Thông tin truyện

Một Đoạn Nhân Duyên

Một Đoạn Nhân Duyên
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ngô Thanh Tâm - cô hướng dẫn viên năm nhất với tình yêu nghề tha thiết. Cô đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường đến suốt đời nếu không phải vì tấm vải kia! 


Thật ra, câu chuyện bắt đầu từ chuyến công tác sang Trung Quốc của nàng. Chuyến đi này thật ư là rắc rối. Nàng và người bạn thân nhất của mình trở mặt chỉ vì một lý do vớ vẩn??!! Cô ấy sợ nàng cướp mất "đại gia" của mình. Rồi sau đó nàng còn gặp một bà lão người Trung Quốc nữa chứ! Nàng chỉ đơn giản là muốn tặng cho bà lão một cái bánh thôi, bà ngay sau đó liền bảo nàng nào là muốn sống cùng gia đình thì phải tránh xa chiếc áo màu đỏ??!! Chuyện gì thế này??


Mà chiếc áo này cũng thật kỳ lạ, mãi ám lấy nàng không thôi. Mặc cho nàng đã cố tránh né nó rồi, nó vẫn cố bám lấy nàng??  Điều tồi tệ hơn nữa là nó mang nàng xuyên không!! Là xuyên không a!! Đến một đất nước ngu ngốc không có tên trên bản đồ, chỉ là đất nước trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn mà nàng đọc mà thôi.  Khi nàng cố tìm cách trở về, ông trời lại giữ nàng ở lại đó. Khi nàng thật không muốn về nữa, ông trời lại mang nàng quay về??!! Số phận nàng tận cùng còn xui xẻo đến bao giờ nữa đây?


Danh sách chương

Bình luận truyện