Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 18



Sau buổi chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra thì yumi không thèmliếc nhìn ken dù chỉ một cái làm cho ken cảm thấy rất ấm ức Sáng đi học yumi cũng không thèm đợi ken trở mình đi họcmà tự lấy xe của mình và đến trường luôn. Vừa bước chân xuống xe thì yumi bắt đầu nghe tiếng xì xào của mọi người

-Hôm nay cô ta đi học một mình kìa hình như có chuyện gì với ken rồi_HS1

-Hình như là bị đá rồi_HS2

.....

Yumi nghe mọi người nói vậy thì khuôn mặt vẫn lãnh đạm saukhi đợi mọi người hết lời để nói rồi thì lên tiếng :

-Chuyện của tôi không cần mọi người quan tâm, hàng đã qua sử dụng tặng mọi người luôn đó_Nói xong yumi quay người bước đi luôn, để lại mọi ngưới chỉ biết há hốc miệng nhìn theo

Khi bước vào lớp học yumi cũng không thèm bước về chỗ của mìnhmà bước đến chỗ của kay ngồi xuống làm cho kay không khỏi ngạc nhiên, không biết hai cái người này lại xảy ra chuyện gì vìsuốt ngày dính với nhau như sám mà hôm nay một người thì đếnlớp rồi mà một người còn chưa thấy mặt

Còn ken sau khi sang phòng yumi gõ cửa không thấy trả lời thì tự tiệnbước vào như mọi ngày nhưng phòng trống khống, thấy vậy thìken biết chắc rằng đã giận anh chuyên hôm qua nên hôm nay đi họctrước rồi. Thấy vậy ken nhanh chóng xuống nhà chuận bị đếntrường thì gặp phải sayly, sayly lên tiếng:

-Hôm nay ken có thể nghị học dẫn em đi thăm quan được không

-Xin lỗi chị có thể tự đi một mình_Ken nói xong cũng không thèmđể ý đến sayly nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe đến trường.Vừa bước vào lớp thấy yumi đã ngồi trong lớp thì một phầnnào cũng yên tâm vì sợ yumi lại bỏ đi đâu tìm không thấy mợilà chuyện cần lo lắng nhưng bây giờ đã phần nào yên tâm. Nhưngtrong lòng càng buồn bực hơn vì yum không lần nào thèm để ýđến sự có mặt của anh, liếc anh một cái cũng không có chứnói gì nhìn. ken buồn bã bước về chỗ

Thấy ken đến thì kay chạy qua bàn của ken

-Nè chuyện gì mà sáng giờ mặt yumi hầm hầm vậy_Kay xét nét

Ken bắt đầu kể hết tất cả chuyện hôm qua xảy ra cho ken nghe, sau khi nghe sau thì kay nhăn nhó lên tiếng:

-Mày có biết lý do tại sao yumi đánh chị ta không

-Tao còn chưa kịp hỏi thì yumi đã không thèm nhìn tao bỏ lên phòngluôn rồi sáng nay còn đi học trước mà không đợi tao_Ken lêntiếng

-Đáng đời mày, chưa hiểu rõ chuyện gì đãbắt yumi xin lỗi, chuyện này tự mày giải quyết đi_Nói xong kaycũng không thèm để ý đến thằng bạn thân mặt mày đang hết sứcnhăn nhó của mình nữa mà nhanh chóng đi về chỗ ngồi

-Này....._Kay đang lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị yumi cắt lời

-Không cần nói giúp tên đó chuyện của tui tui tự lo_Nghe yumi nói vậy thì kay biết chắc rằng thằng bạn thân của mình lần này đãthực sự làm cho nàng nổi giận, kay thấy vậy cũng biết điều im lặng. Nhưng vẫn không nỡ nhìn hai người giận nhau nên lấy điệnthoại ra nhắn tin cho ken

" Lần này thì mày chết chắc ,hồi nãy tao định mở miệng nói giúp cho mày nhưng chưa kịp nói đã bị chửi rồi"

"Nhưng cũng đâu cần giận dữ như vậy tao cũng đâu phải cố ý bênh chị ta"

"Đúng là cái đồ dại gái cho mày chết"

....

Thế là người này một tin người kia một tin mà không để ý rằngđang trong giờ học thế là hai người được lao động miễn phí chotrường, được quét nguyên cái sân trường to bự

Reeng....reeng

Sau khi giờ học kết thúc thì yumi cũng nhanh chóng lấy xe của mình ra về không kịp để cho ken kịp nói một lời nào, thấyyumi bỏ đi ken cũng nhanh chóng theo sau

Vừa mới đặtchân vào nhà thì thấy cái người gây họa đang ngồi xem phim mộtcách rất thỏa mãn. Thấy yumi bước vào thì sayly nhanh chóngđứng lên và bước đến trước mặt yumi

-Vẫn chưa chịubỏ cuộc sao vậy thì tự mình chịu lấy mọi hậu quả đi, nhữngkế hoachj của chuẩn bị sẵn sàng áp dụng_Nói xong sayly quayngười bước lên phòng đúng lúc ken bước vào thì thấy hai ngườinhư vậy thì kéo tay yumi hỏi:

-Chị ta nói chuyện gì với em vậy

-Không liên quan tới anh, buông tay_Nghe yumi nói vậy ken cũng nhanhchóng buông tay, ken chỉ biết đứng nhìn yumi đi, bất lực khôngbiết phải làm gì cho đúng

Mấy ngày sau đó vẫn yên bình chưa hè có một chuyện gì xảy ra nữa nhưng yumi đốivới ken vẫn căng thẳng như nhưng ngày đầu làm cho ken cảm thấyrất buồn chán

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Trong lúc đêm khuya tầm 11h nghe thấy tiếng gõ cửa phòngmình mặc dù rát bực mình nhưng yumi vẫn phải ra mở cửa vìtiếng gõ cửa kêu kên không ngừng. Vừa mới mở cửa ra thì yumithấy sayly thì biết chắc là có chuyện chẳng lành nên lêntiếng:

-Chị đợi tôi một chút_Nói xong yumi nhanhchóng vào phòng lấy một thứ(Thứ gì chương sau thì biết) rồinhanh chóng bước ra khỏi phòng

-Có chuyện gì_Yumi lạnh lùng lên tiếng

-Cô thật sự không muốn nhường ken cho tôi sao_Sayly

-sao chị không tự mình đi cướp anh ta từ tay tôi về tay chị đi_Yumi

-Được vậy cô chờ xem_Nghe sayly nói vậy thì yumi cũng nhanh chóngnhìn ra ý đồ của cô ta, cô ta muốn tự mình nhảy xuống cầuthang rồi đổ tội cho cô, cô cũng đâu có ngu ngốc để mình mắcbẫy