việt như vậy, chỉ trong hai ngày cuối tuần liền hoả tốc đem kịch làm ra. Tại võng phối trừ bỏ kỹ thuật hạng nhất, cũng có vô số kịch kinh điển làm tỏa hào quang cho Hậu Kỳ đại nhân, tốc độ này chỉ là nho nhỏ. Nếu không phải vì mỹ nhân đem bầu không khí H nhuộm đẫm hương diễm hơn, tốc độ còn nhanh hơn (<ゝω)☆ Vì thế, “Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn”

kỳ 2 trong một đêm nguyệt hắc phong cao…… Lửa nóng tuyên bố. Lúc Cố Tả Ý từ khoa trở về xem kịch báo đã thấy phản hồi rất nhiều trang. Cố Tả Ý không thể không cảm thán các cô nương đối bộ kịch kê huyết này quá nhiệt tình…… [ Ngự Phong xã đoàn xuất phẩm] – Nguyên tác cổ phong đam mỹ kịch truyền thanh “Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn”

kỳ thứ hai ♂ ban bố Lầu chính: Staff: Kế Hoạch: Cắn Dưa Hấu【 Ngự Phong xã đoàn 】 Đạo Diễn: Nhất Bộ Hí 【 Ngự Phong xã đoàn 】 Một Bộ Phim Biên Kịch: Nhất Chi Hoa【 Ngự Phong xã đoàn 】 Một Cành Hoa Hậu Kỳ: Quân Lâm Thiên Hạ 【 Thanh Ảnh xã đoàn 】 Trang trí: Họa Họa Họa Họa 【 Ngự Phong xã đoàn 】 Tuyên truyền: Mạc Mạc Tiểu Yêu 【 Thanh Ảnh xã đoàn 】 Cast: Thương Nam: Lâm Thành 【 Ngự Phong xã đoàn 】 Ôn Ngọc Sinh: Cố Tả Ý【 CV Tự Do 】 ( Còn lại tự lược……) 1l: Ôm bệ hạ mỹ nhân cùng toàn tổ kịch ngồi sô pha, vì vậy tổ kịch có thể tùy thời đến tọa sô pha. Cho nên nhóm tiểu thụ nhóm võng thụ cũng đừng đến đoạt [khi9d hắc hắc hắc hắc] 2l: Kế Hoạch hảo phun diễm, sô pha cư nhiên cứ như vậy không có QAQ 3l: AAA! Tên kia! Chiếm đoạt! Ấn trảo! Kỳ thật tui cũng không biết tui rốt cuộc đang nói cái gì, bởi vì tui kích động đến không nói ra lời (^o^)/ Trảo: móng vuốt 11l: Ấn trảo! Mỹ nhân H! 21l: Ấn trảo! Mỹ nhân hảo bi tráng!! 31l: Ấn trảo! Mỹ nhân18x!!! 41l: Ấn trảo! Mỹ nhân giam cầm PLAY!!!! 51l: Ấn trảo! Bệ hạ mỹ nhân! 52l: Lầu trên sắc bén như thế, làm cho tui chưa kịp nói, vì thế cô thắng! 444l: Làm một người từng đi qua vạn bụi rậm xôi thịt, Đảng Chưa Bao Giờ Đỏ Mặt Khi Ăn Thịt tỏ vẻ, mỹ nhân H thật sự là sắc khí hương diễm, nghe xong mặt trướng như cái chậu o(////////)q 555l: Sau khi nghe xong tỏ vẻ mỹ nhân H quả nhiên quá thực. Sắc khí tràn đầy, manh đầy huyết o(∩∩)o 666l: Đem đoạn H kia lặp lại rất nhiều lần, bây giờ vẫn còn tiếp tục, loại sự tình này tui sẽ không nói đâu! Che mặt, hảo manh hảo manh hảo manh (ˇˇ)! 777l: Sau khi nghe xong mặt lại trướng một vòng, mỹ nhân H mới thật sự tuyệt sắc…… Rất cảm xúc! 888l: Mỹ nhân lần này rất nhập diễn, khi bị bệ hạ hung hăng áp đảo kêu câu “không cần”

kia, độ đau thật sự là manh bạo! 889l: Lầu trên không phải một mình, “không cần…… đau”

, quả thực rất đúng chỗ! 999l: Này là H tuyệt vời nhất mà tui từng dựng đứng vách đá nghe lỏm (<ゝω)☆ 1123l: Cho nên lúc ghi âm mỹ nhân sẽ nói như thế nào còn có H, như thế nào có H, như thế nào có H, không có người chú ý tới mị? Khả manh khả manh 1224l: Tui cảm thấy được lúc mỹ nhân nói những lời này biểu tình hẳn là như vậy σ(⊙⊙”

A như thế nào còn có H…┭┮﹏┭┮ như thế nào còn có H┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻ như thế nào còn có H! 1225l: Lầu trên biểu tình thập phần sinh động. bộ dáng mỹ nhân lúc ấy nhìn kịch bản phát điên liền nhịn cười không nổi 233333333 1333l:2333333 Vì thế chúc mừng bệ hạ như ý ăn luôn mỹ nhân, rốt cục đã có oa (^o^)/ em bé 1334l: Trên lầu nói như vậy thật đúng là, ăn luôn cái gì, có oa cái gì, hảo mang cảm2333333 Những hồi đáp trước dù vô sỉ tới mức nào trên mặt hắn vẫn như cũ không có chút gợn sóng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ba chữ bị ăn luôn, đột nhiên lại ♂ xấu hổ♂ Cố Tả Ý: Cư nhiên…… liền phát kịch như vậy(:3」∠) Kế hoạch cắn dưa hấu: Emma, mỹ nhân anh rốt cuộc online. Họa Họa Họa Họa: Vì cái mao gì tui có cảm giác mỹ nhân sở dĩ hiện tại mới đi ra là vì xấu hổ ﹁﹁ Đạo Diễn một bộ phim: Tứ Họa suỵt…… Không được nói ra! Mới bị khai phá tâm tình Cố Tả Ý lập tức phủ nhận, tuy rằng mọi người đều biết, càng cực lực phản bác thì kỳ thật trong lòng càng chột dạ ﹁﹁ Cố Tả Ý: Xấu hổ cái mao! Lão tử rất bình tĩnh, hừ hừ Yoyo63 Cố Tả Ý: Không phải chỉ là thêm một cái H cộng thêm một bảo bảo nữa thôi sao, hừ hừ Yoyo141 Họa Họa Họa Họa: Ấy yo, không phải chỉ là một cái H, chúng ta đều hiểu﹁﹁ Đạo Diễn Một Bộ Phim: Vì thế tui thập phần tin tưởng cùng với sự tin tưởng vững chắc với từng câu nói từng biểu tình mỹ nhân nói ra! Yoyo96 Kế hoạch cắn dưa hấu: Cho nên mỹ nhân, có thể hỏi “Không cần…… Đau……”

Câu này làm như thế nào mà ghi âm chân thật như thế, thiệt nhiều người khen ngợi﹁﹁ Cố Tả Ý: Kế Hoạch đại nhân chẳng lẽ không biết, hiện tại ở khu diễn đàn thảo luận cua đồng là sẽ bị bắt mị ﹁﹁ Đạo Diễn một bộ phim: Không có việc gì, bởi vì chúng ta là đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề thuật tính khi7k Họa Họa Họa Họa: Chẳng qua là thảo luận học thuật như thế nào phối H mà thôi﹁﹁ Kế hoạch cắn dưa hấu: Cho nên mỹ nhân bình tĩnh có thể hay không nói ra một hai lời ﹁﹁ Trong lòng gầm thét một phen, nhưng Cố Tả Ý cuối cùng vẫn là nói cho cái nhóm Các cô nương theo đuổi chân lý “Thảo luận Học thuật “, nói ra chân tướng. Cố Tả Ý: Ngắt QAQ Đạo Diễn một bộ phim: Na ni? Họa Họa Họa Họa: Đạo Diễn đại nhân, nói tiếng Trung (mỹ nhân lần này em giúp anh nói, cầu khen ngợi o(∩∩)o) Kế hoạch cắn dưa hấu: Không hiểu sai lời mà nói, ý mỹ nhân là để có hiệu quả càng thêm chân thật, cho nên lựa chọn vì nghệ thuật hiến thân, tự thể nghiệm một phen cảm giác bị tiến vào đau đớn. Cố Tả Ý: Bổ sung một chút, tui còn chán ghét người nói chuyện luôn chứa ẩn ý khác 凸 凸 凸 凸! Hiến thân cái mao! Kế hoạch cắn dưa hấu: Mỹ nhân, em thề em chỉ là nhìn mặt chữ hiểu ý. Cố Tả Ý: (#‵′) 凸 Cố Tả Ý: Bất quá, thật sự đau QAQ Cố Tả Ý quay đầu nhìn nhìn cánh tay trái, tuy rằng đã không còn thấy dấu vết, nhưng lúc đó cảm giác đau Cố Tả Ý hiện tại vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng. Không sai, Cố mỹ nhân đối với kịch của chúng ta làm hết lòng, lúc đó ghi âm kịch khóc nức nở, ghi vài lần vẫn cảm thấy không hài lòng. Cho nên vì muốn đạt tới hiệu quả chân thật, Cố mỹ nhân chúng ta liền bắt đầu chà đạp cánh tay trái của mình, sau khi ngắt đã, rốt cục đem một câu chỉ có ba chữ kia ghi ra. Chẳng qua là lúc ghi âm xong, cặp mắt to của mỹ nhân đã sớm đầy nước. Đương nhiên về quá trình ghi âm như thế nào, mỹ nhân sẽ không nói tỉ mỉ ﹁﹁ Lâm Thành: Thật sự quá ngu ngốc. Kế hoạch cắn dưa hấu: Cho nên bệ hạ vẫn đang dòm lén bình thấy mỹ nhân ngắt chính mình, rốt cục đã xuất hiện ﹁﹁ Đạo Diễn một bộ phim: Tui cư nhiên cảm nhận được bên trong năm chữ cộng một cái dấu chấm tròn này của bệ hạ dày đặc đau lòng cùng với nồng đậm sủng nịch, này không khoa học! Họa Họa Họa Họa: Quả nhiên bệ hạ đau lòng mỹ nhân nhà mình. Cố Tả Ý: = = Lâm Thành: Suỵt…… Đổi đề tài đi. Họa Họa Họa Họa: Tuân mệnh bệ hạ! Cố Tả Ý không nghĩ tới Lâm Thành ở đây, nhìn thấy y phát câu nói kia, không biết vì sao đột nhiên có điểm thẹn thùng nho nhỏ, cùng với một tia ấm áp. Cố Tả Ý: Lâm Thành, bộ kịch chúng ta vừa phát ra, anh đi xem đi. Lâm Thành: Vừa mới thấy. Họa Họa Họa Họa: Vì vậy bệ hạ anh đến nhóm muội tử phản hồi cảm tưởng của anh với H của mỹ nhân đi mị﹁﹁ Kế hoạch cắn dưa hấu: Mỹ nhân nhưng là phát huy tốt lắm nga Đạo Diễn một bộ phim: Thỉnh bệ hạ nhất định phải trả lời, này cũng là vấn đề học thuật cần chúng ta thảo luận hôm nay ﹁﹁ Lâm Thành:…… Lâm Thành: Tôi còn chưa tải xuống. Lúc sau trả lời. Cố Tả Ý: Không được nghe!!! Cố Tả Ý theo bản năng liền phát ra ba chữ cái hàm xúc có chứa điểm mệnh lệnh, chẳng không biết rằng loại này chỉ có ngạo kiều không được tự nhiên tiểu thụ khi thẹn thùng mới có thể đối với công mình nói mị ﹁﹁ Cả nhóm liền im lặng, Cố Tả Ý lập tức phản ứng lại, hắn đang làm gì vậy. Hắn đang làm gì vậy? Trong mắt mọi người bọn họ hiện tại nhiều nhất chính là quan hệ bằng hữu đi? Vì thế Cố Tả Ý vì vãn hồi không khí xấu hổ đầu tiên là phát ra cái biểu tình bán manh, sau đó lại bắt đầu giải thích. Cố Tả Ý: Phối rất kém cỏi ┭┮﹏┭┮ cho nên, kỳ thật…… Cố Tả Ý: Anh không nên nghe, anh diễn kỹ tốt như vậy, so sánh khiến tôi xấu hổ QAQ Bản thân Cố Tả Ý cũng không biết nên tiếp tục biên lý do như thế nào. Ở thời điểm hắn vắt hết óc, hắn phát hiện Lâm Thành gõ hắn. Lâm Thành: Tôi không nghe. Cố Tả Ý tâm tình vừa mới còn rối rắm lập tức thoải mái lên. Cố Tả Ý: o(∩∩)o Đối với việc Cố Tả Ý ngẫu nhiên ngạo kiều, Lâm Thành cười lắc lắc đầu…… Cũng không thể nói cho hắn kỳ thật bộ kịch trước khi ra demo, Hậu Kỳ đã cho y nghe qua rất nhiều lần đi? Cho nên chỉ có thể nói dối. Lâm Thành cười cười, thật sự là không có biện pháp a…… Lâm Thành: Về sau đừng tự ngắt mình nữa. Cho dù là vì kịch cũng không thể, anh nghe được, khi đó em thật sự khóc. Lâm Thành: Thật sự không muốn phối liền trực tiếp tắt đèn. Cậu nếu cảm thấy ngượng ngùng, thì tôi đi nói cho bọn họ. Cố Tả Ý: QAQ Cố Tả Ý: Không có…… Kỳ thật cũng được. Chỉ là vừa mới bắt đầu có chút không quen mà thôi. Vốn chưa từng thích phối H Cố Tả Ý nhìn câu nói kia của Lâm Thành, liền khẩu thị tâm phi trả lời như vậy. Lâm Thành không nói gì nữa, chỉ là mở khung Kế Hoạch gõ y. Kế hoạch cắn dưa hấu: Mỹ nhân không cho Bệ hạ nghe kịch, tại hạ cũng tin tưởng Bệ hạ luôn nghe lời mỹ nhân khẳng định là sẽ không nghe. Vì thế tiểu nhân đem toàn bộ âm của mỹ nhân dâng lên, thỉnh vui lòng nhận cho Yoyo150 Lâm Thành nhìn thoáng qua lời Cố Tả Ý vừa mới nói, nở nụ cười. Lâm Thành: Đừng cho hắn biết.