Thông tin truyện

My Lord, My God (Ⅱ)

My Lord, My God (Ⅱ)
Đánh giá: 6.8/10 từ 4 lượt

Trong cuộc “chiến tranh vệ quốc vĩ đại,” có 5.8 triệu sĩ quan và binh sĩ lọt vào vòng vây, sau khi phá vây thất bại trở thành tù binh của quân Đức. Lam Finn Ludwig, anh là thiếu tá trực thuộc nhóm bộ đội tác chiến của Đảng vệ quân, xuất thân trong gia đình quý tộc nước Đức, người khiết phích, quỷ súc công. Andre, cậu là tù binh Soviet trong chiến tranh Soviet – Đức, tạc mao kiên cường thiên ngạo kiều thụ.



Tình yêu của anh dành cho cậu là sự bá đạo độc chiếm nhưng mạnh mẽ và ngọt ngào. Cậu chỉ thuộc về mình anh, tất cả của cậu đều chính là của anh và người được chạm vào cậu cũng chỉ có anh. Tất cả những kẻ làm tổn thương cậu, dù có là ai đi chăng nữa thì anh đều bắt chúng phải gánh chịu hậu quả với nỗi đau gấp đôi gấp bội lần nỗi đau chúng đã gây ra cho cậu. Còn cậu, từ sự phục tùng, sợ hãi đối với anh, dần dần là tình thương đối với một kẻ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sâu trong tâm hồn là sự cô đơn và u ám.



Cuối cùng, anh đã trở thành một người không thể thiếu đối với cậu, một người cậu mãi mãi không thể quên. Lúc đau đớn nhất, cậu cũng không ngừng nghĩ đến anh và âm thầm gọi tên anh. Kết cục của hai người sẽ ra sao? Liệu chiến tranh có khiến họ phải rời xa nhau...

Bình luận truyện