Thông tin truyện

Mỹ Diện Vương Gia

Kỳ thực làm một người không phải chính mình rất khó, do vậy sau khi xuyên không, cô gái này đã quyết tâm sống bằng tính cách của mình dù trong thân xác của người khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng đã gặp phải rất nhiều rắc rối không đáng. Tống Nhã Lan xưa nay tính tình ngây thơ, thiện lương và trong sáng. Trong một chuyến bay đi châu Âu, cô đã xuyên không về thời đại khác, trở thành nữ vương dâm loạn, độc ác, người người căm ghét.


Mở mắt dậy đã thấy mình nằm trên giường, cùng một nam nhân khác không mảnh vải che thân. Khoảng thời gian đầu sống trong thân xác của nữ vương, Nhã Lan nàng vẫn cứ ngây ngô, tưng tửng không hiểu chuyện. Nhưng trải qua nhiều biến cố, nàng cũng tự trưởng thành hơn và bắt bản thân phải tự giải quyết mọi chuyện. Nàng xưa nay vốn hiền lành, đối với việc quốc gia đại sự, cứu vãn vương triều này nàng sẽ làm như thế nào?


Các nam nhân trước đây vô cùng hận nữ vương, nhưng đối với nàng lại là cuồng si, nàng sẽ đối với họ như thế nào đây? Bằng thân xác của nữ vương, nàng và nam chính sẽ có kết quả ra sao? Cuộc sống của Nhã Lan chỉ thật sự thay đổi khi nàng trưởng thành, gánh trách nhiệm cao cả với quốc gia, cứu triều đình và bá tánh khỏi thù trong giặc ngoài. Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện