Một Nhà (Fanfic TFBoys)

Chương 12: Hạnh phúc thoáng qua



- Annie, Annie à, e dậy nhanh đi, có chuyện lớn rồi!!!- tiểu Hồng goi lớn- Sao hôm nay chị tới sớm vậy, mà có chuyện j vậy chi?-Annie mơ màng hỏi

- H này em còn ngủ được hả? Có người nói chúng ta làm giả thông tin về việc Tuấn Khải mất tích kìa, báo đăng đầy rồi!-tiểu Hồng nói

- HẢ????-Annie nghe xong thì tỉnh ngủ, hớt ha hớt hải chạy đi đánh răng rửa mặt rồi ra chuẩn bị bữa sáng cho m.n

- Vậy là tụi mk bị nói là giả mạo sao chị?- Annie đã tỉnh hẳn và hỏi 1 cách nghiêm túc

- Sáng nay chị lên weibo thấy m.n đồn về việc hôm qua chúng ta lên truyền hình. lúc nãy trên đường chị qua đây cũng bị m.n bàn tán ko ít!- tiểu Hồng nói

- Bắt nguồn từ ai hả chị?-Annie hỏi

- Chị cũng chưa bk, e tra thử địa chỉ IP này thử đi!- tiểu Hồng nói rồi gửi địa chỉ IP trên máy tính của mk qua cho Annie

- E bk là ai rồi!- Annie nói rồi trầm ngâm 1 lúc

- Ai vậy e?-tiểu Hồng hỏi

- Kết quả của em cho thấy bài viết này được lan truyền từ 5 tiếng trước,nếu là người bình thường thì lượt xem và lượt chia sẻ chiếm 10% và m.n sẽ nghĩ là giả mạo và ko thèm để ý tới, chị nghĩ coi ai mà đăng weibo thì sẽ ảnh hưởng và có sức lan truyền nhanh chóng?- Annie hỏi

- Em nói chẳng lẽ là... cô ta?- tiểu Hồng ngạc nhiên

- Đúng z! Và chị xem còn mới tìm được j!- Annie vừa nói vừa đưa máy tính cho tiểu Hồng coi

"t/g: mấy chị toàn dân công nghê thông tin, giỏi thế ko bk!!!!"

- Cô ta vừa post weibo 6 tiếng trước ư?- tiểu Hồng ngạc nhiên

- Đúng là bắt đầu hành động rồi đó nhỉ? Nhưng mà e định dựa vào địa chỉ IP của cô ta mà tìm ra vị trí GPS,mặc dù chúng ta cũng chưa chắc là cô ta giữ Tuấn Khải nhưng mà khi đó cô ta đang ở 1 nơi khác!!!- Annie vừa nói vừa cười mỉm

- Cô ta đang ở đâu?- tiểu Hồng hỏi

- Sân bay, và e còn tìm thấy 1 điều thú vị, lúc cô ta ở đó trùng vs khoảng t/g đăng weibo 6 tiếng trước và lúc đó sân bay có 1 chuyến bay về Trung Quốc, sẽ đến đây vào lúc 3h chiều nay!- Annie nói

- Lợi hại nha-tiểu Hồng ngưỡng mộ

- Qúa khen ạ nhưng mà điều chúng ta pải làm bây h là tìm cho thêm manh mối để có những người theo phe chúng ta với lại nếu cô ta về đây thì chắc chắn bên Mỹ sẽ có ko ít sơ hở, chúng ta phải điều tra thôi!- Annie nói

- E ko định kêu Vương Nguyên và Thiên Tỷ dậy à, cho 2 em ấy ăn sáng luôn!- tiểu Hồng nói

- Mây anh ấy mấy ngày nay rất mệt rồi, h lại đối mặt vs những tin đồn như bây h chắc chắn còn mệt hơn nữa, để họ nghỉ ngơi thêm chút nữa cũng ko sao!- Annie nói mắt vẫn chăm chăm vào máy tính

- Chúng ta cùng cố gắng nào! CHAIYO!!!- tiểu Hồng nói

- OK- Annie nói

TRƯA

- Được rồi nghỉ tay thôi chị ơi, kêu họ dậy là được rồi!-Annie nói

- Chj chỉ tìm được ba thứ lặt vặt thôi, e kiếm được j ko?- tiểu Hồng uể oải vươn vai nói

- Lát nữa sẽ cho m.n xem, ko bk có ổn ko nữa!-Annie nói

- Vậy chị dọn bàn ăn, e kêu 2 em ấy dậy đi nhé!-tiểu Hồng nói xong đi về phía nhà bếp

- Dạ!-Annie nói rồi đi gõ cửa gọi Vương Nguyên và Thiên Tỷ dậy

ĂN TRƯA

-E tính cho chị xem cái j đấy nhỉ, cho 2 em ấy cùng coi luôn đi!- tiểu Hồng nói

- Đây là thứ e muốn cho m.n xem, đây là những đoạn video chưa từng được công bố va hơn hết là khi em tra địa chỉ ở bên Mỹ của Vương Nhi đã tìm ra 1 điều rất thú vị, trong tất cả nhà của cô ta ở bên Mỹ,có 1 ngôi nhà ở vùng nông thôn ít người sống, ngôi nhà từng được bỏ hoang và em cũng đã tìm được một ít hình của Tuấn Khải ở trong căn nhà đó...!-Annie chưa kịp nói hết thì...

- Thật sao, em tìm thấy anh ấy rồi sao?A ấy sao trông tiều tụy thế, cô ta làm như vậy là muốn cầm tù anh ấy sao?-Vương Nguyên hỏi

- Bây h chúng ta có thể bắt cô ta được chưa?- Thiên Tỷ hỏi

- Rất tiếc là ko ạ?- Annie buồn nói

- Tại sao vậy?Chúng ta có đủ chứng cứ rồi cơ mà!- tiểu Hồng nói

- Chúng ta trước tiên phải phát cái này lên weibo, Thiên Tỷ và Vương Nguyên m.n pát cái này lên weibo giùm em, vì như thế chúng ta sẽ có những người tin và ủng hộ chúng ta trước đã!!!- Annie nói

- Chị cũng đã phân tích những tấm hình sáng nay đã lan truyền trên mạng rằng đó là photoshop và 1 video chứng minh về việc đó là photoshop!!!- tiểu Hồng nói

-M.n cùng cố gắng nào!!!- Annie nói

5h sau

- Phản hồi rất tốt, còn có những người vào xin lỗi chúng ta nữa, bên công an cũng đã bắt tay vào cuộc rồi!- tiểu Hồng phán khởi báo cáo

- Chúng ta còn 1 việc nữa cần giải quyết kìa!- Annie vừa nói vừa giơ điện thoại cho m.n xem, trên điện thoại lúc đó là dòng chữ" CON GÁI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TFENT ĐÃ XUẤT HIỆN TẠI SÂN BAY BẮC KINH, VÀO KHOẢNG 5H CHIỀU NAY SẼ CÓ MẶT TẠI TRÙNG KHÁNH"

- H cuộc chơi mới bắt đầu!!!- Thiên Tỷ và Vương Nguyên lạnh lùng nói

BACK TO TUẤN KHẢI

- Con nghe nói cô ta về tới Trung Quốc rôi phải ko vú?- Tuấn Khải hỏi bà vú đang chuẩn bị bữa ăn sáng

- Đúng rồi, ko bk con bé về đó làm j!!!-Vú trả lời

- Chúng ta bắt đầu lập kế hoạch thôi vú, con ko chịu nổi nữa rồi!-Tuấn Khải nói vs ánh mắt ánh lên tia lửa thù hận, những ngày qua, a xem những video clip về anh và TFBOYS, mặc dù anh thấy họ rất quen nhưng a ko thể nhớ j cả, trong đầu toàn là mớ kí ức hỗn lộn,tù lúc nghe vú kể hết mọi chuyện, a đã bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi đây!!!

- Được rồi, ta bk rồi!!!- Vú nói rồi bắt đầu dọn dẹp lại bếp rồi vào phòng Tuấn Khải

- Con có thể trốn được vì con bé đang ở Trung Quốc sẽ ko chú ý đến tình hình ở dây đâu, ngày mai ta sẽ đặt vé máy bay cho con, đây là hộ chiếu giả của con!- vú nói rồi đưa cho Tuấn Khải hộ chiếu giả

- Con cảm ơn vú, con rất biết ơn vú, nếu con trốn được con sẽ đón vú sau nhé!- Tuấn Khải cười tươi nhìn bà vú

- Được rồi, đây là ít tiền, con nhất định phải tránh mặt m.n, ai nói j cũng ko nghe, nhớ chưa?- Bà vú căn dăn Tuấn Khải 1 lần cuối rồi đi ngủ, bỏ lại Tuấn Khải đầy suy nghĩ

END CHAP....