Thông tin truyện

Một Lần Thôi! Xin Anh Hãy Nhìn Về Phía Em Có Được Không?

Một Lần Thôi! Xin Anh Hãy Nhìn Về Phía Em Có Được Không?

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô đã theo đuổi và yêu thầm anh mười năm rồi, cô luôn muốn tiếp cận anh, luôn muốn được ở gần bên anh dù cho là một vài phút ngắn ngủi đi chẳng nữa. Nhưng cô biết rằng, anh yêu cô ấy, cô gái xinh đẹp, nổi bật hơn cô gấp nhiều lần. Nhưng đối với cô, tình yêu này là tình yêu thiêng liêng và quan trọng nhất, cô luôn cất giữ tình yêu này trong một lồng kín và bảo tồn nó. Như cánh hoa oải hương, yêu gió, nhưng gió lại vì bồ công anh mà phe phẩy.



Oải hương mang một màu tím phai nhẹ, cũng giống như tình yêu của cô dành cho anh vậy, đối với anh nó rất nhỏ bé, nhưng đối với cô là tình yêu chiếm nhiều phần trong trái tim cô nhất. Gửi anh hoa oải hương cũng vì ý nghĩa đấy, gửi anh cả bó hoa cúc vàng chính là tình yêu thầm lặng. Nhưng anh mãi chẳng nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho anh. Đến khi nhận ra rồi thì anh lại luôn né tránh cô khiến cô tổn thương, thà rằng không để anh biết như vậy sẽ tốt hơn.


Bình luận truyện