Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 10: Mối thù này không hề nhẹ



Sáng hôm sau trên phía trán của Ry có dán một miếng băng cá nhân do con bạn yêu quý ban tặng. vừa mới bước vào lớp thì Ry và yumi thấy trên bàn mình có một bức thư thì tính tò mò trỗi dậy mở bức thư ra xem, nội dung bức thư “Cuối giờ ra sân sau trường học”

-Nghi ngờ lắm nha_Ry

-Cứ ra xem thử đi_Yumi

-Cũng được_Ry

Tiết học trôi qua buồn chán thầy cô thì ở trên bục giảng bài còn học sinh ngồi dưới thì chơi game, son phấn, nghe nhạc còn 4 người chủ yếu là ngồi chí chóe và đánh nhau

Reng…reng

-Cuối cùng cũng xong rồi_Yumi

-Hai người về trước đi bọn tui có việc_Ry

-Được rồi_Kay

Ry và yumi vừa mới bước ra sân sau của trường thì đã thấy Bảo Như và Ngọc Như đã đứng đó

-Lại là bọn mày lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây_Yu mi lạnh lùng lên tiếng

Còn Ry chưa kịp lên tiếng xóc xỉa thì hai người đã bị bịt thuốc mê từ đằng sau và đưa đi

Ào…Khụ…Khụ…

-Tỉnh rồi sao_Bảo Như

Yumi và Ry sau khi tỉnh dậy muốn cựa quậy mà không được thì biết chắc chắn mình đã mắc bẫy và bị bắt đưa đi đâu đó, sau khi nhìn lại thì hai người thấy mình đang ngôi trên một cái ghế và bị cột tay ra phái sau lưng của ghế

-Mày muốn gì__Yumi

-Tao đã cảnh cáo hai bọn mày là trách xa anh ken và anh kay ra mà sao bọn mày không nghe_Ngọc Như

-Mày đụng vào tao đi mày sẽ phải hối hận_Ry nói vì cái lý do thật buồn cười lại là bọn con trai

Chát…Bảo Như tát Ry một cái

-Còn dám amnhj miệng_Bảo Như

-Mày chả là cái thá gì_Yumi

Chát…chát..Yumi bị NGọc Như tát 2 cái

-Bọn mày đánh hai đứa nó cho tao_Bảo Như ra lệnh cho bọn đàn em đang ở đây chỉ cần chờ lệnh nữa là sẽ nhanh chóng giải quyết, sau khi nghe lệnh thì bọn đàn em không dám chậm trễ nhanh chong tiến lên đánh Ry và Yumi

Sau 5’ bị bọn đàn em của Bảo Như và Ngọc Như đánh thì yumi và Ry không cầm cự được nữa liền ngất lịm đi

-Chị hai bọn nó ngất rồi_Tên cầm đầu

-Được rồi đi thôi, ngày mai chị sẽ đến mà nhớ canh cận thận_Bảo Như còn không quên dặn dò kỹ kưỡng

-Vâng_Tên cầm đâu

Còn ken và kay sau khi về nhà đến tối khuya rồi mà vẫn còn chưa thấy yumi và Ry về nhà thì bắt đầu đứng ngồi không yên.Gọi điện thoại thì không liên lạc được thì hai người càng lo lắng hơn. Bỗng kay đang ở dưới phòng khách nhanh chóng chạy lên lầu ôm laptop xuống, còn ken thấy kay rãnh rỗi không lo nghĩ cách mà ôm laptop làm gì thì lên tiếng:

-Này mày cầm cái này ra làm gì

-Cái vòng mà tao tặng Ry có cài thiết bị định vị được kết nối với máy tính của tao_Kay giải thích

-Cái thằng thiệt là…,mà thôi nhanh tìm thử đi_Ken không ngừng hối thúc

Còn Ry và yumi sau khi B.Như, N.Như rời đi được 2 tiếng thì hai người đã tỉnh dậy. Tả sơ qua một chút về căn nhà hoang. Nhà hoang lụp xụp dích đầy đất bụi, xung quanh còn có rất nhiều thùng giấy chất chồng lên nhau, yumi sau khi ngó ngang ngó dọc thì lên tiếng:

-Ê mày giờ mới để ý nhìn ở đây như nhà ma á_Yumi nói còn không quên lộ rõ vẻ lo sợ

-Nhìn cũng ghê thiệt nha_Ry

Nơi Ry và yumi bị đưa đến là nhà hoang ngoại thành phố. Xung quanh toàn cây với cây, gỗ với gỗ

-Làm cách nào thoát khỏi đây ta_Yumi

-Điện thoai, chết cha trong cặp sách_Ry

-Bó tay mà hai tên kia giờ này ở đâu mà không tìm mình ta_Yumi

-Thôi mày đừng nói đến hai tên đó có khi bây giờ còn đang ôm ấp nhỏ nào chứ thời gian đâu mà lo cho mình_Ry nói như cứ nằm trong bụng của người ta vây

-Ờ đúng ha_Yumi nghe Ry nói vậy thì cũng thấy rẩt đúng

Ry và yumi đang ngôi loay hoay tìm cách làm sao để cho mình thoát ra khỏi đây thì cũng vừa lúc B.Như và N.Như đạp cửa xông vào

B.Như cầm lấy con dao hướng phía yumi đi đến

-Mày tính làm gì_Ry

-Sẽ như thế nào nếu mày xấu đi_Bảo Như

-Cách của mày cũng không tồi nhưng đói với tao nó chẳng là gì_Ry tuy ngoài miệng thì nói như vậy thôi chứ trong lòng đang thầm than “Cái mặt đẹp của tui mà rơi vào tay con này thì chỉ có chết”(Sắp bị đánh rồi mà tinh thần tự sướng vẫn còn cao)

Chát….Chát

-Mày còn lớn tiếng_B.Như

-Sẽ như thế nào nếu mày có sẹo trên mặt_N.Như

N.Như và B.Như trên tay mỗi người cầm một con dao

Còn ken và kay sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được chỗ của Ry và yumi

-Thấy rồi ở nhà hoang ngoài thành phố_Kay

-Đi nhanh_Ken

Còn B.Như và N.Như sau một hồi nói chuyện thì bắt đầu định cầm con dao lên và đặt lên mặt của Ry và yumi rạch một đường thì

Ầm….Cách cửa bị đá bay một cách không thương tiếc

-Hai cô đang làm gì ở đâu_Ken nhìn B.Như và N.Như một cách lạnh lùng nhưng người có mặt ở đây không rét mà run

B.Như và N.Như thấy hai người xuất hiện ở đây thì lo sợ muốntrối cãi cũng không nói nên lời

-Bắt hai bọn nó trói vào hai cái ghế phía kia nhanh lên_Kay ra lệnh cho bọn đàn em của mình. Yumi và Ry cũng nhanh chóng được ken và kay mở trói

-Làm sao mà hai người biết bọn tui ở đây vây_Yumi

-Xém nữa nhan sắc xinh đẹp của mình bị hủy hoại rồi_Ry

-Thiết bị định vị_Ken

-Ở đâu_Yumi hỏi vì trên người của mình làm gì có thiết bị định vị

-Trên chiếc vòng kay tặng cho Ry_Ken

-Ya cái tên này anh dám theo dõi tui hả_Ry nhìn kay còn không quên giơ nắm đấm lên đe dọa

-Không có_Kay nhìn Ry lo sợ

-Được rồi lôi hai người đó ra đây_Ken

B.Như và N.Như bị lôi ra trước mặt bốn người, ánh mắt nhìn bốn người trước mắt đầy lo sợ

-Cũng biết sợ sao, hồi nãy mày làm gì bọn tao bây giờ tao sẽ cho mày nếm lại tất cả_Ry

Chát…chát…chát Ry trả lại cho B.Như 3 tát

Chát…chát…Còn N.Như bị yumi tát cho hai tát

-Được rồi còn lại để cho hai người giải quyết, đi thôi_Yumi nói xong còn không quên lôi kéo cái con người vẫn còn đang muốn đánh người ra xe

-Tao còn muốn đánh_Ry la hét

-Được rồi để xem hai tên kia làm trò gì_Yumi

-Hừ_Ry bực bội bỏ vào trong xe trước

Còn trong nhà hoang

-Bọn mày xử lý đi_Ken

-Hành hạ xong thả về trường cho papa nó_Kay

-Vâng_Tên cầm đầu

Cuối cùng hai người cũng từ trong nhà hoang bước ra

-Đi về thôi mệt muốn chết_Ry

-Ừ người ể ẩm,mệt chết mất_Yumi than thở

Đi chưa được mấy đoạn đường thì Ry đã lăn ra ngủ như con heo còn rất tự nhiên dựa vào vai của kay, còn yumi vẫn rất là tỉnh, tỉnh bơ ngồi chọc phá hết người này đến người khác

Sau 30’ ngôi xe tất cả đã về đến nhà

-Ya con heo này định ngủ đến bao giờ_Yumi vừa nói vừa quay đầu nhìn cái người đang ngủ phía sau mình(Yumi ngồi ở ghế phụ, Ken cầm lái)

-Ai biết_Kay cũng không kém phần mệt vì bây giờ cái vai đang mỏi như vì con heo nào đó kệ đầu lên đó ngủ ngon lành

-Hay là anh bế nó lên lầu đi kay_Yumi đưa ra ý kiến

-Không_Kay dứt khoát trả lời

-Được thoi hay là anh bế nó lên đi ken_Yumi nói ken bế lên nhưng là để xem biểu hiện của kay như thế nào, ken hiểu ý nên cũng nhanh chóng hợp tác một chút

-Cũng được_Ken vừa nói vừa di đến phía Ry

-Không được_Kay khó chịu lên tiếng ngăn cản

-Tại sao chứ anh không chịu thì để ken làm_Yumi trện mặt nở một nụ cười gian vì biểu hiện của kay là đúng như trong dự đoán là “ Anh ta đã để ý nhỏ bạn yêu quý của mình”

-Tôi bế lên là được chứ gì_Kay vừa nói vừa bế xôcs Ry lên thì thây yumi và Ken đứng cười thì biết chắc chắn hai người này đã giăng sẵn một cái bậy chỉ cần chờ còn mồi là mình vào tròng

-Hai người bày trò hại tôi_Kay nói nhìn hai người trước mặt còn ken và yumi sau khi bị lật tẩy thì nhanh chóng chạy lên phòng vủa mình, chỉ còn lại kay nên đành bế Ry lên phòng