Thông tin truyện

Mối Hận

Mối Hận

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là sự phản bội của đối phương. Khi ta dành rất rất nhiều tình cảm cho đối phương, yêu thương đối phương hết mực và có thể hy sinh vì họ. Vậy mà họ phản bội ta, liệu ta còn có dũng khí để trả thù họ người từng thương. Có người làm được có người không vì họ còn yêu còn thương còn nhung nhớ còn muốn bảo vệ đối phương, mong họ sống thật hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của anh và cô cũng vậy, họ xa nhau vì đối phương không chung thủy.

Anh gặp và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, không biết do duyên hay sao mà khi nào anh nhớ tới cô là cô xuất hiện. Sau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn họ đã nên duyên vợ chồng. Sống chung một nhà, khép mi chung một giường đôi khi mơ cùng một giấc mơ. Anh yêu cô rất nhiều, cưng chiều cô hết mực không muốn thấy cô đau buồn. Anh thà để người con gái khác khóc chứ không để ướt mi vợ mình. Sau gần năm kết hôn họ có một đứa con, anh càng yêu thương vợ hơn, lo lắng cho vợ hơn và thấy bản thân mình phải cảm ơn vợ mình vì đã sinh con cho anh. Nhưng anh đâu biết cuộc hôn nhân đấy chỉ là một kế hoạch của người ngoài cuộc đã nhúng tay vào. Vợ anh đã đưa con hai người bỏ trốn cùng người tình khiến anh đau khổ vô cùng.

Bình luận truyện