Thông tin truyện

Mong Anh Sẽ Như Em

Mong Anh Sẽ Như Em

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
 Truyện Mong Anh Sẽ Như Em là tựa truyện dễ thương, hấp dẫn và mới mẻ thuộc thể loại ngôn tình. Truyện kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của cô và anh. Gọi anh là gió hay nên gọi anh là mây. Anh nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ, anh cũng êm đềm lặng trôi như đám mây mùa thu. Anh lướt qua cuộc đời cô nhanh lắm, nhưng mỗi lần như vậy đều để lại bao nỗi nhớ mong, bồi hồi. Cô biết đến anh phải gọi là quá trễ, cuối năm cấp 3 của anh. Chỉ còn vài tháng nữa anh đã ra trường, nếu gọi là yêu thì hơi quá nhỉ, tình cảm sao nhanh vậy được. Cô chỉ là cảm nắng anh thôi.

Cô cũng đã từng yêu nhưng tình yêu ấy đối với cô thật chớp nhoáng. Lần đầu cô gặp anh là lúc cô đang từ trong thư viện bước ra, anh đá cầu ngay lớp cô, chả ai đá thua mà cười như anh cả. Anh hớn hở chơi cùng bạn bè, đùa giỡn với các anh cùng lớp. Anh như con nít vậy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu đầy mơ hồ thôi. Cô không có ý định thích ai trong những năm tháng cấp 3 nữa, vì cô biết cuộc tình tuổi học trò sẽ không đi về đâu. Diễn biến câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng. Mời các bạn cùng đón đọc.

Bình luận truyện