Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 15: Du học



Sau khi chuyến đi chơi Vũng Tàu kết thúc thì tất cả bây giờ đang có mặt ở nhà. Sau khi bị yumi từ chối tình cảm thì Nguyên cũng nhanhchóng bay về Mỹ để tiếp tục công việc của mình và để quên đi yumi

4 người đang ngồi xem phim thì điện thoại của Ry reo

“Vâng con nghe”

“Ngày mai con sẽ đi Pháp du học con đã chơi đủ một tháng rồi”

“Còn muốn ở lại được không ba”

“Được, nhung đóng băng tất cả nhũng tài khoản, thẻ tín dụng, xe…”

“Không được, vậy ngày mai con sẽ đi”

“Tốt 9h ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu”

“Vâng”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điên thoại với ba mặt Ry ỉu xìu

-Lại chuyện gì nửa đây_Yumi nhìn mặt Ry là biết lại có chuyện không vừa lòng rồi

-Ngày mai tao phải đi du học_Ry nói

-Thật sao mày đi rồi tao chơi với ai hả_Yumi than thở

-Chơi với chồng của mày kìa con nhỏ trọng sắc khinh bạn_Ry

-Hai người làm gì mà sáng sớm đã la hét um sùm rồi hả_Kay và ken từ trên lầu đi xuống

-anh có muốn chết không hả_Ry

-Ai mà mới sáng sớm chọc thú dữ tức giận vậy_Ry nghe kay nói vậy thì sứ tức giận nhanh chóng tăng cao cao hơn nữa

-Nó chuẩn bị phải đi du học rồi_Yumi

-Thật sao? Mấy giờ cô đi? Khi nào đi vậy? bla…bla_Kay hỏi một dây không cho ai kịp trả lời

-Này tôi đi chứ có phải anh đi đâu mà sốt sắn dữ vậy_Ry

-Đúng rồi mày làm gì mà quýnh lên thế_Ken châm chọc

-Quan tâm thôi_Kay đỏ mặt vì mình hơi thái quá

-Ai cần anh quan tâm chứ, hừ_Ry

Vì muốn chơi thật đã để chuẩn bị đi du học nên bốn người đi hết nơi này đến nơi khác đến tận 10h đêm cả bốn mới lên xác về nhà. Vì cũng đãmuộn và ai cũng đã mệt mỏi hết rồi nên ai về phòng người đó để nghỉ ngơi ngày mai còn dậy sớm để tiễn Ry ra sân bay

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reng….reng…..reng

Cái đồng hồ báo thức của Ry an tọa đưới đất. Nhưng cuối cùng cũngphải dậy vì hôm này mà không đi du học thì chỉ có mà ra đường ở mà đã ra đường mà không có tiền, có xe,….thì cho Ry đi chết đi còn hơn vậy biệnpháp an toàn nhất là phải đi du học

30’ sau Ry đứng trước cửa phòng của yumi

-Yumi mày dậy đi sắp trễ giờ rồi có muốn tiễn tao không hả_Ry la hét

-Rồi dậy rồi đây_Yumi nói vọng từ trong nhà tắm ra

-Chờ tao 15’ nữa_Yumi

-Được rồi tao xuống phòng khách trước đây_Ry

Vừa nói vừa đi xuống phòng khách đã thấy ken và kay ngồi thư giãn đọc báo và uống cafê

-Sao hai người dậy sớm vậy_Ry

-Chứ như cô sao sắp đến giờ bay rồi mà vẫn còn ngủ như heo_Kay

-Anh…_Ry

-Đi thôi sắp trễ giờ rồi_Yumi đi từ lầu đi xuống còn không quên lên tiếnghối thúc, không mất công chiến tranh xãy ra là không biết khi nào mới ra được sân bay đây

-Coi như hôm nay anh may mắn_Ry

Vừa mới đến sân bay cũng là lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh nên Rynhanh chóng chào tạm biệt mọi người để cho kịp giờ lên máy bay. Mọingười sau khi thấy Ry đã an toàn lên máy bay thì cũng nhanh chóng trở về nhà , mỗi người một tâm trạng.

Sáng hôm sau ken đã ngồi ởdưới phòng khách để đợi yumi hai người sẽ cùng nhau đến trường. Lúc haingười đến trường rồi thì yumi mới nhớ ra không thấy kay đi chung nên mới lên tiếng hỏi:

-Tên kia đâu rồi

-Đi từ sớm rồi_Ken

Vừa nhắc là thấy tào tháo nhưng bên cạnh còn không quên dắt theo một em tiểu bạch thỏ ngây thơ

-Kay_Ken gọi

-Gì_Kay thờ ơ trả lời

-Người yêu mày hả_Ken

-Ừ_Kay . Yumi nghe xong câu trả lời của kay thì trên mặt tỏ vẻ khinh thường, không thương hoa tiếc ngọc lên tiếng xóc xỉa

-Hoa hoa công tử đã trở lại ( Phong lưu, đào hoa)

-Có ý gì_Kay

-Chào hai anh chị_Cô bé đi bên cạnh kay bây giờ mới lên tiếng vì thấy tìnhhình không được khả quan cho lắm nên lên tiếng giải vây, nhưng đối vớiba người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ này thì cô bạn nhỏ coi như là khôngkhí không quan tâm

-Không dám_Yumi nói xong với cô bé đó cũngnhanh chóng kéo tay ken vào lớp, còn ken nhìn thấy yumi như vậy thìkhông khỏi lắc dầu vì suốt ngày nói người khác là con nít mà bây giờmình còn giống con nít hơn vì có một chuyện nhỏ xíu mà cũng tức giận.Sau khi ngồi vào của mình thì yumi không khỏi không tức giận vì chuyệnhồi nãy nên bắt đầu vơ đũa cả nắm

-Tất cả đàn ông này là cái đồ hoa hoa công tử, hôm nay thì người này, mai cô khác….

-Em đừng như vậy, vơ đũa cả nắm thật bất công cho anh nha_Ken bày ra vẻ mặt hết sức vô tội

-Có khi nào anh cũng như vậy không hả_Yumi trừng mắt nhìn ken

-Làm gì có chuyện đó_Ken

Như thường ngày thì buổi học vào những ngày cuối của năm học thì học sinh sẽ chuyên tâm vào học hành để chuẩn bị ra trường nhưng với bangười(Ken, kay, yumi ) chuyện ra trường là chuyện thường. Sau khi lấyxong bằng cấp ba thì ai sẽ về công ty của người đó quản lý sự nghiệp của gia đình ( Đi du học từ năm 15 nên đã được đào tạo chuyên nghiệp). Saukhi tan học ken đưa yumi về nhà còn mình thì nhanh chóng chạy đến barBack & White, vì không biết có chuyện gì mà thân bạn thân trí cốt cứ kêu réo

*Bar Back & White

Ken và kay hai người đang ngồi nói chuyện và không để ý đến mọi thứ xung quanh nên khôngbiết có một đám thanh niên đang tiến đến gần mình gây chuyện

-Có chuyện gì_Ken kạnh lung làm cho bọn thanh niên cũng có chút sợ hã nhưng nhanh chóng cố gắng lấy lại tinh thần lên tiếng

-Phòng này là của bọn tao nên cút đi_Một tên dẫn đàu nhóm đó lên tiếng

-Nếu không_Kay không kém phần lạnh lùng

-Nếu bọn mày đã muốn thế thì đừng trách tao_Tên cầm đầu lên tiếng còn không quên quay lại bọn đàn em của mình ra hiệu xông lên

Thế là chỉ có hai người mà phải đấu với hai mươi người thì cho dùcó mạnh đến đâu thì cũng sẽ có người bị thương, Sau khi 20’ vật lộn thìbọn người kia nằm vật vã dưới đất, còn lại tên cầm đầu thấy như vậy thìsợ hãi nahnh chóng chạy thoát ra khỏi bar. Còn kay sau khi thấy ken bịthương ở cánh tay thì coi như bỏ qua chuyện hôm nay nhanh chóng đưa kenvề nhà để sát trùng và băng bó vết thương

King…kong

-Về nhà rồi thì không mở cửa vô luôn đi lại còn bấm chuông_yumi vừa lầm bầm vừa đi xuống mở cửa, yumi vừa mở cửa ra thì kay đã đẩy ken về phía yumi cũng may yumi nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ được ken

-Băng bó vết thương cho nó đi tôi đi đây_Kay nói xong quay đầu bỏ đi luôn

-Anh đi đâu vậy_Yumi hỏi kay

-Về nhà_Kay vừa đi vừa lên tiếng trả lời

-Này ken em nhớ là nhà anh ta ở đây nha_yumi

-Nó dọn về nhà rồi_Ken

-Vậy sao_Yumi

-Mà còn định đứng đây đến khi nào nhanh chóng vào nhà băng bó vết thươngcho anh_Ken không ngừng hối thúc vì chuyện của mình cần làm thì không lo mà đi lo chuyện của người ta làm gì

-Đúng rồi mà làm gì anh lạiđi gây sự đánh nhau với người ta_Yumi vừa nói vừa dìu ken ngồi vào phòng khách, để cho ken ngồi trên ghế sofa xong Yumi nhanh chóng chạy lên lầu lấy dụng cụ y tế

-Ai…da em nhẹ tay một chút xíu thì chết hả_Ken

-Đáng đời_Yumi

Sau khi băng bó cho ken xong yumi, yumi xuống bếp nấu cháo cho ken

Chưa đầy 5’ dưới bếp đã truyền đến những tiếng choang…xoảng…

-Em đang nấu hay là đang phá nhà vậy_Ken nói vọng từ trên phòng khách xuống phòng bếp, ken ngồi trên nhà nói vậy thôi nhưng đang rất lo lắng khôngbiết yumi phá rối có bị thương cho nào không

-Em thật sự là không biết nấu_Yumi nói vọng lên

-Vậy còn xuống đó làm gì nahnh chóng lên đây đi_Ken

-Biết rồi_Yumi

Yumi đi lên phòng khách sau đó dìu ken lên phòng

-Anh ngủ đi có chuyện gì thì gọi em_Yumi ân cần dặn dò

-Được rồi em về phòng nghỉ đi_Ken

12h đêm yumi thức giấc vẫn lo lắng cho ken nên đi sang phòng của ken thử, vừa mới bước vào phòng yumi đã thấy trán ken đầm đìa mô hôi. Yumilo lắng nên nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy nước ấm và khăn bông laucho ken, lau xong vẫn còn lo lắng cho nên yumi quyết định ở lại phòngcủa ken, nhưng chưa được 20’ đã ngủ gục bên cạnh giường của ken

7h sáng hôm sau ken tỉnh giấc ngồi dậy thì thấy một chiếc khăn bongtừ trên trán rớt xuống nhìn sang bên cạnh thì thấy yumi đang ngủ thì mỉm cười nhanh chóng bế yumi lên giường của mình

++++++++++++++++++++++++++++

Sau ba ngày dưỡng thương ở nhà, ken đã bắt đầu đi học lại, còn kay lại bắt đầu quay lại quỹ đạo sống của mình là vui chơi