Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 22: Một cái bẫy.... Chỉ chờ con mồi là em



5 năm sau

Ken, yumi, kay giờ đây đã hoàn thànhxong việc học ba người hiện tại đang là tổng giám đốc quản lý công ty của gia đình mình

Đây cũng là lúc Ry trở về Việt Nam vì đã hoàn thành xong việc học bên Pháp

Tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay "Từ Phápvề Việt Nam sẽ hạ cách trong vài phút nữa xin mọi người ổnđịnh". Nghe tiếng thông báo Ry chán nản ngáp dài vì bay đườngdài nên trong người đang rất mệt mỏi

Cuối cùng cũng hạcánh Ry nhanh chóng đi xuống và đi lấy hành lý thong thả bướcra ngoài. Vừa bước ra thì thấy ken và yumi đã đứng chờ thì Rynhanh chóng bước lại chỗ hai người.

-Con nhỏ này mày đi là mất dạng mấy năm không thèm liên lạc gì hết_Yumi lên tiếng trách móc

-Xin lỗi mà, mà bữa nay tình cảm mặn nồng ha_Ry nói xong còn nhìn xuống tay của ken đang ôm eo yumi, nghe thấy Ry nói vậy thì haingười nhanh chóng bỏ ra

-Ôi tội nghiệp tâm hồn ngây thơ, trong sáng của tui_Ry nói xong cũng kéo hành lý đi qua hai người

-Nhỏ kia mày...._Yumi chưa kịp nói đã bị chặn ngang bởi tiếng của Ry

-Hai người cứ ở đó ôm ấp nhau đi tao muốn về nhà ngủ_Ry

Ken và yumi đứng nhìn Ry chỉ biết cười trừ, nhưng cũng nhanh chóng theo Ry. Sau khi ra đến xe thì ken nhanh chóng chở Ry vềnhà còn mình và yumi thì đến tập đoàn làm việc

Còn Ry nhanh chóng lên phòng ngủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về Việt Nam được mấy ngày là mấy ngày đó Ry cứ ở trongnhà hết ăn rồi ngủ không thì chơi làm cho Ry buồn muốn chếtrồi

Tối sau khi ăn xong ca ba đang ngồi phòng khách nói chuyện

-Yumi mày biết công ty nào đang tuyển nhân viên không_Ry

-Làm gì_Yumi nghi ngờ nhìn Ry

-Gì là gì đương nhiên là muốn đi làm chứ ở nhà hoài tao muốn mốc lên luôn rồi_Ry cứ nghĩ đến cả tuần này ở nhà thì đã quálắm rồi

-Hay vô tập đoàn của tao làm đi_Yumi nói vậy thôi chứ biết chắc rằng Ry sẽ không đồng ý vì không muốn đi cửa sau

-Thôi đi tao không muốn đi cửa sau_Ry

-À đúng rồi tao nhớ có công ty đang tuyển thư ký có muốn làmkhông_Yumi( Không có công ty nào tuyển thư ký thì yumi sẽ làm cho có)

-Cũng được mà mày làm luôn hô sơ cho tao nha, khi nào phỏng vấn thì nói tao một tiếng_Ry nghe yumi nói vậy thì hớnhở ra mặt. Còn yumi trong lòng không khỏi chột dạ " Tao xinlỗi nhưng là vì hạnh phúc của mày thôi"

Thế làcuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc ai về phòng nấy vì kenvà yumi ngày mai còn bận đi làm chỉ có một con người luôn luônrãnh rang mà bây giờ lại muốn đi làm

Sáng hôm sau Ry đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo không nhìn màn hình đã mở máy

-Alo

-Con nhỏ kia mau dậy đi hôm nay đi phỏng vấn luôn đó cho mày 30' taosẽ nhắn địa chỉ cho mày_Yumi nói xong cũng cúp máy luôn

Ry sau khi nghe nói như vậy thì nhanh chóng xuống giường vàchuẩn bị đi phỏng vấn. Đúng như yumi nói 30' sau Ry đã xong vìsợ muộn nên lấy luôn xe dưới gara đi( Có ai mà đi phỏng vấn xinviệc mà đi ô tô không trời)

Buổi phóng vấn cũng êmxuôi qua được ngày mai Ry chính thức đi làm. Không muốn đi vàobằng cửa sau thì vẫn là vào cửa sau vì

-Ry nó đang muốn tìm một công việc để làm nên tôi muốn...._Kay đang lạnh lùngnhưng nghe yumi nhắc đến Ry thì chưa kịp để yumi nói xong đãcướp lời

-Để cho Ry vào chỗ tôi, còn muốn gì thì nói đi_Kay nhìn thì biết ngay yumi có mục đích

-Bộ trang sức mùa xuân này sẽ là của tui_Yumi hớn hở ra mặt (Vì một bộ trang sức mà bán bạn vào hang cọp)

Thế là Ry đã bị bán đứng vì bộ trang sức còn kay thì đã lập sẵn ra một cái bẫy chỉ chờ Ry sập bẫy