Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 20: Rắc rối vẫn chưa được giải quyết



Sau khi rời khỏi Việt đến Pháp ở được vài ngày thì tâm trạng củayumi đã bình ổn và vui vẻ trở lại. Mặc dù nhìn bề ngoài yumi như thếnhưng Ry biết rằng lần này yumi thật sự bị làm cho tổn thương vì trướcgiờ yumi luôn lạnh lùng đối với nhưng người con trai nhưng lần này mởlòng ra lại đổi về là sự tổn thương cũng không thể không bận lòng Ry và Yumi đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên không ngừng

-Điên thoại, điện thoại ….yumi điện thoại của mày_Ry vừa nói vừa khều sangyumi. Hai người vật lộn một hồi mới tìm được điện thoại mà vừa nhìn thấy cái tên hiện thị trên màn hình thì yumi lập tức tắt ngay mà không cầnsuy nghĩ .( Do người gọi đến là ken nên yumi không thèm để ý mà trựctiếp tắt máy ) Sau một hồi cứ người gọi người tắt yumi cũng không chịuđựng được giới hạn của bản thân mà cúp nguồn luôn hai người sau khi yênổn tiếp tục công việc chính của mình là “ Tiếp tục ngủ”. Nhưng chưa ngủđược vài phút thì điện thoại tiếp tục reo mà lần này là của Ry

-Điện thoại của mày mà “ Sao chổi” là ai vậy_Yumi là người đụng vào điện thoại của Ry trước

-Còn ai ngoài cái tên sao chổi đáng ghét đó nữa_Ry nói xong cầm điện thoại yumi đưa cho mình

-À…à.._Yumi còn chưa kịp cảm than xong thì Ry đã bắt máy và lên tiếng

“Có chuyện gì hả cái tên trời đánh kia”

“Có yumi ở đó không”_Kay đoán chắc rằng yumi ở đó mà chỉ hỏi cho chắc chắnthôi. Còn Ry nghe xong câu hỏi của kay thì biết rằng tên này đang thămdò cho ken nhưng đâu có dễ qua mặt được Ry này tròng bụng còn mở cờ “Ngu sao nói cho anh biết”

“Cái gì con yumi có chuyện gì, ai chọc nó”_Ry hét toáng lên

“Không có thì thôi làm gì mà hét”_Nói xong kay cũng nhanh chóng cúp máy vìkhông muốn lỗ tai của mình bị tra tấn mà trong lòng kay vẫn chắc chắnrằng yumi chỉ có ở nhà của Ry. Còn yumi ngồi nhìn Ry không khỏi cám thán diễn sâu quá đi

------------------------------------Việt Nam-------------------------------------

Ken và kay đang đau đầu vì Ry cứ giấu diếm chuyện yumi ở nhà mình nói là đau đầu vậy thôi chứ hai người đang tính kế để kéo yumi về nhà.Kay nhìn ken cứ ảo não suốt ngày cũng cám thấy không ổn nên mới nghĩ kếgiúp ken. Nhưng cũng chẳng có kế gì ngoài việc phải bay đến đó để xinlỗi

Vài ngày sau khi sắp xếp được mọi việc thì ken đã nhanh chóng bay sang Pháp.

Trước cổng nhà Ry

“King koong”

Ry nghe thấy chuông cửa thì nhanh chóng chạy từ trên lầu xuốngmở cửa nhưng vừa mở cửa chính đã thấy ken đứng ngoài cổng thì không thèm nói một câu nào mà đi thẳng một lèo vào nhà, làm cho ken không kịp nóimột câu nào. Ken đứng nhìn Ry bước vào nhà bất lực không hiểu sao lại đi quen với hai người con gái vừa ngang bướng vừa cứng đầu

-có ai đến hả_Ry vừa bước vào nhà cũng đã thấy yumi ngồi ở phòng khách

-Còn ai nữa, ken anh ta tìm đến đây rồi_Ry vừa dứt lời song cũng là lúc yumi hét lên

-Gì, anh…anh ta tìm đến đây rồi_Yumi

-Im lặng chút đi có khi anh ta còn chưa về_Ry nghe thấy yumi hét lên thì lo lắng không thôi lỡ như ken chưa về mà còn đứng ngoài cổng thì với tiếng hét của yumi thì đã nghe thấy là cái chắc

Nói xong Ry cũng nhanh chân nhanh tay chạy ra ngoài xem thử. Phù! Mày là anh ta đi rồi không thì chết chắc

Ngày qua ngày thì Ry vẫn đi học đều đặn còn mỗi khi Ry đi học thìyumi chỉ biết ở nhà, dù rất muốn ra ngoài nhưng không thể lỡ như gặp ken thì yumi cũng chẳng biết nói gì, gặp mặt thì cũng chỉ làm cho nhau thêm khó xử. Vậy thì tốt nhất hãy buông tay và quên nhau đi

------------------------Chủ nhật đầu tiên của Ry và Yumi----------------------------

Hai người vẫn đang nằm trên giường say giấc nhưng người dậy trước vẫn là Ry

-Này yumi mau dậy đi, hôm nay tao sẽ dẫn mày đi chơi_Ry vừa nói vừa không ngừng lay người yumi

-Cái gì vậy nhỏ điên này mày có im cho tao ngủ không hả _Yumi vừa lèm bèm xong lại tiếp tục chui vào chăn

-Này, mày không thể……._Ry còn chưa kịp nói xong yumi đã cướp lời

-Rồi đừng có hét nữa_Yumi

Hai người sau một hồi đấu tranh trên giường xong thì 1h sau đã có mặt ở phòng ăn ăn sáng và chuẩn bị buổi đi ra khỏi nhà của yumi vì trongmột tuần chỉ biết ở nhà vì ra ngoài sẽ bị tóm

Trong lúc đang ăn thì yumi lên tiếng:

-Này có khi nà mình vừa bước ra ngoài thì gặp anh ta thì biết làm sao

-Gì phải sợ anh ta là người sai mà_Ry

-Nhưng….._Yumi còn chưa kịp nói hết câu

-Mày khỏi lo có tao anh ta dám làm gì mày

Sau khi hai người ăn xong sau thì cùng nhau bước ra ngoài và chuậnbị đi thì yumi bỗng dừng bước và nhanh chóng chạy vào nhà Ry nhìn thấyyumi như vậy thì cũng biết chắc rằng mối đe doại hai người đã xuất hiện. Thật là hỏng bét mà chuyến đi chơi.

-Hây xém nữa là hù chết tao rồi anh ta xuất hiện như ma á_Ry ngồi cạnh yumi lên tiếng

-Hừ vậy mà hồi nay có ai to tiếng nói “ Có tao thì mày không phải lo anh ta dám làm gì mày chứ”_Yumi lên tiếng châm biếm, khiêu khích

-Do…do…_Ry

-Do do cái gì chứ thật là hết nói nổi, cái con người mãi vẫn không chịu lớn này_Yumi vừa nói mà không ngừng lắc đầu ngán ngẩm