My Angel :) You Are My Wife!

Chương 8: New school ... Devil & Angel ... Royal Die & Dev và Sự chiếm hữu



10 phút sau ( Tác Giả: Chạy nhanh thật :D ) , trước cổng trường Devil&Angel ...

Cả bọn học sinh đứng tụ vào nhau nói chuyện rôm rả vào buổi sáng , những chuyện buồn vui xen lẫn , cảnh tượng thật rôm rả ...

Két ... Vẫn là chiếc Hennessey Venom GT đến đầu tiên , theo sau vẫn làZenvo ST1 dừng lại , nhưng , bước ra trước là người con trai mái tócxanh đen lịch lãm và người con gái xinh đẹp nở nụ cười tinh nghịch , cảhai , vừa bước xuốnh dõa khiến mọi người choáng ngợp ...

- Học sinh mới kìa phải không? - Học sinh 1

- Con Trai gì mà đẹp quá à - Nữ sinh 1

- Cô bé đó dễ thương quá kìa tụi bây - Nhóm nam sinh

- Trời ơi đẹp đôi quá !- Nhóm nữ sinh

...

Cả nghìn lời khen lẫn chê luôn nói về Dalk và Angie , nhưng không dừng ởđó , ai ai cũng tò mò về chiếc siêu xe , con người sau lớp kính là ai?Sao không chịu ra? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện làm ai cũng tò mò

Trong xe ...

Nó mãi nhìn về chiếc kính cửa sổ nơi nháo nhào bàn tán chỉ về phía nó ,làm nó khó chịu vô cùng , đó là lý do khiến nó không thích đến trường

- Em không muốn ra ngoài sao? - Gương mặt Lạnh lùng của hắn dịu dàng nhìn nó , thái độ của nó , không muốn ra ngoài chút nào ...

- Làm ... phiền ... ồn ... ào ... khó ... chịu - Nó nhăn mặt

- Họ sẽ không thể làm gì em , nếu như em muốn ... Tôi sẽ làm họ phải ...Câm Mồm ... Em hãy nhớ lời hứa ... Vì thế ... Luôn có tôi bên em - Hắnchắc nịch nói , đồng thời cười dịu dàng ôm nó vào lòng , nhẹ hôn lênchiếc trán thanh tú nho nhỏ của nó , hít mùi hương hoa hồng trắng quenthuộc thoang thoảng dễ chịu , nó chỉ dịu dàng bên hắn như thế này mãithôi ... Hắn đã hạnh phúc rồi ... Đã đủ ...

- Em tin tôi chứ - Hắn chăm chú nhìn nó hỏi , nó có thật sự tin vào hắn không ?! Tất cả ... Là nhờ thời khắc này quyết định ....

Nó cứ mãi nhìn hắn , không có sự trả lời

Có lẽ như nó không tin vào hắn rồi , từ từ thở dài nhẹ nhàng xoay người ...

- Tôi ... tin - Đã nghĩ thông suốt hết rồi , những việc hắn đã làm với nó ... Khiến nó có thể tin tưởng ... - Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chútlạnh giá nhưng giờ lại làm hắn ấm lòng

Mỉm cười nhẹ - Được - Chắc nịch ôm lấy nó và mở cửa xe

Ồn ào là tìnhtrạng hiện giờ của cả trường , tất cả học sinh trong trườngai ai cũng dồn về phía cổng trường để ngắm nhìn những con người xinh đẹp này ...

Khi hắn ôm nó vào lòng và mở cửa => Rất ồn => Hơi ồn => Bàn Tán => Cuối cùng Im Lặng đến ngỡ ngàng

Không khí hiện tại rất im ắng , ai ai cũng đều ngỡ ngàng về hắn và nó , QuáĐẹp ... Quá Băng Giá ... Quá Lạnh Lùng ... Hắc Thiên Sứ ....

Chợtbừng tỉnh , cả nghìn học sinh của trường giờ lại bàn tán rầm rộ hơn ,tiêu điểm của mọi người hiện tại đây chính là Nó và Hắn ...

- Waooo , Đẹp trai quá - Nữ sinh 1

- Prince and Princess mới của trường kìa - Nhóm 1

- Ôi trời ... Đồng Phục Vip Couple kìa tụi bây ơii - Nhóm nữ sinh

...

Tựa đầu vào lònh hắn mà bước vào , cả Dalk và Angie cũng nhanh chóng chạytheo sau , bọn nó đi đến đâu thì lập tức học sinh rẽ hai phía cho cả 4đứa tiến vào ...

Tất cả học sinh trong trường đều đã biết , nămnay sẽ có sự thay đổi lớn , và Prince and Princess của lòng họ cũng đãthay đổi , cuối cùng , sự nhen nhóm lo lắng nhen nhóm trong lòng về ...Sally ...

Từ xa , một người đã nhìn thấy tất cả , lòng ghen ghétlại nổi lên , nghiến răng - Cướp đi của tôi à ... Không dễ vậy đâu ...Và ... Người đó ... Sẽ là của tôi - Sau đó hiện hữu trên môi nụ cười độc ác và xoay người bước đi

Lại thêm 1 con người ngồi trên cây im lặng quan sát mọi thứ - Nhất Định ... Em Sẽ Là Của Tôi ...

Giới thiệu về trường nhe :)

Devil & Angel tức D&A là ngôi trường của Royal Die&Dev , hai giatộc này cẫn là sự bí ẩn , là dấu chấm hỏi của mọi người , đây là ngôitrường bậc nhất toàn cầu , học sinh đều là con nhà cao quý của nước ,hằng năm , mỗi khối chỉ có 1 học sinh được nhận học bổng bước vào ngôitrường danh giá tương đương với 1% của mỗi khối , học sinh được học bổng học lực phải luôn là 10,0 , những tân tiến hiện đại luôn có ở đây ,cung cấp đầy đủ trang thiết bị học tập cho học sinh ... Là ngôi trườngmơ ước của mỗi người ...

Trường có 4 cấp bậc , cấp thấp nhấtchính là cho những học sinh nhận học bổng và nhà nghèo , cấp Civilian (Thường Dân ) kèm theo bộ đồng phục cấp đồng màu nâu , thứ hai là cấp Two Collage ( Nhị Đại ) dàn cho tiểu thư , công tử con của các đại gia ,đồng phục bạc đen, cấp thứ ba , chính là Princeling ( Vương Hầu ) ,những đứa con của các ông chủ , bà chủ cao quý của các nước và concủa người làm trong Royal trên 10 năm , vàng kim là màu của đồng phục ,cấp cuối cùng chính là của Nó và Hắn , cấp bậc Royal Cao Quý , tất nhiên chỉ 2 Vợ Chồng nó có thôi , nên từ đó giờ vẫn cấp ba Princeling là caonhất , nhưng không phải , vì đó giờ chưa ai được vinh dự mặc đồng phụcVip Couple , ngoại trừ Dalk và Angie , cả hai người này , đồng phục Vipbạc đen nhưng lại có thêm cánh bạc nhỏ hoa văn sang trọng , vẫn là Vip , lớp thì được xếp chung loại Vip luôn :)

Kiến trúc trường nhe ...

Cổng trường thiết kế riêng hình đôi cánh trắng và đen , tên trường được mạvàng , cổng trường vừa mở ra đập vào mắt là lối đi được hàng hoa hồng ởgiữa chia làm hai , thật sâu một chút là đại sảnh lớn , mái hiên toànđính hoa hồng , có 6 lối đi , mỗi lối đi có 1 màu hoa hồng tượng trưngmàu của cấp bậc , mỗi lối đi tất nhiên là 1 màu , lối đi đại sảnh 1đường lớn chia ra 5 , lối đi ngoài cùng là của giáo viên , kế bên là khu Civilian , hoa hồng nâu , giữa là Three Collage , hoa hồng đen viền bạc nhỏ , tiếp theo , Princeling , hàng hồng vàng kim , lối đi đại sảnh sẽcó 1 cầu trang trắng cao xoắn bao bộc bởi những hoa hồng trắng và đenviền bạc , chính là Royal , khu riêng biệt của riêng 4 đứa chúng nó ,chia ra 2 lớp , 1 lớp dàn riêng cho Couple Hắn & Nó , lớp thứ 2 cũng như cho Dalknie và Angie , ghét của nào trời trao của đó mà lị :) , vànơi cuối cùng chính là Căn tin , nhưng được chia nhỏ cho mỗi cấp , còntụi nó , đầu bếp riêng sẽ nấu bữa trưa ...

Now ... Tụi nó nhanh chóng bước đến khu Giáo Viên , trước phòng hiệu trưởng...

Cạch ...