Thông tin truyện

Mục Thần Ký

Mục Thần Ký

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.9/10 từ 8 lượt

Mục Thần Ký của tác giả Trạch Trư mở đầu với khung cảnh âm u của Tàn Lão thôn, như tên gọi, đây là một ngôi làng toàn những con người so với người bình thường ít đi một chút, có người câm điếc, kể cả cụt tay cụt chân đến Tư bà bà hung thần ác sát cũng không dám đến gần, hay gây thù chuốc oán. Tại đây, những con người kì quái nương tựa nhau mà sống. Vào một đêm vắng vẻ hiu quạnh, trước thôn có một tiếng khóc xé nát không gian xung quanh. Tư bà bà chần chừ, lại bảo mọi người đừng sờ soạn những thứ cổ quái bên ngoài kia.

Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Câu nói này đã truyền lưu ở Tàn Lão thôn từ rất nhiều năm trước, cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được. Có điều, câu nói này là chân lý không cần nghi ngờ. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sông, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà...Làn gió xuất bên trong phản phái lại bắt đầu nhộn nhạo! Người mù nói với hắn. Tần Mục quật khởi ngay tại con đường phản phái! Mời các bạn cùng đón đọc những chuyển biến tiếp theo của truyện.

Danh sách chương

Bình luận truyện