Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 11: Sớm nhận ra tình cảm



Sáng hôm sau kay và Ken đã tỉnh dậy rất sớm còn Ry và yumi vẫn con đang ngủ

-Hai người kia vẫn còn ngủ lên lầu kêu đi_Ken

-Tao không muốn chết_Kay than thở vì bị một lần là đủ lắm rồi

*Ken và Yumi

“ Cốc…Cốc”

-Tên nào rãnh rỗi đi phá giấc ngủ của ta muốn đi gặp diêm vương hả_Yumi hét tướng khi nghe tiếng gõ cửa

-Tôi vào đây_Ken nói xong cũng tự tiện mở cửa bước vào phòng của Yumi

-Này anh muốn chết hả mới sáng sớm đã la hét um sùm_Yumi vẫn lười biếng nằm trên giường

-7h rồi cô nương, dậy đi_Ken

-Không muốn_Yumi

-Hay là lại muốn...._Ken áp sát mặt của mình gần mặt của yumi

-Tôi dậy là được chứ gì_Yumi nhanh chóng tránh né hành động của Ken, bỏ chạy vào nhà tắm, còn ken chỉ biết đứng cười trước sự ngại ngùng của Yumi. Còn Yumi sau khi vào phòng tắm thì tự gõ đầu mình và lẩm bẩm “Tại sao mình đỏ mặt chứ, điên mất thôi”

5’ sau yumi bước ra thì đã thấy ken nằm chễm chệ trên giường nghịch điện thoại

-Anh còn muốn nằm ở đây đến bao giờ ra ngoài cho tui thay đồ

-Nhanh lên mọi người đang chờ ở dưới nhà_Ken nói xong cũng đóng cửa lại đi xuống dưới nhà, nói là mọi người đang chờ dưới nhà nhưng thật ra chả có ma nào

*Ry và Kay

“Cốc…cốc”

-A…tên nào muốn chết thì nói một tiếng_Ry

Kay vẫn chứng nào tật nấy không cần có sự cho phép của chủ căn phòng này đã tự tiện mở cửa bước vào thì bất ngờ nào là gối, gấu,….bay về phía mình. Ry vẫn còn đang ngái ngủ và tức giận vì có người phá đám giấc ngủ của mình nên cầm được cái gì đều ném về cửa

-Dậy đi mọi người đang đợi cô ở dưới nhà kìa_Kay lay lay người Ry

-Lại là anh, muốn chết hả_Ry la hét

-Cho tôi xin cho cô 10’ xuống nhanh_Kay nói xong chuồn luôn. Còn Ry sau khi kay đóng cửa lại thì tiếp tục công việc của mình là ngủ

Còn 3 người ngồi ở dưới đợi 10’ rồi mà vẫn chưa thấy Ry xuống thì hối thuc Kay lên kêu lần 2

“Cốc…Cốc”

-5’ nữa tui xuống_Ry vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường yêu quý của mình

Cứ 5’ rồi lại 5’

-Này cô chết trong đó hả_Kay

-Tui đã nói 5’ tui xuống mà sao cứ 10’ là lên kêu dậy_Ry

-Tôi vào đây_Kay đẩy cửa bước vào thì đập vô mắt là một con heo vẫn con đang cuộn tròn trong chăn

-Này nãy giờ mọ người ở dưới đợi cô mà cô lại ở trên đây nằm ngủ như heo vậy hả, chắc tui điên với cô mất_Kay chỉ biết thở dài

-Tôi muốn ngủ_Ry

-Hay là muốn tôi khiêng cô ném vào nhà tắm_Kay vừa nói vừa bước đến gần Ry hơn

-Tôi có chân tự đi được không cần anh_Ry nói xong dậm chân dậm căng nhanh chóng đi vào nhà tắm

10’ sau cả hai đã có mặt ở phòng ăn. Ry vừa ngồi xuống đã nghe có luồng ám khí

-Mày làm gì trên đó mà cả tiếng đồng hồ hả_Yumi

-Cô ta bận ngủ_Kay

-Cái tên chệt tiệt này ai bảo anh nói hả_Ry

-Con nhỏ này mày thật sự là không muốn sống nữa rồi, mọi người thì ở dưới đây dợi mày còn mày thì ở trên đó ngủ như một con heo_Yumi nói một hơi

-Còn anh nữa kêu nó không dậy thì anh đánh cho nó một trận, nó chỉ được cái mạnh miệng thoii chứ võ thì bằng ai anh chỉ cần một cước đá bay nó là được…bla…bla…_Yumi tiếp tục ca

Kay không liên quan cũng bị yumi lôi ra mắng. Còn Ry thì nhìn kay với ánh mắt trách cứ “Tại anh đấy anh không nói thì ai bảo anh câm hả”

-Thôi được rồi ăn đi_Ken lên tiéng làm cho yumi cũng im lặng và ngưng bài ca của mình lại, còn kay và Ry nhìn ken với ánh mắt đầy biết ơn

-Đúng rồi tao vừa nhận được mail của daddy tuần này mình phải đi dự party của ông trùm bất động sản, tao nghe nói là con trai của hai người đó về nước nên mở tiệc_Ry

-Ờ_Yumi thờ ơ trả lời

-Còn hai người có thư mời không_Ry

-Có_Ken và kay đồng thanh

-Hay là hôm nay đi chơi đi đằng nào cũng được nghỉ hai ngày mà_Yumi đưa ra ý kiến vì ở nhà hoài rất là chán

-Đi đâu_Ry

-Leo núi thế nào_Ken và kay đồng thanh

-Ý hay vậy ăn sáng xong ai về phòng người đó chuẩn bị, 10h xuất phát_Yumi

-Ok_Đồng thanh

Sau khi ăn sáng xong thì ai về phòng của người đó chuẩn bị những dụng cụ, quần áo, phụ kiện…cần thiết của mình vì chuyến đi này đi hai ngày một đêm. Đúng 10h thì tất cả có mặt ở phòng khách và xuất phát đến đỉnh núi phía Tây thành phố

Muốn đến được núi ở phía tây thành phố thì bốn người phải ngồi xe 5 tiếng mới đến được nơi mình muốn đến. Sau khi ngồi xe 5 tiếng thì mọi người đã đến nơi vừa mới bước xuống phía chân núi thì Ry và yumi không khỏi không trầm trồ về vẻ hoang sơ và hùng vĩ ở đây, đang trầm trồ khen ngợi thì ken lên tiếng

-Xe chỉ có thể đậu ở đây còn chúng ta phải leo từng bậc thang mới có thể lên được đỉnh núi_Ken nói còn không quên chỉ về phái hàng trăm cái bậc thang đang chờ đợi bốn người chinh phục nó

-Vậy thì đi thôi_Ry hí hửng mà không biết rằng muốn leo lên là một kì tích

Sau 1h đồng hồ vật vã thì bốn người cũng leo lên được tới đỉnh núi, lên được đến nơi thì Ry và yumi tìm cho mình những bóng mát và yên vị ngồi xuống nghỉ mệt, Ry bắt đầu lên tiếng than thở

-Cái núi gì đâu leo mệt muốn chết luôn

-Mà không có resot hay khách sạn nào ở đây hả_Yumi hỏi vì nhìn xung quanh chẳng có một cái resot hay khách sạn nào mà nhìn lại cả một ngôi nhà còn không có

-Làm gì có mấy cái đó ở đây, chúng ta sẽ dựng lều_Ken

-Ở đây có ma không hả_Ry

-Có mà nhiều là đằng khác_Kay còn thêm dầu vào lửa

-Không đùa nha tui sợ ma lắm nha_Yumi cũng không kếm phần sợ sệt

-Mà trời cũng sắp tối rồi nhanh đi kiếm củi về đi tối chúng ta sẽ đốt, 10’ sau quay lại chỗ này mọi người chia nhau ra đi tìm đi_Ken

-Ok_Đồng thanh, mọi người nhanh chóng giải tán mỗi người một hương đi tìm củi

Sau 10’ thì ken, kay và Ry đã quay về còn vẫn chưa thấy yumi quay về, Ry đang định cầm điện thoại lên gọi cho yumi thì mới nhớ ra người cầm điện thoại của hai đứa là mình nên chỉ biết ngồi chờ đời. Sau khingồi đợi 30’ mà vẫn chưa thấy yumi về thì mọi người bắt đầu lo lắng chia nhau đi tìm vì bây giờ trời cũng đã trở nên tối hơn rồi, chia ra hai đội tìm kiếm yumi, ken đi một mình vì rất thông thạo đường lối ở đây, còn kay phải đi với Ry vì không muốn Ry lại là người thứ hai gây ra rắc rối cho mọi người.

Còn yumi sau khi tách ra đi tìm củi thì bị lạc nên đi vòng vòng xung quanh đỉnh núi đã vậy yumi còn là người mù đường nữa chứ, trời càng tối thì yumi càng lo sợ hơn vì không biết đường mà còn sợ ma nữa chứ,

định tìm điện thoại gọi cho Ry thì mới nhớ ra Ry đã cầm điện thoại của mình thì nỗi Thất vọng tràn trề

Sau 5’ ken, kay và Ry chạy vòng vòng thì tất cả lại tụ hợp về chỗ cũ

-Tại sao không thấy mà mọi người nhanh chóng tìm đi_Ken nổi cáu

-Ai cũng lo lắng chứ có một mình anh đâu mà cáu cái gì_Ry

-Xin lỗi mà mọi người hay đi tìm thêm vòng nữa đi trời tối rồi_Ken tỏ vẻ biết lỗi

Nói xong mọi người lại bắt đầu tản ra đi tìm yumi, trong lúc đi tìm kay và Ry không ngừng trò chuyện

-Nè tại sao hồi nãy anh ta nổi giận như vậy_Ry

-Hay là…_Kay và Ry

-Nó thích nhỏ yumi_Kay nói ra nghi vấn tróng lòng mình, còn Ry sau khi nghe ken nói vậy thì không ngừng hí hửng vui vẻ

-Hôm nay anh nghĩ giống tui nha mình có nên giúp hai người đó không ta_Ry (Chuyện của người ta thì nhanh lắm còn mình cũng có người thích mà không thèm để ý toàn ngó lơ người ta không hà)

-Chuyện này về nhà rồi tính nhanh đi tìm yumi về đi_Kay không quên nắc nhở Ry phải làm việc chính là đi tìm yumi

-Ờ ha_Nói rồi hai người nhanh chóng đi hết nơi này đến nơi khác tìm yumi đang đi thì trời đổ mưa may mắn thay trong balo của kay có ô nên hai người có thể không bị ướt, còn yumi sau nhiêu lần tìm không được đường quay về chỗ cũ thì chỉ biết ngồi xuống mottj bệ đá và khóc vì bây giờ trời tối còn mưa nữa càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng yumi tăng lên còn ken mặt kệ trời mưa điên cuồng tìm yumi, đang là lúc ken tuyệt vọng nhất thì nghe tiếng khóc thì biết chắc chắn là yumi thì nhanh chóng bước đến chỗ có tiếng khóc, còn yumi sau khi thấy người dến là ken cũng không kiêng nể gì mà nhào vào lòng ken khóc sướt mướt:

-Được rồi không sao nhanh đứng dậy tôi sẽ cõng cô về_Ken thấy yumi khoc như vậy thì không khỏi không đau lòng

Yumi cũng ngoan ngoãn để cho ken cõng 5’ sau thì ken cũng cõng được ymui về chỗ cũ và cũng nhanh chóng dựng lều cho mọi người nghỉ ngơi sau khi ken dựng lều sau thì ry và Kay mới về, vừa về Ry nhanh chóng chạy vào lều của yumi và không ngừng lên tiếng trách móc

-Nhỏ này mày ở đâu vậy hả làm bọn tao đi tìm muốn chết à

-Tao sợ quá trời luôn do hông biết đường nên bị lạc_Yumi nói rõ ký do chiính đáng của mình cho Ry nghe

-Mày thật là mà mày không biết đâu lúc không thấy mày tự nhiên ken anh ta tự nhiên quát tao với tên kay_Ry nói .nhìn yumi cười gian

-Liên quan gì mà mày nhìn tao như vậy_Yumi tránh ánh mắt dò xét của Ry

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì khuya đến bốn người đốt lửa lên và bày đồ ăn hộp đã chuẩn bị trước ở nhà ra ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Sau 10h thì yumi và Ry một lều, ken và kay một lều ai vào lều của người đó để ngủ. Sau một ngày vui chơi vui vẻ thì mọi sẽ trở về vào sáng hôm sau