Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 29



Sở Nhi và Thiên Mạc đã ở lại trong bệnh viện mấy ngày để chăm sóc cho, Gia Hân. Gia Hân càng lúc càng trở nên béo bổ hơn lúc trước. Bây giờ cô đã lấy lại vóc dáng ban đầu. Nhưng vì còn yếu nên cô vẫn chưa xuất viện được.

Thiên Mạc thì lúc nào cũng đi làm công việc của mình, tới trời tối mịch mới về. Còn Sở Nhi thì chẳng thôi bận rộn một tí nào bởi vì cô luôn phải chăm sóc cho Gia Hân như một con người ở. Ấy vậy mà...

Gia Hân còn bày ra nhiều trò để trêu chọc cô, thấy Thiên Mạc trở về là cứ bình thản như bình thường. Còn Sở Nhi mặt dù rất tức giận căm thù chị ta vì việc đó. Nhưng vì muốn lấy lòng của Gia Hân nên cô cũng nhẫn nhịn để cho qua.

Sở Nhi chăm sóc Gia Hân mệt đến lúc phải thiết đi lúc nào cũng không hay. Gia Hân lúc này tỉnh lại đưa ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Rồi ghé sát vai cô mà quát lớn :

"Đến giờ rồi. Sao chưa dậy hả ? Cô chăm sóc chị dâu kiểu gì vậy ?"

Nghe những lời này Sở Nhi giật mình tỉnh lại cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn sang chỗ Gia Hân. Nhưng im lặng không nói gì chị ta thấy dáng vẻ mềm yếu này của cô nên bắt đầu lên mặc :

"Chị xin lỗi bởi vì chị khát nước, nhưng mà không thể leo xuống giường đi lấy được. Nhưng tính nhờ em, rồi thấy em ngủ say quá mà kêu mãi không dậy. Nên chị mới trêu chọc em một chút thôi !"

Sở Nhi thở dài cô đưa mắt nhìn Gia Hân mà nhẹ nhàng trả lời : "Không sao đâu đó là nhiệm vụ của em, chị không cần phải lo lắng để em đi lấy nước..."

Gia Hân cười thầm còn Sở Nhi thì đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua người Gia Hân một cái rồi rời đi.

Gia Hân nói thầm : "Để rồi xem nếu cô dám không nghe lời tôi thì, từ bây giờ chị dâu này sẽ đối đầu với cô thêm một lần nữa. Cuộc sống của cô sẽ trở thành địa ngục..."

Sở Nhi chân đạp phành phạch dưới đất đôi mắt mở to, miệng thì lẩm bẩm : "Bà chị già chết tuyệt nếu mà tôi không muốn lấy lòng chị thì bây giờ, có lẽ chị đã trở thành một con chó lát rồi..."

Sở Nhi lúc này rót nước cô đùng đùng tiến lên lầu về phía của chị ta, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm chị em một lượt mà nói : "Nước của chị này mau uống đi. Không thì chết khát bây giờ lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu..."

Gia Hân cười biết rằng Sở Nhi đã bộc lộ bản chất thật vừa kiêu căng vừa hống hách của cô ta, thế nên Gia Hân cũng không nhân nhượng mà bắt đầu gây chuyện.



"A xin lỗi chị lỡ tay lên..."

Gia Hân lúc này uống nước xong, cô dùng tay cố tình tạt về phía Sở Nhi. Khiến cả người cô ước mèn. Sở Nhi nhìn cô mà rất tức giận nhưng cũng cho qua vì nghĩ rằng chị ta tính tạt ra cửa sổ như vô tình lại lệch sang hướng của cô.

"Thôi được rồi ! Không sao cả chắc chắc là chị già rồi nên lẩm cẩm tạt nhằm vào người của em. Bây giờ em đi thay đồ đây nhưng lần sau chị đừng hồ đồ như vậy nữa nha !"

Gia Hân nhìn Sở Nhi rời đi mà tức giận không nói nên lời, cô lúc này bậc cười mà nói :

"Để rồi xem hạnh phúc giữa mày và em trai tao sẽ đi đến đâu. Hay sẽ kết thúc sớm..."

Gia Hân lúc này lấy điện thoại ra cô bậc vào tin nhắn sau đó đưa ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại.

"Thôi được rồi. Đoạn clip này sẽ được giao tặng tay cho chồng mày. Hãy từ từ tận hưởng hương vị khi mất đi tình yêu của đời mình..."

Gia Hân bậc cười rồi gửi đoạn clip bí ẩn kia. Qua một tài khoản khác.

Một lúc sau mấy của Thiên Mạc liền nhận được đoạn clip đó, Thiên Mạc không để ý anh bắt đầu tắt máy mà làm việc của mình.

Quay lại bệnh viện Gia Hân vẫn đang vui vẻ với những âm mưu tiếp theo của mình.

Lúc này Sở Nhi bước lên nhìn chằm chằm vào Gia Hân, trong một bộ đồ khác Gia Hân cười nhạt một cái trông có vẻ kinh thường cô rồi Gia Hân bắt đầu diễn kịch tiếp.

"A lưng chị đau quá mỏi quá em có thể mát xa cho chị không ?"

Gia Hân cười cô xem Sở Nhi như là một con osin cô muốn Sở Nhi phải hầu hạ mình, Sở Nhi vẫn là im lặng cô lúc này đưa tay lên xoa bóp cho Gia Hân. Bàn tay của Sở Nhi thật là mềm mại cộng thêm kiểu mát xa đúng cách nhẹ nhàng khiến cho Gia Hân hưng phấn cảm thấy thỏa mái.

Nhưng không được bao lâu Sở Nhi lại quyết tâm trả thù, cô không muốn làm người hầu cho chị ta cũng không muốn bị chị ta sai khiến như một con đầy tớ dù gì cô cũng là một tiểu thư danh giá. Thế là cô đã bóp thật mạnh vai của Gia Hân khiến cô ta phải cảm nhận những cơn đau không thể nào tưởng tượng nổi.



Gia Hân bây giờ bất lực vì không thể từ chối cũng không thể làm gì Sở Nhi cả, bởi vì cô biết rằng Sở Nhi đang muốn trả thù mình.

"Mày dám làm những trò bỉ ổi này với tao. Được thôi rồi mày sẽ nhận lại hậu quả. Còn thê thảm hơn tao gấp bây giờ. Hãy từ từ mà chờ đón đi.."

Gia Hân chịu đựng đoàn mát xa như bị Sở Nhi đánh dấm ê nhức cả cơ thể, lúc này tiếng cách cửa mở ra. Sở Nhi cũng không mát xa cho Gia Hân nữa, Gia Hân cuối cùng cũng thoát được sự trả thù của cô.

"Được rồi. Trò chơi của mày đã kết thúc để xem một lát nữa mày sẽ phải làm gì khi đối mặc với em trai tao bởi vì..."

Gia Hân lúc này lấy điện thoại kia gửi thêm vài dòng tin nhắn vào điện thoại của Thiên Mạc. Thiên Mạc vẫn chưa biết gì nhưng khi nghe tiếng chuông cứ đổ liên hồi anh cảm thấy rất phiền mà quyết định mở điện thoại xem thử.

Thiên Mạc vào tin nhắn nhìn nhìn thấy những đoạn tin nhắn, nói về đoạn clip ở trên.

"Hãy mau xem đi. Nếu mày không xem sẽ không bao giờ biết được. Bản mặt thật của con vợ mày..."

Thiên Mạc lúc này bật đoạn clip đó lên xem thì sững sờ, anh nhìn thấy trong đoạn clip đó là Sở Nhi cùng hai tên đàn ông đang ân ái với nhau. Anh tức đến điếng người mà không thể làm được gì chiếc điện thoại lúc này bị bóp thật chặt như muốn rơi xuống đất vậy.

Anh hận người Sở Nhi, anh oán hận cô tại sao cô lại không nói ra chuyện này với anh chứ. Tại sao cô lại dấu chuyện mình bị bọn bắt cóc cưỡng bức chứ ? Anh lúc này khuôn mặt từ vui vẻ đã trở nên biến sắc và lạnh lùng.

Anh tiến vào bệnh viện. Nhưng lại thấy Sở Nhi chạy ra ôm chặt anh lại. Anh cảm thấy người phụ nữ này thật dơ bẩn anh không muốn cô là của ai mà chỉ là của riêng anh. Nhưng không ngờ cô đã là của người khác lại lười dối anh bấy lâu qua.

Anh thật sự không thể chấp nhận được sự thật này, anh liền lạnh lùng đẫy cô ra. Khiến Sở Nhi sững sờ nhìn chằm chằm vào anh không biết hôm nay anh bị gì mà lại thay đổi nhiều như vậy chứ ? Sở Nhi mặc kệ nhìn chằm chằm vào anh muốn anh nói ra một lời xin lỗi nhưng đáp lại là sự yên tĩnh. Anh thơ ơ lướt qua cô.

Sở Nhi quay đầu lại nhìn anh cô bây giờ như muốn khóc. Cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh lại lạnh lùng với cô như vậy. Còn Gia Hân thì vẫn nhìn chằm chằm hai người thấy tất cả mọi kế hoạch của mình bày ra đã dễ dàng chia rẽ họ. Gia Hân cười đắc ý.

"Để rồi xem cô sẽ phải làm gì để vượt qua được chuyện này…"