Thông tin truyện

Mỹ Nam Lạnh Lùng

Mỹ Nam Lạnh Lùng

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Này, người đàn ông lạnh lùng này có thể bỏ đi cái tính háo sắc của mình qua một bên được hay không? Móng vuốt của anh để gần kề ngay cạnh cô, hơi nóng của anh phả vào tai cô, giọng nói mị hoặc trầm khàn của anh nhẹ nhàng mà có lực xuất phát ra từ cần cổ mẫn cảm.Ai bảo anh lạnh lùng? Cho dù có lạnh lùng đến mấy, chứng kiến mỹ nhân đang say sưa ngủ trong lòng mình, trái tim nhất định cũng đều sẽ tan chảy, nhũn ra như nước. Cô mất trí nhớ? Đúng vậy, cô không nhớ gì hết. Nhưng cô biết mình đã bị sa vào hố bẫy của anh, ngày ngày đều có thể bị sự giá băng trên khuôn mặt của anh điều khiển. 

Anh chính là cực phẩm mỹ nam trong vô số cực phẩm mỹ nam. Anh được nhiều người thầm thương trộm nhớ, nhưng ánh mắt này lại như có như không phảng phất sự chết chóc cùng tàn nhẫn.  Riêng cô, đây chính là sự ngoại lệ đặc biệt mà chỉ riêng mình cô mới có! Anh cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình bị làm sao nữa. Anh chỉ biết, được đứng ở cạnh cô, trái tim anh chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ đó chính là sức mạnh của tình yêu. Người đàn ông dù cho có kiên cường, mạnh mẽ đến đâu cũng phải có cho mình một cái căn nhà, và đối với anh, cô chính là căn nhà nhỏ duy nhất mà anh muốn dừng chân trong cuộc đời.

Bình luận truyện