My Love Is Idol (Kpop)

Chương 9: Đi chơi với bạn



Đã gần một tháng kể từ ngày tớ bị sesaeng fan tấn công, vết thương đã lành hẳn, tớ cũng đã đi học được hơn ba tuần rồi, mọi thứ đối với tớ và các chị cũng đã dần bắt nhịp được rồi. Kể sơ về ngôi trường mà bọn tớ đang theo học nhá. Nó là trường trung học mà có khá nhiều thần tượng đã và đang học - Trung học SOPA. Bữa đầu vào lớp, tớ hơi sợ nhưng tớ đã gặp người quen, là Lee Dae-hwi và anh Park Jihoon của Wanna One đấy. Theo tớ được biết là trường không phân biệt độ tuổi, chỉ phân biệt chuyên ngành học thôi.

À mà các chị của tớ thì được xếp vào lớp khác nên không biết các chị ấy như thế nào, vì tớ vào sau nên " được" xếp cho ngồi ở bàn cuối, bên phải là một bạn nữ rất dễ thương, hòa đồng nữa tên là - Kim Heejin.

Cả tháng nay, ngoài việc học cả nhóm bọn tớ còn phải làm việc theo lịch trình của SM sắp xếp, nó còn căng thẳng hơn lịch trình của Star Idol nữa. Ngày hôm nay được nghỉ nên tớ và vài người bạn trong lớp rủ nhau đi chơi, gồm: tớ, Dae-hwi, Heejin, anh Jihoon, và cả Guanlin nữa.

" Chúng ta đi thế này có sao không nhỉ?"- Dae hwi bịt kín mặt hỏi

-" Tớ nghĩ nếu cậu cứ bình thường mà đi thì sẽ không ai nghi ngờ"- Heejin gõ vài phát vào lưng Deahwi nhắc nhở

" Mà giờ chúng ta đi đâu?"- Anh Jihoon quay lại hỏi

-" Minji, cậu muốn đi đâu?"- Guanlin nhìn tớ hỏi

" Tớ đâu biết, mọi người đi đâu thì tớ theo thôi"- tớ chỉ biết gãi đầu cười, mới qua Hàn Quốc thì sao biết đường mà đi

-" Okay, mình đi khu vui chơi đi. Trong đó có nhà ma, khu trượt tuyết, tàu lượn siêu tốc, đua xe thể thức 1..."- Heejin vừa đi vừa kể một đống tên trò chơi cảm giác mạnh khiến các cậu bạn xung quanh kinh ngạc

" Thật á. Đi, tớ cũng muốn chơi"- tớ cảm thấy rất hào hứng và chạy theo Heejin

-" Hai người đó, phải là con gái không vậy?"- Guanlin ngạc nhiên

" Em gái anh cá tính thật "- Jihoon chạy theo

Cả bọn năm người cùng nhau thử từ trò chơi này đến trò chơi khác, một ngày mà cười không biết bao nhiêu lần.Hình như có một vài người đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của ba thành viên WannaOne, tớ thấy họ cứ nhìn về bên đây mãi.

" Anh Jihoon à, hình như có người nhận ra ba người rồi đấy, bây giờ phải làm sao?"- tớ cẩn thận giữ khoảng cách và thông báo cho anh Jihoon

" Thật á? Đâu?"- Dae-hwi ngạc nhiên

" Cậu đừng nhìn lại, này bây giờ tớ đếm đến ba, năm người chúng ta mỗi người một hướng rồi chạy đi. Mai gặp" - Heejin thì thầm

" Một...BA!!!" 

Á, bà cô Heejin này đúng troll người ta mà, một chưa hai đã tới ba, chỉ cần hụt chân một chút nữa là hôn mặt đất luôn rồi, cũng may là có Guanlin đỡ rồi cả hai cùng chạy, mai dô phải xử mới được

Chạy được một đoạn thì tớ và Guanlin phải dừng lại thở, cậu ấy cao tận 1m8 có lẻ trong khi tớ vừa chạm mốc 1m60, chân dài như cậu ấy khiến tớ đuổi theo mệt muốn đứt hơi

" Phù... Chân cậu dài thật đấy"- tớ mệt nhọc nói

" Là do chân cậu quá ngắn thôi"- Guanlin chống tay lên gối thở 

" Hứ. Tớ về trước đây, tạm biệt"- tớ ghét nhất ai bảo chân tớ ngắn, tớ với cậu ấy mà thân hơn tý là tớ đã cắn cậu ấy rồi 

Về đến nhà, tớ lại mệt nhọc lăn ra giường, các chị có lịch trình riêng hết rồi, trong nhà chỉ còn tớ và Lulu thôi. Tin nhắn điện thoại bỗng hiện lên

" Về tới nhà chưa, * chân dài *  "- là của Guanlin, hừ tên này lại chọc tớ đây mà

Tin thứ hai 

" Cậu về tới nơi chưa? "- đây là của Dae-hwi, cậu ấy lúc nào cũng ấm áp và quan tâm bạn bè như vậy

Tin thứ ba

" Hey babe, về nhà chưa?"- là của cô bạn Heejin đáng yêu đấy này, chúng tớ khá thân nhau đấy

Tin thứ tư

" Em gái đáng yêu, về nhà chưa đấy?"- là của ông anh Jihoon đây mà, anh ấy đúng chuẩn anh trai quốc dân luôn

Cầm điện thoại trả lời tin nhắn cả bốn người xong thì lại có một tin nhắn mới

Á là của Sehun oppa

" Đi uống trà sữa không nhóc?"- Để tớ kể cho các cậu nghe, tớ và Sehun oppa khá thân nhau đó, lý do hả? Là vì cùng sở thích và đều là maknae của nhóm 

" Đi, oppa đang đâu vậy?"

-" Ở công ty, em qua đi. Rồi anh dẫn em đi"

Bây giờ cũng chiều tối rồi, tớ chuẩn bị đi thay đồ rồi uống trà sữa với oppa đây, tạm biệt các cậu