My Love Is Idol (Kpop)

Chương 10: Làm bạn với trai đẹp



Dạo gần đây lịch ôn thi và lịch trình của nhóm tớ ngày càng dày đặc, tớ vẫn cứ nghĩ rằng nhóm tớ mới debut tại Hàn chưa đầy nửa năm thì sẽ chẳng có nhiều lịch trình lắm, ôi nhưng không phải, tớ sai rồi, nhìn tờ giấy xếp lịch diễn của nhóm mà tớ khóc không ra nước mắt ?. Việc học tập của tớ gần đây đã tốt hơn nhiều lắm ý, đa phần là nhờ Guanlin và Dae-hwi cả đấy...

///Ting///

-" Là tin nhắn của Dae-hwi??"

( Hôm nay cậu có lịch diễn không?)

- ( Không có, có chuyện gì sao?)

( Vậy tối nay, khoảng 8h30 cậu sang cửa hàng trà sữa gần trường nha. Chúng ta cùng nhau đi chơi ?)

-( Wow!! Thật sao? Vậy để tớ rủ Heejin, à còn phải báo với chị KyuMin nữa ?)

( Okay, chút nữa gặp. À mà tớ và Guanlin sẽ dẫn theo một người nữa đấy)

-( Ai thế? Cậu làm tớ tò mò quá ???)

( Tối sẽ biết. Bai bai, tớ đi quay CF đây)

-( Bye bye)

Tạm biệt Dae-hwi xong, tớ thuận tay lướt newfeed một chút, chung quy là để ngắm ảnh người đẹp ấy mà, đa số đều là những gương mặt thân quen như tiền bối EXO, tiền bối BTS, tiền bối Wanna One, tiền bối SNSD, tiền bối BLACKPINK,... Đang xem thì bỗng xuất hiện một bức hình của một chàng trai, ồ nhìn anh ấy cool thật, khá trẻ... mà khoan, nhìn anh này hơi quen mắt. Hình như

-" Á!!! Là Bae Jiyoung của W1!! Ối trời, trong hình nhìn anh ấy đẹp quá. Ngưỡng mộ thật" - tớ đưa tay lên chống cằm và tiếp tục công việc ngắm ảnh

........Thời gian trôi nhanh....

Trong một cửa hàng trà sữa yên tĩnh, số khách ngồi trong quán không quá ba người, nó yên lặng tách biệt với con đường nhộn nhịp tấp nập ngoài kia. Tại đây có một cô gái có mái tóc nâu đen mượt mà, cô gái mặc chiếc áo hoodie màu xanh, quần hai sọc đen và đội nón lưỡi trai cộng với chiếc khẩu trang vừa kéo xuống đến cằm

-" Hello, cậu đến sớm nhỉ?"- Dae-hwi bước vào vỗ vai tớ và vui vẻ chào

Đi chung với cậu ấy đúng là có tên đáng ghét Guanlin và một người nữa, nhìn ba người họ thật là có sức hút

-" Giới thiệu với cậu, đây là Jinyoung-hyung, Bae JinYoung của Wanna One"- Daehwi vui vẻ giới thiệu với tớ về người anh đẹp trai cool ngầu của mình

" À...à. Chào anh, em là Won Minji là maknae của BLS, anh có thể gọi em là Minji ạ"- tớ tít mắt cười và đưa tay ra bắt tay với Jinyoung huyng. Ôi trời, nhìn ngoài đời còn đã hơn trong hình nữa

-" Ừm. Vậy em gọi anh là Jinyoung oppa đi, dù gì thì anh cũng lớn hơn em 1 tuổi đấy"- Jinyoung vẫn giữ khuôn mặt cool ngầu vốn có và nói chuyện với tớ

. Nhưng không sao, người ta đẹp người ta có quyền.

-" A... Heejin không đến à?"- Daehwwi bỗng quay sang hỏi tớ

-" Cậu ấy bận lịch quay rồi. Thật tiếc"- Tớ nhún vai quay về bàn tiếp tục thưởng thức ly trà sữa thơm ngon của Hàn Quốc

Ba người đó cũng đã yên vị, nhưng điều làm tớ thắc mắc nãy giờ, Lai Guanlin tại sao hôm nay lại im lặng đến thế?

-" Guanlin à, cậu bị ốm hả? Cậu có sao không?"- Tớ đưa tay lên trán cậu ấy, lòng bàn tay tớ đã cảm nhận rõ cái nóng kinh khủng đang phát ra từ đầu của Guanlin.

-" Không sao! Tôi không sao đâu"- Guanlin đẩy tay tớ ra và mệt mỏi nói

-" Guanlin, em làm sao vậy? Có ổn không?"- Jinyoung lo lắng hỏi

-" Guanlin à, cậu cảm thấy thế nào rồi? Nói cho tớ biết đi"- Daehwwi nhẹ nhàng ân cần ngồi bên cạnh hỏi han Guanlin

Cậu ấy đang bị sôt, lại còn khá cao nữa chứ, à đúng rồi. Tớ vội vàng chạy lên tầng ba mua một cái khăn, trong quá trình đó lúc nào trong đầu tớ đều hiện lên cảnh hôm đá dưới mưa, cậu cười với tớ. Nghĩ đến thôi là đã cảm thấy tim tớ như muốn chạy theo cậu rồi này...