Thông tin truyện

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nội dung Mướn Phòng Rồi Lên Giường xoay quanh chủ đề đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, oan gia gặp nhau. Gặp phải một thanh mai trúc mã âm hồn bất tán cộng thêm đào hoa rắc rối, nói xem đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? - Giang Tiểu Huệ. Vóc người, ừm, rất tốt, nhưng mà tính tình có chút nóng nảy, đập vỡ kế hoạch lớn gánh nặng đường xa. - Kỷ Thiên Hàng. Vì vậy đây là một câu chuyện JQ thanh mai trúc mã, cũng là chuyện yêu đương dạy dỗ và ngược nhau trong tranh đấu.


Tiểu Huệ đi tới, muốn vỗ một cái trên vai cậu ấy bày tỏ an ủi, nhưng mà không ngờ dưới chân chợt dẫm lên thứ gì, sau đó thân thể liền ngã nhào tới hướng Quả Táo Quân. Được rồi, sự thật nói cho bọn họ biết, sau một cái ngoài ý muốn luôn luôn có một người khác trùng hợp đúng lúc thừa cơ hành động.


Vừa lúc đó, cửa mở ra, Kỷ Thiên Hàng ngay tại cửa ra vào, thấy một màn hoạt sắc sinh hương lăn lộn trên ghế sô pha. Trong nháy mắt đó, anh xông lên, một phát bắt được Quả Táo Quân bị đặt ở dưới, không nói hai lời, liền vung một quyền. Tiểu Huệ nhắm mắt lại, sau đó đồng tình nhìn Quả Táo, ở trong lòng thay cậu ấy mặc niệm. Bởi vì thời điểm đợi cô kéo Kỷ Thiên Hàng ra, Quả Táo Quân đã bị thương không nhẹ....

Bình luận truyện