My Angel :) You Are My Wife!

Chương 14: Police ... dalk vampire (1)



:1)

Khẽ nhếch môi và tăng tốc , chợt , một chiếc xe tải chở hàng chạy ngang qua làm Devil phải thắng lại nhưng do tốc độ nhanh quá làm chiếc xe thắng gấp xoay 1 vòng bán nguyệt tuyệt đẹp 

- Thằng nào đấy hả?! Dám đụng váo xe của ông ... Muốn chết không? - Tên tài xế hùng hổ quát , nhưng ai ngờ , ông ta đang ở trong một tình cảnh khá là bất ngờ 

Bên phải là cả chục tên cớm đang chỉa súng vào người con trai đứng dựa vào môtô cùng với người con gái thiên thần lạnh lùng ngồi đó , không ngờ là , người này đang bị bao vây vì cứu viện của bọn cớm đã đến 

Gương mặt con người lạnh lẽo này được ánh trăng chiếu vào càng tăng thêm phần ma mị , huyền bí và cả sự đáng sợ 

Ông ta hoàng hồn , cười xuề xòa nói - À à ... không ... không có gì ... thì ... thì tôi ... đi ... đi trước - Vừa nói xong ông ta nhanh chóng lái xe đi mất hút 

Giờ đây , trên con đường lớn , chỉ còn hắn , nó và bọn cớm , tạo một vòng phép thuật bảo vệ cho nó rồi lại thanh thản dựa vào chiếc xe vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của vợ mình , nếu nhìn kĩ , hắn đã nhếch môi một cách tích tắc 

Một giọng nói vang lên - Hôm nay mày chết chắc rồi , bữa giờ anh và mọi người tốn công bắt mày quá , hôm nay làm việc nhóc rồi ăn mừng một thể - Nói xong tên đó cười lớn 

Hắn không quan tâm , chỉ nói một từ làm cho cả bọn kích thích , máu dồn lên não - Thử 

- Lên đi !!! 

Bọn cảnh sát thay phiên nhau nhào vào để bắt con mồi , không may , không tài nào bắt được vì sức hắn quá mạnh , chỉ cần đôi cú đã làm cho ai cũng ngất đi lập tức và có thể tàn phế 

Sau 20 phút , giải quyết xong những tên ngáng đường , hắn không thích cần thiết phải ra đòn mạnh thế đâu , chỉ là bọn người này tự chuốc lấy 

Ringgg , tiếng rung điện thoại vang lên 

- Prince , bọn Dalk Vampire tự nhiên xong đến , nói muốn gặp bang chủ , phiền người đến ngay ! Hắn còn nói , nếu bang chủ không đến ... Coi như ... HÈN ! 

Một người trong Bang gọi đến cho hắn , lại là bọn đó , chán sống rồi ! 

Nhanh chóng , hắn bước đến bên nó - Chắc em đợi đã lâu - Lập tức lên xe phóng đến địa điểm ...

---------- Dalk Bar 

Tiếng nhạc xập xình vang lên , bên trong , bọn Vam đầy dơ bẩn đang cố tình quấy phá 

- Này ! Bang chủ đâu hả ? Hay sợ không dám đến rồi haha !!! - Sau câu nói là giọng cười man rợ 

RẦM !!! 

Con người quyền lực của thế giới Vam đã đến 

Hắn bước đến , cầm tay nó đi từ phía sau - Đưa lên phòng - Hắn nhìn tên hầu trung thành trong Bang , người này sẽ có trách nhiệm đưa nó lên phòng chờ 

- Dạ ! Mời 

Nó bước đi 

Sau khi nó đã vào trong , hắn lại tạo một vòng bảo vệ 

Trở lại vấn đề chính - Chuyện gì? - Hắn hỏi

- Bọn Vam này định cướp Bang của chúng ta ! 

Không nói câu nào , môi bạc lần nữa nhẹ nhếch mép 

- Thì ra Prince tiếng tâm lừng lẫy đây sao ?!! Xem ra ... Chả chút nào đáng sợ ! Nhưng mày chỉ được cái đẹp trai phải không ranh con - Tên đó tỏ giọng khinh khỉnh mang chút ý giễu cợt xem người trước mắt thật Tầm Thường

- Dalk Vampire - Ngữ điệu lạnh băng lên tiếng 

- Haha đúng rồi ranh con , mày phải đón anh mày sao bắt tao phải đợi , hạng như mày tao đợi là vinh hạnh lắm đấy ! - Tên cầm đầu đắc ý 

- Vậy sao ?! Vinh hạnh khi ... thằng "Quèn" đợi đấy - Lời nói thật bình thường nhưng lại làm đối phương tức sôi máu 

- Mày ... mày dám nói tao thế à ?! Bây đâu ! Lên hết cho tao !!! 

- Đợi ... Bẩn quán ... Thật kinh khủng - Hắn xiên xỏ làm cho không những tên cầm đầu mà cả bọn đằng sau muốn Giết hắn 

- Mau ... Ra sân sau đi ... Lời nói của tao ... Làm tụi bây kích động lắm - Hắn nói tiếp 

- Mày ... Lẹ lên ... Được cái nói thôi ... Mày tới số rồi , cầu xin anh và nhường lại bang đi , có thể sẽ để mày yên ! 

- Ra - Ác quỷ  thật sự đã đến , những tên xấu số này chẳng biết đã vô tình tìm đến ... Cái Chết !!!

...