My Love Is Idol (Kpop)

Chương 4: Dạo đêm



Đã mấy ngày trôi qua, album debut nhờ có sự PR nhiệt tình từ hai vị tiền bối SNSD và EXO nên đã bán ra gần 100K bảng và đa số album đã được tẩu tán ở khu vực Đông Nam Á nhất là Việt Nam. Thành tích này đối với các nhóm nhạc K-POP là rất bình thường nhưng đối với BLS mà nói nó là một thành tích to lớn nhất mà họ nhận được trong sự nghiệp hai năm debut.

Những ngày sau đó lịch trình của nhóm rất dày đặc, việc tập luyện cũng như chạy show liên tục đã khiến cho cả tám cô gái rất mệt mỏi nhưng bản thân họ không cho phép họ ngã quỵ. Luôn động viên bản thân phải cố gắng, phải thật mạnh mẽ và kiên trì, chỉ cần một sai sót hay bất kì một lỗi nhỏ thì họ sẽ bị "đào thải" khỏi giấc mơ đưa nhóm lên một tầm cao mới ngay lập tức. Sau một ngày vật lộn mệt mỏi với vũ đạo, BLS đã được " phóng thích", các chị lớn rủ nhau về nhà nghỉ ngơi riêng Sun, sau khi thay đồ thì xin phép quản lý đánh lẻ sang nơi khác. YooNa và Minji cũng xin phép quản lý đi ra ngoài, lúc này trời đã tối, người người tấp nập. YooNa trong bộ quần áo thật giản dị với áo len tay dài, quần jeans rách gối và đội mũ lưỡi trai để che bớt khuôn mặt, Minji thì vẫn quen thuộc với phong cách cũ, vẫn áo thun đen và quần jogger ba sọc đen và cũng đội mũ giống YooNa. Cả hai ung dung dạo vòng quanh phố, xung quanh có tiếng của một vài người

" Cậu nhìn xem, hai người họ có phải là YooNa và Minji của BLS không?"

" Hình như vậy. Nhìn YooNa ngoài đời đẹp quá nhỉ"

// Tách, tách// tiếng chụp hình vang lên, cả hai người quay lại làm động tác V-sign rồi chạy đi thật nhanh. Vào đến một tiệm trà sữa gần đấy thì cả hai mới tươi tỉnh trở lại. Đang ngó nghiêng ngó dọc thì thấy có bóng dáng quen thuộc, Minji liền kéo tay YooNa đi đến chỗ người đó

" Bắt quả tang chị đi uống trà sữa một mình"- Minji đặt tay lên vai Sun nói

" Hay lắm. Đi uống trà sữa mà không rủ chị em, tội này đáng phạt"- YooNa nói thêm

" Hì hì. Tại em thấy mọi người có vẻ mệt mỏi nên không rủ, dù gì cũng đến rồi, ngồi xuống uống đi"- Sun cười trừ kéo ghế cho hai người

Anh phục vụ đi đến đưa cho hai đứa nó một cái menu. Dòm qua dòm lại thì cả hai cũng quyết định chọn món trà sữa socola phủ kem quen thuộc mà cả ba hay uống khi ở Việt Nam

" Mà hai người đến đây chi vậy?"- Sun hỏi

" Con bé này hay nhợ. Chị đến đây để uống trà sữa chứ không lẽ ăn sushi"- YooNa cốc đầu Sun làm cô ôm đầu mếu máo

Trà sữa đã được đem ra, ba đứa tụi nó vừa uống vừa tám chuyện. Bỗng YooNa nhìn qua chỗ bàn kế bên thì thấy có hai chàng trai dáng người rất đẹp mà còn trắng nữa nên khều tay hai cô em và chỉ về hướng có hai người con trai đang ngồi

" Wow!! Đẹp dữ"- Minji tấm tắc khen

" Máu hủ của em nổi lên rồi này"- Sun hào hứng dập tắt niềm phấn khởi của hai người ngồi cạnh

" Mày để yên cho chị mày mơ mộng tý được không? Chưa chắc gì người ta như mày nghĩ"- YooNa liếc Sun làm Sun giật mình

Bỗng cả hai người con trai ngẩng mặt lên, cả ba người bỗng hóa đá vì bất ngờ

" Trời.. trời ạ. Là tiền bối Chanyeol và Sehun"- Sun lắp bắp nói

" Sao trùng hợp vậy chứ?"- YooNa như không tin vào mắt mình

" Là do duyên số cả"- Minji cười, là nụ cười của một đứa fangirl khi thấy thần tượng

Ngồi được một lúc thì cả ba cũng ra về và đi ngang chào tạm biệt Sehun với Chanyeol làm cả hai rất bất ngờ

" Anh à, tụi mình lại gặp các em ấy nữa đấy"- Sehun ngơ ngác nói

" Ờ.. ờ. Có duyên thật đấy"- bên này ông anh cũng ngơ ngác không kém

................................

Bây giờ đã là 23 giờ đêm, một mình Minji đi dạo dọc sông Hàn với một nỗi buồn không tên. Ngay lúc này, nó cảm thấy rất yên bình nhưng cũng rất lạnh lẽo. Biết vậy khi " dụ " hai bà chị trở về đã lấy chiếc áo khoác của chị Sun rồi. Minji xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi thổi hơi vào lòng bàn tay cho bớt lạnh, bỗng một cảm giác ấm áp bao trùm lấy thân thể cô. Minji quay sang thì thấy

" Trời đang rất lạnh đó. Sao em vẫn còn ở đây"- người đó nói

// Thình thịch// Tại sao lại đứng gần em như vậy? Tại sao lại đẹp như vậy?

" Dạ...Dạ. Chào...chào chị ạ- Minji cúi xuống chào Taeyeon đang đứng bên cạnh ?

" Được rồi. Ở đây ngoài hai người chúng ta thì đâu còn ai, cứ xem chị như chị gái của em đi"- Taeyeon xoa đầu Minji làm nó đỏ hết cả mặt

" Thật.... thật hả chị? Em được phép sao?"- Minji phần khích, Taeyeon mỉm cười gật đầu

Khỏi phải nói lúc đấy Minji phần khích đến mức nào, nó nhảy cẫng lên vui sướng làm Taeyeon phải ngăn nó lại nếu không sẽ rơi xuống sông mất. Cả hai người cùng nhau đi dạo, và bỗng chốc thân thiết đến lạ kỳ, họ kể nhau nghe về những điều trong cuộc sống, những điều mà họ không thể nói ra chỉ biết giữ mãi trong lòng. Hôm nay lại được nói ra như vậy thật nhẹ cả lòng. Lúc chuẩn bị ra về, Minji nắm tay Taeyeon nói

" Chị à, em không cần biết quá khứ chị ra sao. Em chỉ cần biết chị luôn là nữ thần trong lòng em. Chị sẽ luôn là tiền bối mà em tôn trọng nhất, là người chị mà em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị, cỗ vũ chị. Sau này, bất cứ khi nào chị buồn hãy gọi cho em, nếu em đang ở cùng một quốc gia với chị, em sẽ đến chia sẻ với chị "- Minji mỉm cười

" Cảm ơn em rất nhiều. Thật vui khi chị được gặp và biết em"- Taeyeon ôm Minji nghẹn ngào nói

Cả hai đã có những giây phút rất tuyệt, rất thoải mái khi được trò chuyện và ở bên nhau. Tối hôm đó nó đã ngủ rất ngon dù chỉ ngủ được ba tiếng nhưng tâm trạng quả thật là rất vui