Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 1: Chương giới thiệu nhân vật



1.Cao Mỹ Hạnh _ Ry

-Là một học sinh lớp 12 vô cùng đặc biệt với cá tính quậy phá,xinh đẹp

-Nàng là "trùm" của trường Royal danh giá bởi vì cô là người thường xuyênbày cho các bạn khác mưu kế quậy phá, cô có tính thông minh, nghịchngợm,năng động,lạnh lùng,ngang ngược khó trị.Nàng có 1 giọnghát hay khiến ai ai cũng muốn nghe

-Cô dù chọc phá ngườikhác nhưng cũng có đạo lý riêng của mình.Cô rất coi trọngngười bạn thân Yumi.Nàng đã ghét ai thì mãi mãi người đó làkẻ thù của cô.Phía sau cô cũng có 1 tổ chức đàn em trongtrường lớn mạnh

-Là con gái duy nhất của tập đoàn R.M nổi tiếng về thời trang cao cấp ở nước Pháp

-Chỉ số IQ 300/300 nhưng vì lười học nên kết quả đứng gần chót trường

2.Hoàng Minh Trân _ Yumi

-Là bạn thân với Ry,học cùng lớp

-Nàng có thể nói là một hậu vững tinh thần bên Ry.Cô cũng là mộttay nghĩ ra những trò phá đám bọn học sinh trong trường.Mọichuyện xảy ra trong trường Yumi đều là người biết thông tin đầutiên .Yumi điều tra các học sinh trong trường và tin tức để Rycó thể chấn áp được lũ học sinh không ưa

-Vẻ ngoài khálạnh lùng nhưng nếu tiếp xúc thì thấy nàng rất trẻ con nhưngvẫn toát ra tính chính chắn ở tuổi lớp 10 của mình

-Là con gái duy nhất của tập đoàn H.M nổi tiếng về khách sạn nhà hàng cao cấp tại Pháp

-Chỉ coi mỗi Ry là bạn.Vì chơi thân nên 2 nàng cũng giống nhau,kháthông minh nhưng trong học tập thì phải nói nhất nhì từ dướiđếm lên

3.Trần Nhật Quân _ Kay

-Là học sinh chuyển trường,nhưng anh chàng luôn được sự ái mộ của các nữ sinh trong trường

-Vẻ điển trai của chàng cũng gây ra nhiều phiền toái cho bản thân

-Là hotboy,học giỏi đứng đầu trường,chăm chỉ được thầy cô yêuquý.Là người chuyên gia phá hoại những trò quậy phá củaRy,cũng là người có gan cãi nhau gây chuyện với Ry ngoài Yumi

-Chàng cũng là “thần tượng” của bao nhiêu nữ sinh trong trường.Tuynhiên,cậu chỉ dành riêng sự quan tâm đến Ry bạn cùng bàn.Thíchnghe giọng hát của Ry,chàng cũng là người sáng tác nhạc cho Ry hát

-Võ thuật cũng không tệ,luôn giúp đỡ Ry trong mọitrường hợp nguy cấp nhưng nhận lại là sự cãi vã giận hờn của Ry

-Là con trai duy nhất của tập đoàn Q.P nổi tiếng về ngành trang sức tại Pháp

4.Vũ Khải Minh _ Ken

-Là học sinh cùng chuyển trường với Kay,là người hiểu rõ Kay

-Chàng cũng là 1 trong số chàng trai bị nữ sinh bao quanh vì vẻ điểntrai toát lên sự lạnh lùng cuốn hút.Là 1 hotboy lạnh lùng,ítnói,học giỏi đứng nhất nhì trong xếp hạng,thông minh và cótài vẻ tranh.chả coi ai ra gì,trên mặt chỉ tỏ vẻ lạnh lùngđến khiếp sợ.Rất ít thân với ai chỉ nói nhiều với thằng bạnKay

-Rất ghét người khác làm phiền tới mình,nhưng người khiến anh ta cảm thấy phiền lại là Yumi

-Võ thuật cũng không đơn giản,cũng là người giải nguy cho 2nàng.Gây thù với Ken thì khó xóa bỏ,chàng cũng như Ry

-Là chàng trai thừa kế tập đoàn K.P nổi tiếng về chế tạo vũ khí ở Pháp

-Này con nhỏ kia có muốn chết không giờ này còn nằm đó dậy ngay trễ giờ rồi_Ry hét toáng

-Cho tao năm phút nữa thôi_Yumi còn mơ ngủ trả lời

-Này thì 5’ này_Ry không nương tay một tay đánh Yumi một tay kéo chăn

-Rồi rồi dừng lại ngay tao dậy là được chứ gì, thật là…._Yumi lảm nhảm bước vào phòng tắm(Sáng nào cũng diễn ra chiến tranh)

-Nhanh lên rồi xuống ăn sang_ Ry

-Biết rồi nói mãi_Yumi (Hai người ở chung một nhà)

30’ sau Yumi bước xuống với bộ đồng phục chỉnh chu, ngồi vô bàn chuẩn bị ăn sáng thì Ry lên tiếng

-Hôm nay đi học đấy, ăn nhanh lên trễ giờ rồi cũng tại mày đấy cái tật lề mề không đổi_Ry

-Biết rồi, biết rồi, mày cứ như bà nội tao chứ không phải bạn tao nữa suốt ngày càm ràm_Yumi

-Mày muốn chết_Ry

15’ sau hai nàng xuống gara lấy chiếc mui trần xanh dương yêu thích phóngđến trường. Sau 5’ đi với tốc độ ai không tránh ra thì chết đã có mặt ởtrường Royal (Một ngôi trường nổi tiếng)

-Yumi mày có thấy hôm nay mấy con nhỏ trường mình bu xung quanh cái cổng trường la hét cái gì vậy_Ry tò mò

-Ai biết ra xem thử nào_Yumi cũng tò mò không kém kéo tay Ry (tính hóng chuyện )

Đến nơi hai nàng ngó nghiêng ngó dọc chả thấy gì HOT chỉ có hai đứa con trai thôi mà làm quá lên

-Chỉ có 2 tên kia thôi có gì mà bọn nó cứ phải la hét um sùm lên thế _Yumi cằn nhằn

-Không quan tâm, lên lớp thôi_Ry thờ ơ coi như chẳng có gì liên quan đến mình

-Đi_Không cần nói thêm một tiếng nào nữa Yumi và Ry kéo nhau lên lớp

Sau khi hai người bước vào lớp cũng là lúc chuông vào học reo. Hai ngườibước vào bàn của mình ngồi xuống nhàm chán người thì lấy điện thoại rachơi game, người thì gắn tai nghe vào điện thoại nghe nhạc.Một lúc saucô giáo bước vào mà cái lớp vẫn ồn ào như ong vỡ tổ thì cô giáo tức giận dám coi mình là không khí liền quát:

-Im lặng ngay

-Vâng _Cả lớp uể oải đáp lại cho có xong ai làm việc của người đó

-Cả lớp hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển vào_Cả lớp vừa nghe cô nói có hai bạn mới cái lớp càng trở nên ồn ào sinh động hơn

-Boy hay girl cô_Hs1

-Là boy đúng không cô_Hs2

-Là girl mới đúng_Hs3



-Im lặng_Cô giáo quát_Hai em vào đi_Quay lại phía cửa mà giọng nói nhỏ nhẹ, cô giáo cũng mê hotboy nha

-Chào, Vũ Khải Minh cứ gọi là Ken_Ken lạnh lùng nói

-Chào, mình là Trần Nhật Quân cứ gọi mình là Kay_Kay vui vẻ chào hỏi

-Lớp chúng ta chỉ còn hai chỗ trống gần cuối lớp nên Kay em ngồi với Ry cònKen em ngồi với Yumi ,hai em có thể về chỗ của mình_Cô giáo nói xongcũng bước ra khỏi lớp

Còn hai nàng khi nghe nhắc đến tên của mìnhmới ngước đầu lên nhìn và bắn ra ánh mắt “ Cậu chết chắc rồi” vì hainàng nhà ta là siêu quậy của lớp còn lập ra nhóm tiểu quỷ để chọc pháthầy cô

Còn hai người kia không ý kiến tiến về chỗ của mình, buổi học cũng kết thúc nhàm chán

--------------------------------------------VỀ NHÀ-------------------------------------------

5h chiều hai cô gái nhàm chán đang buồn bã than thở

-Yumi à chán quá đi_Ry

-Hay đi trung tâm thương mại đi_Yumi đưa ra ý kiến

-OK, thay đồ đi_Ry hí hửng chạy về phòng thay đồ

-Haizz_Yumi chỉ biết nhìn theo lắc đầu thật là con nít mà

Hôm nay Ry mặc chiếc áo croptop màu trắng đơn giản và chiếc quần short lưng cao, chân mang giày lười đế cao và tóc thả tự nhiên.Còn yumi mặc mộtchiếc áo thun form rộng và quần short lưng cao, chân mang giày thể thaovà tóc thả tự nhiên

--------------------------------------TTTM--------------------------------------------

2 cô gái vừa bước vào TTTM thì lời khen từ mọi người không ngớt

-Xinh như thiên thần vậy_KH1

-Ôi xinh quá_KH2

-Người đâu mà xinh vậy_KH3

……

Bỏ qua những lời khen của mọi người hai người vẫn ung dung bước vào quán kem mình yêu thích

-Quý khách dùng gì ạ_Phục vụ nhìn hai người không chớp mắt

-Một dâu sữa_Ry

-Một chocolate_Yumi

Phục vụ vừa bước đi Ry mở lời

-Yumi mày thấy hai thằng cha sáng nay vào lớp mình như thế nào_Ry

-Mày để ý hả_Yumi trêu chọc

-what! Ý mày là gì_Ry hét

-Không có thì thôi mày cần gì phải hét to như vậy_Yumi cười

-Mày không biết tao chỉ nhìn mặt hai thằng cha đó là thấy ghét rồi chứ nói gì thích hả_Ry

-Tao thấy bình thường thôi với hai người đó đã trêu chọc gì mình đâu_Yumi

-Mày thích hả_Ry mặt gian nhìn yumi

-Con nhỏ này mày điên hay sao mà kêu tao thích hai người đó hả_Yumi cáu

-Mà thôi tao ra khu thời trang mua quà sinh nhật cho mami đây, ngồi đây đi tí tao quay lại nha_Ry

-Ừ, đi đi nhớ nhanh nha_Yumi

-5’_Ry vừa nói vừa chạy đi

Ry đang đi chọn váy cho mẹ không để ý đâm sầm vô một người, làm cà phê đổđầy người, ngước đầu lên nhìn thấy cái tên đáng ghét mà không bao giờmuốn thấy thì nổi cáu, mà bên cạnh tên đó còn có hai con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ nhìn là muốn ói

-Tên kia anh không có mắt hả_Ry quát

-Cô nói ai vậy_Kay

-Tôi nói anh đấy, không ngờ nha không có mắt nhìn đường giờ còn bị điếc nữa chứ haha thật tội nha_Ry xóc xỉa

-Cô ăn nói cho đàng hoàng nha_1 cô đi với Kay lên tiếng

-Cô nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy hả_Cô thứ 2 cũng lên tiếng bênh vực cho kay

-Cô nghĩ mình giỏi mình đẹp à nhờ dao kéo mà làm cao, về soi gương xem lại mình đi nha_Ry vẫn không chịu nhịn

Yumi thấy Ry đi lâu thì lo lắng đi tìm thì vừa đúng lúc thấy Ry đang đứng cãi nhau với 1 trai và hai gái

-Ry à có chuyện gì vậy sao người mày dính toàn cà phê vậy_Yumi nhìn Ry lo lắng

-Tại cái tên mắt đui với hai nhỏ này nè_Ry nói còn liếc mắt nhìn ba người trước mặt

-Cô muốn chết không hả_Kay

-Tôi thách anh đấy_Ry

-Thôi được rồi bỏ qua đi, đi về_Yumi nói xong kéo tay Ry đi

-Anh cứ đợi ngay mai đi tôi sẽ cho anh te tua, tơi tả, bầm dập_Ry mặc kệ Yumi kéo mình đi vẫn ngoái đầu lại nói

Sau khi Ry đi Kay quay sang hai nhỏ kia ném một cọc tiền rồi bỏ đi, vừa điKay vừa nghĩ “Cô thật thú vị”.Vừa về đến nhà Ry bực tức ném túi lên sofa không ngừng chửi rủa

-Tên đáng ghét…ngày mai đi học coi tôi sẽ bămanh ra…tức chết mà…còn hai nhỏ như tắc kè hoa kia dám hét vào mặtmình…đừng để lần sau tôi gặp lại hai người là xong đời nhà côrồi…bla…bla…._Ry không ngừng chửi rửa

-Được rồi mà, thôi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha đi đi_Yumi hối

-Rồi_Ry dậm chân đi lên lầu

Sau khi ăn cơm xong hai người cũng chẳng còn việc gì làm ngoài việc nằm ườn ra ôm laptop

-Ry có đi tập thể dục không_Yumi đưa ra ý kiến

-Không đi đâu mệt lắm_Ry lười biếng

-Vậy thì thôi tao đi một mình_Yumi

-Nhớ cẩn thận nha, bye_Ry

--------------------------------------------------------PHÂN CÁCH-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yumi vừa chạy bộ vừa đeo tai phone nghe nhạc nên không nghe tiếng xe máy bíp còi inh ỏi và rồi…rầm

-Ui da đi kiểu gì vậy bộ đui hả_Yumi quát lên vì cái chân bây giờ đang rất đau chắc phải ở nhà 2 đến 3 ngày mới khỏi

-Cô có sao không_Ken lạnh lùng

-Mắt anh đui hay sao hỏi câu ngu vậy tôi đứng còn không nổi đây_Yumi ngồibẹp dưới đất ngước đầu lên nhìn tên gây họa. Người ta nói là “Oan giangõ hẹp” đi đâu cũng gặp

-Cô còn nói nữa hả đi không chịu nhìn đường còn nghe nhạc nữa mà nói ai_Ken

-Gặp hai người đúng là rước họa vào thân mà, chiều thì con Ry bị tên kia đổcà phê đầy người còn tối thì tôi gặp phải tên dở hơi mắt để trên trờikhông chịu nhìn đường đâm vào người khác còn không biết nói câu xinlỗi_Yumi bức xúc nói một tràng vì có lỡ đâm trúng người khác thì cũngbiết nói câu xin lỗi chứ đó là phép lịch sự, đã vậy cái người con traiđẹp trai mà không ga lăng chút nào thấy người mình đụng trúng ngã cũngkhông thèm đỡ dậy còn trơ mặt ra nhìn thật là quá đáng mà

-Được rồi coi như tôi sai đi ,xin lỗi…_Ken đang ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không

-Có gì thì nói đi bày đặc ấp a ấp úng như gà mắc thóc_Yumi cáu có gì thìnói còn bày đặc giả bộ mình ngoan hiền nhưng nhìn trên mặt đang hiện ra chữ gian manh

-Bữa sau đi nhớ nhìn đường gặp tôi hiền tôi còn xinlỗi gặp người khác là nó quýnh cô luôn rồi đó_Ken nói xong nhảy lên xechạy đi vẫn còn không quên ngoái đầu lại nói_Tôi ở khu này có què luôn thì đi kiếm tôi, tôi đền cho nha

-Cái tên chết tiệt này là đang không muốn sống nữa mà…Á_Yumi hét toáng vì Ken dám khiêu khích mình

La hét xong Yumi cũng phải lấy điện thoại phone cho Ry vì giờ không kêu Ry ra rước về là ở ngoài đường luôn. Sau 5’ Ry có mặt chỗ Yumi bị ngã đỡYumi lên xe rồi đi về nhà vừa đi trên xe Ry vừ hỏi lý do yumi bị ngã

-Làm sao lại như thế này_Ry lo lắng

-Có tên mắt đui đi không nhìn đường đâm vào tao_Yumi nghĩ đến là bực

-Tên nào mà to gan dám đụng trúng mày vậy_Ry trêu chọc vì mấy bữa chỉ cần ai đụng vào là bị Yumi chửi cho te tua, bị quýnh cho cha mẹ nhận không racòn hôm nay Ry đến đã không còn thấy thủ phạm đâu

-Tên mới vào lớp mình hôm nay ngồi cạnh tao á_Yumi

-Tao thấy tao với mày vô duyên với hai cha đó hay sao á gặp mấy ổng mìnhkhông què cũng chột à_Ry nghe thấy người Yumi nói là Ken thì nghĩ lạigặp hai người đó là số quạ đen hay sao á

-Được rồi ngày mai hai đứa mình phải lấy lại cả vốn lẫn lời, mà hai tên đó cũng ở khu nhà mình đấy_Yumi

-Cái gì mày nói hai người đó ở khu nhà mình sao_Ry hét toáng

-Ờ hồi nãy tao nghe tên kia nói vậy_Yumi

-Oan gia oan gia mà_Ry vừa nói xong câu đó cũng vừa đến nhà Ry lái xe vàogara rồi đỡ Yumi lên phòng, sau khi khử trùng vết thương sau thì Ry cũng quay về phòng của mình ngủ để ngày mai còn phải đi học

-Ok,Bye_Yumi