Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 17: Hiểu lầm nhỏ nhưng hậu quả không nhỏ



Hôm sau ken và yumi mặc dù rất muốn ở nhà tiếp đãi khách quýnhưng vẫn phải đến trường đi học và giao nhà lại cho sayly (Hàn Nhi sẽ được gọi là sayly cho ngắn gọn). Hai người vẫn vô tư đihọc mà không biết rằng mình đã giao trứng cho ác, không biêtrằng có một người đang và đã lên một số kế hoạch để cho kenvà yumi tự mình chui đầu vào rọ Đang ngồi trong giờhọc mà yumi đang thả hồn trên 18 tầng mầy mà không biết rằngcó một ánh mắt nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào mình mà không ai khác đó là ken

-Này làm gì mà em mơ mộng thả hồn nhớ đến anh nào vậy_Ken lên tiếng

-Ờ em đang nhớ đến anh kia kìa đẹp trai, ga lăng hơn anh nhiều_Được dịp yumi cung lên tiếng trêu chọc

-NÀY, em vừa nói cái gì_Ken hét lên một cách rất tự nhiên mà khôngbiết rằng mình vẫn đang còn ngồi trong lớp học vậy là 80 conmắt đổ dồn vào nhìn ken, biết mình hơi lố nên ken đành dànhcho yumi ánh mắt như nói " cũng tại em " yumi cũng không kém chỉ biết ngồi cười làm ken đã quê còn quê hơn

sau khi mọi người đã ổn định lại thì ken lại lên tiếng chất vấn yumi

-Nói anh nghe thằng đó là ai anh muốn giết nó_Ken càng nghị đến là càng hậm hực hơn tên nào to gan dám cướp hồn người yêu của anh cận thận đó

-Thằng đó là thằng này nè_yumi vừanói vừa chỉ vào ken mà chưa kịp để ken ở trên mây vài giây thì yumi đã đạp ken xuống tới tân địa ngục_đùa thôi em đang nhớtới con Ry không biết nó bữa nay sao rồi nữa, hay là gọi cho nó thử đi

Thế là hai người bắt đầu bày trò để trốn khỏi tiết học

*Kế hoạch trốn thoát

Yumi diễn rất đạt nha,diễn đau bụng mà mặt biểu cảm nhưgần chết đến nơi làm bà cô già, với mấy anh mê gái tin sáicổ. Còn những bạn nữ thì tia ra anh mắt khinh thường không mộtchút quan tâm

Lợi dụng được bà cô đã tin mìnhthì ken cũng nhân cơ hội nói là đưa yumi xuống phòng y tế thếlà hai người cùng nhau chuồn luôn. Hai người đi vô tư mà khôngbiết rằng có một người bám theo mình lên phòng y tế

Lên đến phòng ken và yumi đang trò chuyện rôm ra, yumi đangchuận bị lấy điện thoại ra gọi cho Ry thì nghe tiếng người lêntiếng

-Hai người trốn lên đây làm trò gì_Kay thấyhai người bày trò trốn thì cũng đi theo vì sẵn là đang khôngmuốn học

-Tên kia làm xem nữa quăng luôn cái điệnthoại đi luôn rồi giật cả mình_yumi nó lúc kay lên tiếng nóilàm cho hai người này có tật nên giật mình làm co yumi xémquăng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay

-Thế tựnhiên hai người bày trò trốn lên đây chỉ để tám chuyện thôihả_Kay ngồi lên ghế sofa đối diện ken và yumi

-Đangtính gọi điện cho con Ry nè anh muốn gặp nó không hả_yumi nóixong cung ấn nút gọi skype cho Ry ( skype gọi bằng video)

-------------------------Ở Pháp--------------------------

Điện thoại cua Ry reo inh ỏi mà còn có một con người vẫncòn đang cuộn tròn trong chăn, vì ở Pháp và việt Nam khác múigiờ nên bên đây là sáng 10h sáng mà bên đó khoảng 1, 2 giờ đêm

Sau một hồi chuông reo cuối cùng Ry cũng bắt máy

-Đứa điên nào mà giờ này gọi điện thoại cho bổn cô nương hả, hếtchuyện làm hả_Vừa bắt máy chưa kịp cho người ta lên tiêng thìRy đã hét toáng lên rồi

-Đứa điên này_yumi sau khi nghe con bạn điên cuẩ mình hét xong thì mới lên tiếng

-Không nói tên thì biết đứa điên nào_Ry mắt nhắm mắt mở nên chưachịu nhìn vào màn hình điện thaoị mà để điện thoại bên cạnhmình à lên tiếng trả lời

-Cái con nhỏ điên kia mầycó cầm cái điện thoại lên không hả, nhìn xem đây là cái đứanào_yumi hét toáng qua điện thoại, ken và kay ngồi nghe haingười nói chuyện hết người này là nhỏ điên đến người kia lànhỏ điên thì chỉ biết cười trừ. Còn Ry đang buồn ngủ vật vãnghe tiếng hét của nhỏ bạn thân mình thì chưa tỉnh cũng bắtbuộc phải tỉnh

-Ai xin lỗi tại bây giờ đang là đêmkhuya mày gọi tao đang ngủ nên rất lười bắt máy_Ry nhanh chónghối lỗi, vì không muốn nghe bài ca không ngưng của yumi

-Được rồi tha cho mày, bữa nay bên đó như thế nào_Yumi

-Bên đây cũng vui mà dạo này mày với tên ken như thế nào_Ry

Yumi chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã nghe tiếng ken hét lên

-Này nhóc kia đằng nào anh cũng hơn nhóc 1 tuổi đấy mà dám gọi là "tên kia" không muốn sống hả_Ken hét toáng lên

-Saotên ken cũng ở đó vậy_Ry lại không biết điều mà vẫn gọi kenlà "tên ken" làm cho người kia một lần nữa bùng nổ và hét vào điện thoại

-Này nhóc có muốn anh đây lấy trực thăng bay sang đó giết nhóc luôn không hả_Ken

-không nói nữa mà tao nói nè bên đây hả nhiều thiếu gia mới 22,23tuổi đã làm tổng tài đã vậy còn đẹp trai nữa hay mày sang đây với tao chọn một anh đi_Ry vẫn tiếp tục trêu chọc mà khôngbiết rằng điều mình nói ra đã làm cho kay ghi nhớ là " 22, 23tuổi đã làm tổng tài, còn đẹp trai" trong lòng kay còn lêntiếng nói với Ry " Cứ chờ xem anh cũng sẽ được như bọn họ"

-Mà sang bên đó mày có nhớ tên kay không hả_Yumi nói còn kay sau khi nghe yumi nhắc đến tên của mình thì cũng muốn nghe thử câu trả lời của Ry là gì

-Cũng nhớ thiệt nha bên đây khôngcó ai cãi nhau với tao hết_Ry than thở vì bên đây không ai dámđấu võ mồm với Ry vì không ai đấu lại

-Vậy giờ tao để cho hai bọn mày cãi lộn với nhau nha_Yumi

-Tên đó nãy giờ cũng...._Ry chưa kịp nói xong thì yumi đã quăng điện thoại sang cho kay rồi

-Sang bên đó rồi bới hung dữ một chút đi chẳng thùy mị được chútnào, coi chừng ế chồng _Kay lên tiếng khiêu khích

-Này tôi có ế chống thì liên quan gì đến anh hả, đi mà lo cho mấy nhỏ điệu chảy nước của anh đi_Ry

Ken và yumi ngôi chỉ biết cười trừ , biết ngay đưa điên thoại cho hai người này nói chuyện là chỉ có gây gỗ

-Anh cứ chờ đi vài năm nữa tui về là anh cẩn thận_Ry lên tiếng đedọa mà không làm người ta sợ mà là làm trò cho người ta cười, sau khi ngừng điệp khúc cười của mình lại thì kay mới lêntiếng

-Mấy năm nữa mà cô vẫn như tính cách bây gờ thì chỉ có ế chắc_Kay

Yumi ngồi thấy hai người có một chuyện ế không thôi mà nói quai hay là sau này hai người này lấy nhau thì có ngồi đó màgây nhau nên yumi lấy điện thoại lại

-Nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi mày đi ngủ đi không mai lại như con gấu trúc _Yumi

-Thôi được rồi , bye có chuyện gì hot nhớ báo cho tao_Ry

-Bye, tạm biệt , đồ bà chằng ế chồng_

người đồng thanh lên tiếng chào mà một người một kiểu

sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì ba người cũng đi về nhà luôn(kay về nhà riêng của mình)

------------------------------Về nhà----------------------------------------

Vừa bước vào nhà thì sayly lên tiếng chào hỏi hai người

-Hai đứa đi học về rồi sao

-Chiều chị có muốn đi đâu chơi không để bọn em dẫn đi ạ_YUmi

-Cũng được hai đua ngồi đi chi đi lấy nước cho_Sayly

-Thôi để em đi cho_Yumi cũng không muốn làm phiền đến chị ta vì gương mặt nhìn là biết giả tạo ngoan hiền, thục nữ rồi

Thế là hai người cung nhau đi xuống lấy nước

-Này nhóc khi nào thì định rồi khỏi ken vậy_Sayly đứng trước mặt yumi

-Chị đừng mơ, không bao giớ có chuyện đó xảy ra đâu_Yumi

Chát....sayly tát yumi một tát yumi cũng không chịu kém cạnhđánh lại chị ta một cái thì cũng là lúc ken bước vào bếp(vì ken thấy hai người lấy nước lâu nên mới bước xuống thìthấy như vây.) thế là một hiểu lầm xảy ra

-Vì saoem lại đánh chị ấy_ken lạnh lùng lên tiếng, nhìn thấy ken nhưvậy thì lòng yumi như có một nhạt dao đâm vào vậy, vì thếgương mặt của yumi cũng lạnh lùng lại và lên tiếng

-Đi mà hỏi chị ta_yumi

-Không sao đâu mà_Sayly lên tiếng nhưng nhìn qua yumi lại dành choyumimột nụ cười và ánh mắt như muốn nói rằng " Cô đã thua mộtbước"(vì sayly đứng phía sau ken nên ken không thấy được nụ cười của sayly)

-Không được từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều, bây giờ mà như thế này nữa thì không được rồi_Ken lên tiếng

-Em mau xin lỗi chị ấy_ken

-Chị đừng mọng nhận được lời xin lỗi từ tôi_Nói xong yumi lướt qua hai người bỏ lên phòng

ken chỉ biết đứng nhìn theo tức giận vậy là chị ta đã thành công trong viếc chia rẽ hai người

" Chiến tranh lạnh bắt đầy từ hôm nay "