Một Cho Tất Cả

Chương 29: Ngọn lửa hận thù





Sau khi xem tin tức, Tae Sun liền lập tức tới tìm mẹ, cậu không tin vàonhững gì mà mình đã nhìn thấy qua TV,người mẹ bao năm luôn ngòi xe lăncủa cậu gời đây lại dóng dạc đứng trước ống kính truyền hình và tuyên bố một chuyện động trời....
- Cậu chủ đã tới thưa phu nhân.
- Cứ để nó vào, bảo mấy người làm lui xuống bếp, tôi cần nói chuyện riêng với nó.
- Dạ.
Sau khi người làm đã váng xuống bếp, không gian xung quanh lại trở nênyên tĩnh, một cú đẩy cửa mạnh khiến mọi tứ xung quanh rungchuyển...nhưng riêng Jin Hye phu nhân, bà vẫn bình thản thưởng thức từng ngụm trà....
- Con tới rồi sao?
- Mọi chuyện là thế nào? Mẹ hãy cho con biết đi.
- Tất cả những gì cần nói mẹ đã nói trước truyền hình....
- Chân của mẹ.....mẹ không hề bị liệt...
- Đúng, thật khó để giả một người đàn bà điên bị què...Suốt những nămtháng sống như một con mụ tàn phế, sống bằng những đồng trợ cấp bẩn thỉu của ông chồng phụ bạc....
- Mẹ định làm gì chứ? Không lẽ mẹ định trả thù lão...
- Ta phải lấy lại những gì ta đã mất và bị mụ đàn bà thối đó cướpđi...Chính mụ đã phá đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của ta...Con hãychờ đó mà coi, ta sẽ khiến bọn chúng phải cúi đầu trước ta...
- Mẹ có thể làm gì chứ? Mẹ có biết là ông ta mạnh như thế nào không? Ông ta là chủ tịch của Tae Hwa đó....
- Chính vì vậy nên ta mới làm như vậy....Con không cần phải lo....Tất cảđã được ta tính toán thật kỹ lưỡng...Cách đây 2 năm ta đã bí mật thu mua cổ phiếu của Ngân Hàng Tae Hwa dưới tên một người khác, cho tới giờ thì số cổ phần của ta trong NH Tae Hwa cũng không nhỏ. Hơn vậy, nguồn thunhập và vốn đầu tư nước ngoài ở Jin Hye Asian đều được dồn vào vụ thumua Đầu Tư Tae Hwa....chỉ cần con đồng ý, số cổ phần của NH Tae Hwa sẽđược đứng tên con, và con sẽ là cổ đông lớn nhất của NHTae Hwa...
- Số tiền đó ở đâu chứ? Nếu chỉ bằng những đồng tiền của lão gửi cho mẹ thì chắc chắn sẽ không thể làm đến nước này...
- Khi ông ngoại con còn thức hiện những phi vụ rửa tiền trong giới chínhtrị, ông đã tích copa được một khoản nho nhỏ, khoản tiền đó tồn tại dưới hình thức đầu tư vào Jin Hye Asian. Lúc đầu khi mới ly dị, ta cúngtưởng rằng cuộc đời mình chấm dứt từ đó, chỉ biết sống vậy cho quangày...Nhưng khi ông ngoại con qua đời, ông đã trao cho mẹ Jin HyeAsian, bạn đầu ta không biết nên làm gì với số tiền đó và Jin Hye Asian. Cho đến một ngày ta quyết định học cách đầu tư, thứ ta biết mình nênlàm đầu tiên chính là đưa Jin Hye Asian vào hoạt động và lấy được nhữngkhoản tiền lớn bắt đầu sinh lời từ đó... và khi đã có tiền trong tay, ta biết đó chính là cơ hội để ta trả thù......Hãy chờ thêm một thời giannữa, mẹ con ta sắp được sống một cuộc sống bình thường rồi...
Bà bước tới bên cạnh Tae Sun, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu rồi vỗ vai cậu,đối mắt ánh lên những tia tham vọng sắt bén, cánh tay của thù hận mộtkhi đã vung ra thì khó có thể rút lại. Giờ đây đến ngay cả Tae Sun cònkhông hiểu được mẹ mình đang nghĩ gì và làm gì. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chỉ là ở bên cạnh bà....