My Love Is Idol (Kpop)

Chương 5: Tai nạn



Sau những tuần quảng bá và tranh cúp, thì BLS đã giành được chiến thắng đầu tiên với điểm số hơi nhỉnh hơn so với hai tiền bối WannaOne và tiền bối GFriend, sau chiến thắng, lực lượng fandom hùng hậu của hai nhóm này tại Hàn rất phẫn nộ và cho rằng BLS không xứng để nhận cúp. Các thành viên thuộc hai fandom đã bìn luận rất nhiều những lời bình luận ác ý, mỉa mai và xỉa xói một cách " độc ác" và tất nhiên các Stars cũng vào " đáp trả" nhưng vì đây là trang web ở Hàn nên rất khó để ngưng các bình luận ác ý kia

Chiều hôm đó, do lịch trình dày đặt và tập luyện quá nhiều nên các thành viên BLS gần như kiệt sức, giáo viên vũ đạo đã cho tụi nó nghỉ ngơi và được đi ăn nhẹ. Minji liền xin phép chị quản lí ( không phải chị KyuMin) ra ngoài phòng ăn, khi Min đang mải mê với chiếc điện thoại thì có một chị gái đụng trúng nó và xin lỗi bằng cách tặng một quả chuối cho nó, Minji vui vẻ nhận nó rồi đi đến một phòng ăn giành cho các nghệ sĩ ở lầu ba. Khi đến phòng, Minji vẫn còn tập trung vào chiếc điện thoại, tay còn lại cầm chiếc bánh mì và đưa lên miệng xé nó ra. Nó đăng nhập twitter bằng một nick clone và lướt xem trên các trang page của nhóm và một số page công cộng khác. Trớ trêu thay, những bình luận ác ý và đầy sự xúc phạm đấy lại hiện lên trước mắt nó, nó bực bội tắt điện thoại và ăn hết phần bánh còn lại cùng với quả chuối. Ăn xong nó bước lại bình đựng nước gần đấy rót nước nhưng khi chỉ uống được một ngụm thì đầu nó bắt đầu choáng váng, bụng lại liên tục quặn lại và buồn nôn. Minji khụy người xuống tay nắm chặt mép bàn nhưng không lâu sau cả thân người Minji đã ngã sóng soài trên nền nhà. Minji cố gắng mở mắt, tỉnh táo tìm chiếc điện thoại để điện cho các chị nhưng khi cầm điện thoại lên thì tay nó lại mềm nhũn và không thể cầm chắc chiếc điện thoại và nó đã theo bàn tay rơi xuống. Cửa phòng mở ra, nó cố rướn người thều thào xin giúp đỡ nhưng đáp trả nó chỉ là tiếng bước chân lạnh lùng

" Ai...ai vậy? Xin hãy giúp tôi với"- Minji mệt mỏi nói, mắt mở đã không nổi nữa

" Hahahaha. Một đứa thảm hại như mày mà cũng muốn trở thành một ngôi sao ở K-POP này sao. Mày nghĩ mày là ai?" - chính là chị gái lúc nãy, người đã đưa cho nó quả chuối

-" Là...là chị? Chính...là..chị sao?"- Minji đã cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi rồi. Người nó mềm nhũn và vô cùng quay cuồng

" Là do mày giành cúp với các oppa của tao, tụi bây là ai mà dám tranh cúp với WannaOne chứ. Toàn là một lũ giả tạo, còn dám đứng gần Daniel oppa nữa chứ"- sesang fan đó lên giọng mắng nó

" Thiết nghĩ, chiếc cúp ngày hôm nay tụi bây thắng được chắc do tụi bây được công ty mua cho chứ gì hay là đã lên giường với bộ phận chấm điểm bên đó rồi. HaHahaha"- chị seasang fan ấy tiếp tục nói mặc cho Minji có đang quằn quại và đau đớn đến mức nào

-" Không...không..có. Chúng tôi...thắng..là nhờ có các Star..."- Minji mệt lả người nhưng nó vẫn cố gắng nói

Cánh cửa phòng lại mở, Teayeon và Yoona xuất hiện, cả hai ngay lập tức lao đến chỗ Minji đang nằm và gần như bất tỉnh, Taeyeon nâng người nó lên, ôm thật chặt vào lòng liên tục gọi tên nó. Thân thể nó bây giờ như cục đá lạnh nhưng lại không ngừng đổ mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại và đang cố chịu đau

" Ặc...ặc. Em...không..sao"- Minji tỉnh, nhìn Taeyeon đang rất lo lắng nói

" Cô là ai? Tại sao lại chụp hình Minji khi em ấy đang cần giúp đỡ như vậy? Em ấy... là do cô làm đúng không!"- Yoona không kìm chế được quát

" Không...không được. Seasang fan nguy hiểm lắm, chị mau gọi người đến đi"- Minji cố nói

" Hahaha, bọn bây đều giống nhau. Đều là những đứa mê trai, SNSD và cả nhóm BLS của con này nữa. Hai nhóm tụi bây hãy né xa Wanna One của tao ra, nếu không tao sẽ giết tụi bây đấy"- chị seasang fan ấy vừa nói vừa rút một con dao bấm trong túi ra

Lại nói khi các thành viên còn lại của BLS và SNSD đã cảm thấy quá lâu khi Taeyeon, Yoona và Minji đã đi quá lâu nên cũng tức tốc đi tìm vì Jena đang có một linh cảm không tốt còn Yuri thì liên tục đánh trống ngực và lo sợ. Mười bốn thành viên của hai nhóm chia nhau ra tìm kiếm khắp mọi nơi và đã kinh động đến bảo vệ và các nhóm khác nên một số nhóm cũng đã tham gia tìm phụ. Đang đi thì Inrene ( Redvelvet) chợt nhớ ra một phòng ăn ở lầu ba và dẫn mọi người đến. Khi tất cả mọi người vừa đến thì nghe phải tiếng hét của Taeyeon và Yoona, mọi người lập tức xông vào. Trước mặt họ là cảnh tượng Minji đang nằm trên người Yoona, ở phần bụng và tay của Minji đầy máu, Taeyeon đang rất sợ và khóc liên tục cô lôm chầm lấy Minji nức nở. Chanyeol lập tức ôm lấy Minji và nhấc bỗng nó lên, quay sang nói với các anh bảo vệ

" Các anh mau giữ cô gái này lại. Đây có thể chính là người gây ra chuyện này đấy"- Chanyeol bực tức nói

" Suho- huyng. Huyng hãy gọi 911 ngay đi"- Chanyeol quay sang nói với anh Suho đứng cạnh

Năm phút sau, một chiếc xe cấp cứu chạy đến cửa sau công ty SM, nhưng fan tập trung ở đây khá đông, có lẽ họ nghĩ thần tượng mình gặp chuyện. Chiếc băng ca được đẩy đến cửa thì Chanyeol xuất hiện và ẳm theo Minji đã ngất lịm đi, trên người dính đầy máu. Chen đứng cạnh vội cởi áo khoác dắp lên cho nó. Ngoài trời đã lất phất mấy giọt mưa, gió lại thổi từng đợt và lạnh như thế này đúng là muốn trêu ngươi mà, nó đã được đưa vào phòng phẫu thuật, các thành viên BLS, chị KyuMin và cả Chanyeol nữa cũng đang ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Một lúc sau thì thầy Soo Man cùng Taeyeon và Yoona đến

" Minji sao rồi con. Đứa trẻ đó có làm sao không?"- thầy Soo Man lo lắng

" Không sao đâu ba nuôi. Em ấy rồi sẽ ổn thôi"- KyuMin mạnh mẽ an ủi thầy Soo Man

" Hic, giá như lúc đó tôi nghe lời Minji thì em ấy đâu phải đỡ một nhát dao thay tôi. Hic hic"- Chị Yoona bậc khóc nức nở, Sun ngồi cạnh đặt tay lên vai chị và nói

" Minji lúc nào cũng nói với tụi em một chuyện. Em ấy nói:' Thà em tự chịu tổn thương một mình còn hơn là em nhìn thấy người mình thương yêu phải chịu tổn thương vì em'. Em ấy có lẽ đã rất vui khi đỡ giúp chị nhát dao đó"

" Tiền bối à. Anh không sao chứ?"- Aley hỏi Chanyeol khi thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay dính máu từ khi Minji vào phòng phẫu thuật đến giờ và đỉnh điểm là Aley đã thấy Chanyeol khóc

" Hả...À..Ừ. Anh không sao"- Chanyeol gật đầu nói

" Minji mạnh mẽ lắm. Em ấy nhất định sẽ không sao"- Aley nói

" Em tên gì vậy?"- Chanyeol hỏi

" Em là Aley ạ"

" Aley này! Minji lúc nãy khi đang mê man trong tay anh. Em ấy đã luôn miệng hỏi chị Yoona và chị Taeyeon có sao không, và khi anh hỏi em ấy có đau lắm không, em ấy đã mỉm cười với anh, em ấy đã nói dối là không đau trong khi người em ấy trắng bệch và đổ rất nhiều mồ hôi trong khi thời tiết lúc đó rất lạnh"- Chanyeol kể, giọng rất khác

/// Ting/// Cửa phòng phẫy thuật mở ra, bác sĩ thông báo rằng nó đã an toàn qua cơn nguy kịch và dặn dò một số điều cần thiết. Ai nấy đều rất vui mừng và nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức để gặp nó