Một Nhà (Fanfic TFBoys)

Chương 10: Sự thật



Lấy tinh thần hôm qua FAN's TIME nên viết cho m.n nhá!!! Ai đọc truyện của mk thì kp vs mk qua facebook Thiên Ngân's( avt Tuấn Khải trong Mật mã siêu thiếu niên) nhé!!!

Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mk!!!

Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mk!!!

Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mk!!!

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần ???

- Em nghĩ chúng ta nên đi đâu nch vì ở đây rất đông người còn nữa, m.n đang bàn tán kìa- Annie nói

- Đi thôi, chúng ta về cty cũng được- Thiên Tỷ nói

- Mà nãy 2 anh đi theo e đến đây đó hả?- Annie hỏi, rõ ràng lúc cô đi là 2 a ấy lên KTX rồi mà

- Giám đốc nói sợ e đi lạc nên ns bọn a đi theo- Nguyên nói

- Làm như e con nít ko bằng!!- Annie nói

- Vậy bây h về cty rồi về KTX luôn nhỉ chứ bây h mk ngồi đâu ns có ai nghe nữa thì khổ- Tỷ nói

- Vâng! Chị à, đi vs e luôn chứ hk lẽ chị định đi bộ về cty hả?- Annie nói rồi ngoắc ngoắc tay vs tiểu Hồng

- Như vậy được ko?- Tiểu Hồng hỏi

- Được chứ, chị đã giúp bọn e mà- Annie nói

- Cảm ơn đã giúp nhé- Nguyên nói rồi chìa tay ra bắt tay vs tiểu Hồng

- Mà a ko bk bạn ấy bao nhiêu tuổi nên ko bk xưng hô ntn-Thiên tỷ hỏi vs Annie

- Chị ấy 22, lớn hơn 2 anh 1 tuổi, phải ko, chị?Annie hỏi

- Đúng a!!!- tiểu Hồng nói

Kétttttttt, chẳng mấy chốc đã về KTX rồi

- Chị ngồi đây đi, e đi lấy nước nhá!- Annie nói rồi chỉ chỉ tay vô cái ghế sofa bên cạnh

- Ukm-Tiểu Hồng nói

- M.n đã ổn định, bây h chúng ta bắt đầu nhé! Vì e cũng ko rành đánh máy tính vs gõ nên e đọc rồi chị viết giùm e nhé- Annie nói

- Được thôi!- Tiểu Hồng nói

- Vậy theo như a nói vs e hôm trước là Tuấn Khải bị bắt cóc phải ko? -Annie hỏi

- E nói cái j, a ấy bị bắt cóc sao, nhưng tại sao lại ko có thông tin j vậy, e có nói nhầm ko? -tiểu Hồng nói và dường như cô đang rất bình tĩnh và ko thể chấp nhận được

- Chị à, bình tĩnh đi, ngay từ đầu e đã bk chuyện này ko đơn giản như vậy và ngày hôm qua khi e nghe được, e cũng đã rát sốc vì TF ENT ko thông báo j và cảnh sát đã ko vào cuộc ở đây nên e đã nghi ngờ từ lâu rồi vậy nên bay h mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta- Annie nói rồi vuốt vuốt lưng tiểu Hồng kiểu dỗ dành

- Được, chị nhất định sẽ giúp e và tìm cho ra ai đứng đằng sau vụ này vậy nên e tiếp tục đi, xin lỗi vì gián đoạn câu chuyện nhé- Tiểu Hồng nói

- Ko sao ạ! Tụi e cũng giống như chị thôi, đều rất sốc a~~~~ - Nguyên nhi nói

- Vậy, chị ghi giùm e: Tiêu đề là: Sự Thật Đằng Sau Vụ Rời Khỏi Nhóm Của Vương Tuấn Khải(TFBOYS) -Annie nói

-Được-Tiểu Hồng nói

- Vậy tiếp tục câu hỏi hồi nãy đi Nguyên ca! -Annie nói

- Là như vầy Hôm đó là ngày nghỉ được cty thông báo từ cỡ khoảng 1 tuần trước nên bọn a đã lên kế hoạch là đi công viên chơi, lúc đó bọn a đi mua kem vs Bạng Hổ vì Tuấn Khải nói ở 1 mk được nên Bạng hổ đi theo bọn a, lúc quay lại là a ấy mất tích, những cái bàn và ghế đổ tùm lum và có 1 chuyện a ko thể hiểu cho đến bây h- Nguyên nhi nói vẻ mặt đăm chiêu và đượm buồn của a cũng làm ko khí trở nên ảm đạm hơn hẳn

- Là chuyện j, anh nói đi- Annie nói rồi cúi xuống ghi vào cuốn sổ

- Lúc bọn a xuống xe và đi dạo 1 chút thì có rất nhiều fan đi theo và lần nào cũng vậy nhưng ngày hôm đó khi qua tới sân bóng rổ thì ko còn ai, 1 fan cũng ko có- Nguyên nhi nói

- Tại sao lại kì lạ đến như vậy- Tiểu Hồng nói

- Cho e hỏi, vậy từ lúc Tuấn Khải biến mất là Giám đốc ko hề động tay đến đúng ko?- Annie nói

- Đúng vậy, ông ta ko cho cánh báo chí cũng như cảnh sát nói 1 nào về việc bắt cóc và ko cho bọn a nói j trước cánh phóng viên lúc họp báo hôm đấy nếu ko ông ta sẽ cắt hợp đồng của bọn a và bắt bọn a phải trả 1 số tiền ko hề nhỏ- Thiên Tỷ nói

- Tại sao 2 e lại có thể im lặng suốt 5 năm trời trong khi Tuấn Khải ko bk sống chết ra sao chứ- Tiểu Hồng nói, cô lại mất bình tĩnh vì nghĩ rằng Thiên tỷ và vương nguyên ko lo j về sự mất tích của Tuấn Khải khi ko hé răng 1 lời nào

- Chị nghĩ chỉ có chị lo lắng cho Tuấn Khải thôi sao, bọn e nghĩ rằng nếu im miệng lại 1 t/g nữa thôi thì khi hết hợp đồng bọn e có thể kiện ông ta và tống ông ta vô tù khi có đủ chứng cứ ông ta ko quan tâm và mặc kệ Tuấn Khải sống chết ra sao, nhưng lúc này bọn e k có 1 cái j trong tay cả- Nguyên nhi nói

- Này, m.n cứ như thế thì chúng ta sẽ ko xong nổi 1 bài báo đâu- Annie nói

- Chị xin lỗi, chị lại mất bình tĩnh nữa rồi phải ko?- Tiểu Hồng nói

- Bọn em cũng vậy- Nguyên và Tỷ nói

- M.n e đã suy nghĩ ra 1 chút rồi!- Annie nói

- Thật ko? Tiểu Hồng, Nguyên và Tỷ đồng loạt hỏi

- Thật nhưng bây h e hỏi a, Giám đốc ông ta có con gái hay ai ko?Người thân nhất là con gái, cháu cũng được!- Annie hỏi

- Có, bọn a đã gặp mặt được 1 lần trong lần cty tổ chức tiệc, lúc đó là 5 năm trước thì phải, trước khi Tuấn Khải biến mất 1 tuần là cty tổ chức tiệc, cô bé đó rất thích Tuấn Khải đó Annie và cô bé đó là người Mỹ gốc Trung, sống ở Mỹ từ nhỏ đó!- Nguyên nhi nói rồi đột nhiên a và Thiên Tỷ đột nhiên chợt suy nghĩ được điều j đó

- Các a đoán ra rồi phải ko, nhưng mà e căn bản ko nghĩ là nó xảy ra gần nhau đến lạ!- Annie nói

- E có thể giải thích cho chị được ko? - Tiểu Hồng nói

- Chị nghĩ đi, nếu như nói ngày hôm đó nghỉ phép thì làm j thông báo trước 1 tuần, các fan lại ko có 1 bóng người tại nơi xảy ra sự việc, có nghĩa là ko có nhân chứng,trước khi vụ việc xảy ra 1 tuần con gái của ông ta lại về đây khi chưa có lần nào con bé về đây, vậy đó, e suy nghĩ là như vậy!- Annie nói

- Ko thể tin được- Tiểu Hồng nói

- A ko suy nghĩ đến vấn đề này bao h,vì a nghĩ ông ta ko quan tâm đến việc Tuấn Khải thôi nhưng ông ta làm vậy để con gái ông ta ko bị bắt- Nguyên nhi nói

- Chị đánh máy giùm e, đánh y chang những lời e nói nhé, " Vào 5 năm trước, Ngày Tuấn Khải mất tích là ngày nghỉ phép của TFBOYS, nên họ đã đến công viên chơi,từ lúc này chúng ta đã ko thấy Tuấn Khải xuất hiện và tiếp theo đó là các sự việc rời nhóm và mất tích ko lí do của Tuấn Khải đã là 1 dấu chấm hỏi to bự cho m.n, người nhà của Tuấn Khải thì ko lên tiếng j về việc mất tích của con trai và vô số câu hỏi về việc của đội trưởng nhóm nhạc TFBOYS ko xuất hiện sau ngần ấy t/g, vậy xin mời m.n đọc phần dưới để hiểu rõ hơn, sự thật sau 5 năm qua sẽ được làm sáng tỏ!- Như vậy trước đi- Annie nói- Nguyên ca, a có sđt của mẹ Tuấn Khải ko ạ- Annie hỏi

- Có, nhưng để làm j vậy Annie?-Nguyên hỏi

- A cứ đưa e đi ạ!- Annie nói

- Đây nè- Nguyên nói

- Vâng, e cảm ơn-Annie nói rồi bấm số trên màn hình đt của Nguyên vô đt mk

- Dạ Alo? Con chào cô- Annie nói vào đt

- Ai đang đầu dây vậy- 1 giọng nữ vang lên

- Dạ chào cô, cháu là quản lý ms của TFBOYS và đang cùng Nguyên ca và Tỷ ca tìm hiểu về việc Tuấn Khải ạ, cháu gọi cho cô muốn hỏi 1 số việc ạ?- Annie nói

- Dạ vâng, lúc Tuấn Khải mất tích cô ko có tìm kiếm và im lặng suốt t/g qua, có thật là vậy ko cô!-Annie nói

- Thật tốt nhưng cô muốn nói trước cháu thật sự sẽ ko làm được j đâu- Mẹ Tuấn Khải nói rồi bấm ghi âm lại cuộc đt của mk

- Theo cháu thì cô làm sao, 1 người làm mẹ như cô nuôi nó lớn như thế còn chưa ngắm nhìn nó đủ, chưa yêu thương nó đủ đã thấy nó mất tích ko lí do, cô như người điên suốt ngày cô chỉ lên ngồi ở đồn công an đợi tin tức của nó, ngày nào nghe đt cũng tưởng là nó có tin tức j,con cô mất tích mà ngay cả cảnh sát hoặc cánh báo chí cũng chả thèm vào cuộc, khi cô đến đồn công an, họ nói cô điền vào tờ đơn j đó rồi nói sẽ xử lí nhưng 5 năm đã trôi qua, con cô cũng dần quên lãng khi bị tất cả m.n chỉ trích và ko còn nhớ đến nữa, ngay cả cô và ba nó cũng bị ảnh hưởng ko nhỏ, m.n trong cty nhìn vợ chồng cô vs ánh mắt khinh bỉ và cô bị nta cắt hợp đồng ko lí do, chỉ thảy cho cô tiền bù hợp đồng, chỉ nhờ tiền của chồng cô và tiền lương của Tuấn Khải hồi trước nhà cô ms trụ nổi- Mẹ Tuấn Khải nói rồi oà khóc, có lẽ bà đã chịu đựng quá nhiều

- Cháu đã hiểu rồi cô ạ, vậy là cảnh sát ko chịu làm j và cánh phóng viên cũng ko hé nửa lời phải ko ạ?- Annie nói

- Còn nữa, khi đó có 1 tổ quay phim đến nhà cô làm phỏng vấn nhưng rồi đoạn phỏng vấn đó ko được công bố và chiếu lên TV- Mẹ Tuấn Khải nói

- Vâng ạ, con đã hiểu, con cảm ơn cô-Annie nói rồi quay qua Tiểu Hồng: Chị à, chị tải đoạn ghi âm này lên máy tính rồi ghi là Phỏng vấn gia đình Tuấn Khải về sự việc mất tích rồi chú thích vào phần phía dưới: Ngay đến cả gia đình của Tuấn Khải cũng ko làm j được, cảnh sát và phóng viên vô trách nhiệm khi không hợp tác và ko giúp j gia đình Tuấn Khải, và Giám đốc Cty XXX của mẹ Tuấn Khải đã thẳng tay thảy cho bà 1 cục tiền vs 1 bản hủy bỏ hợp đồng vì bà đã làm xấu mặt cty!!!- Annie đọc lia lịa

- E đọc chậm thôi, chị viết ko kịp a~~~~!!! -Tiểu Hồng nói

- Vâng!!! Chị viết xong rồi, chỉnh chỗ này,ghi thêm bla bla....! Xong 1 phần!!! Chị ghi ở dưới là Vào này Tuấn Khải mất tích đã ko có ai làm nhân chứng và những video quay lại cảnh đó cũng mất luôn vì vậy nên m.n ko bk và việc này cũng phản ánh phía cảnh sát và phóng viên, phần sau là Tổng giám đốc TF ENT ko cho m.n cty hé nửa lời về việc Tuấn Khải mất tích và ngăn ko cho cảnh sát và phóng viên đăng 1 chút j vậy là ở đây có thể hiểu ông ta đã dùng tiền đút lót hoặc làm cách nào đó để bịt miệng họ và bla bla bla,........

1 TIẾNG SAU

- Rốt cuộc cũng xong, oải dễ sợ-Annie nói

- Bài này e viết rất được, phân tích rõ ràng!-tiểu Hồng nói rồi xem xét lại 1 lượt rồi nhấn đăng lên WEIBO!!!

- Để rồi coi, chúng ta sẽ chờ xem ông ta sẽ phản ứng ntn!!!-Tỷ nói

15 Phút sau

- Này, bài đăng 15 phút mà ngta chia sẻ chóng mặt,bình luận nhanh kinh khủng, m.n đang chĩa mũi về ông Giám đốc hỏi tại sao ông ta ko công bố kìa!-Tiểu Hồng nói

- Này bài của chúng ta sẽ được len báo, họ nói sẽ phát ở bản tin chiều nay, vì họ rất ân hận về chuyện đã xảy ra cho nên họ sẽ đăng bài của chúng ta lên để m.n cùng bk và họ cũng sẽ đang những chứng cứ của họ và mời mk đến phỏng vấn- Annie nói mặt hắn hở

- Thật sao? Tốt quá đi, ko uổng công của chúng ta nãy h rồi- Tiểu Hồng nói

- M.n giỏi lắm!!!- Tỷ nói

- E giống Conan lắm nha! 1 chút đã suy luận ra được như thế rồi!- Nguyên nói

- Mà e đăng lên ko sợ giám đốc sẽ tìm họ sao?-Tiểu Hồng hỏi Annie vì nãy trong bài phỏng vấn có giọng của Nguyên và Tỷ a~~~

- E đã chỉnh sửa hết giọng nói rồi, căn bản là ông ta sẽ ko bk là ai!- Annie nói

- Hảo! E thật sự rất giỏi- Nguyên ns rồi vỗ vai Annie 1 cái

- Vậy chúng ta sẽ đi chuẩn bị để chiều đi thôi nào-Annie nói rồi kéo tay tiểu Hồng đứng dậy

- Chị cũng đi sao?-Tiểu Hồng hỏi

- Chị cũng giúp bọn e mà- Annie nói

- Đi thôi, Tuấn Khải, a chờ đó, bọn e đang cực khổ tìm a đây, a nhất định chết chắc khi bọn em tìm thấy a!!!-Tỷ nói

- Đúng vậy!!!- Annie nói