[Miku_Len] Nè! Làm Bạn Gái Tôi Đi!

Chương 6



-Phần thưởng đó là....lớp ta đc đặc cách...

Lớp nghe tới từ "đặc cách" liền hét lên sung sướng.

-Đặc cách đc đi giao lưu và trao đổi hs giữa trường ta và Keio!

Miku đứng hình...Tiếng sét đánh ngang qua phụ họa cho sự kinh ngạc của cô.

Cả lớp đơ người...

1s...

2s...

3s...

-Miễn đê!Dzụ này ko có hứng thú.

-Tưởng j?Té ra là lại tiếp tục tham gia mấy cái hoạt động này.

-Cái này mà là phần thưởng à?Hình phạt thì có.

-Từ chối ko nhận phần thưởng đi!

Miku đột nhiên cảm thấy bất an nha.

-Giao lưu cần 1 nam 1 nữ,trao đổi hs cũng dzậy...Mai trao đổi,hôm nay giao lưu.

-Từ chối đi cô!

-Mắc mớ gì lớp ta phải nhận?

Cô giáo tím mặt:

-Đừng đùa,trường đã quyết định thế rồi,ko thể thay đổi đc.

Phía dưới chỗ Miku xuất hiện 1 lá cờ trắng,trên có dòng chữ:"Dzụ này em xin kiếu"

Đương nhiên là cô nhìn thấy dòng chữ đó

-Khục khục_Cô hắng giọng_Cô bầu cử Len và Miku đi,các em có ý kiến gì ko?

Cả lớp im lặng thay cho sự đồng tình.

-Em phản đối!Lapis giỏi hơn em nhiều,sao ko cử bạn ấy đi?_Miku đứng lên nói.Hình tượng hs ưu tú hầu như mất hết.

Cô giáo khó hiểu:

-Đây là chuyện lớp ta,lôi Lapis vào làm gì?

Len ngồi trên nhíu mày.Ko phải chỉ là giao lưu và trao đổi hs thôi sao?Vậy việc gì phải phản đối?

Có trời mới bt chị này mắc bệnh ngại tiếp xúc với người lạ ==''(Ngại tiếp xúc mà trước giờ đánh ko bt bao nhiêu người lạ rồi á?)

Cô nhìn vẻ mặt của Miku 1 hồi thì đã hiểu:

-Thôi đc rồi,em đi giao lưu thôi,còn trao đổi hs để cô chọn người khác.

Miku mím môi ngồi xuống.

Cuối cùng thì cô cũng chọn Luka thay cho Miku.

Bên ngoài lớp có đứa nào đó cầm bút gạch tên người tham gia trao đổi hs.Hắn vốn định để cô đến trường Keio rồi chỉnh cô,vậy mà ko ngờ cô lại ko đi,Ko sao,cô ko đi thì hắn đi.

Vậy là trong lúc những người khác đc ra chơi thì Miku và Len phải chạy lên phòng hội đồng để giao lưu hs.

Đang chạy xuống cầu thang thì ko hiểu sao Miku mất thăng bằng và thì...

"Rầm"_Miku mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong lòng của Mikuo.

-Em đúng là...đi đứng phải cẩn thận chứ!

Miku đứng dậy,phủi phủi người,buông 2 từ "Cảm ơn" rồi bỏ đi.

Len đứng trên nhìn thấy liền khó chịu.Đến cả người của tôi mà cũng dám tơ tưởng.Mikuo,cậu muốn đối đầu với tôi ư?

Thật ra giao lưu thì cũng ko có gì,chỉ là hs 2 trường thi đấu vậy thôi.Miku và cô bạn trường Keio đứng qua 1 bên nhìn Len và Mikuo đấu với nhau.Nhìn ánh mắt của 2 người họ kìa,cứ như kẻ thù mãi mãi ko đội trời chung vậy.(Chính xác là tình địch)

Càng thi Miku càng thấy 2 người này thật tài giỏi,thi bt bao nhiêu môn vẫn ko phân thắng bại,tài nghệ ăn đứt cô rồi.

Còn 2 tên kia dốc hết sức thi chỉ vì....muốn thể hiện bản thân giỏi hơn đối phương trong mắt Miku thôi.

Đáng buồn là Miku ko hề nhận ra điều này.Trong mắt cô chỉ là....đám con trai thấy đối thủ mạnh nên muốn so tài.

*Sáng hôm sau*

Tập thể A12 ra tới cổng tiễn bạn đi.Wow,thật có tình có nghĩa.

Để nghe thử bọn họ đang nói gì.

-Nghe nói ở bên đó quậy lắm,2 cậu nhớ cẩn thận!_Miku nhắc nhở.

-Nhớ bình an trở về,hết 1 tuần là phải trở về liền đó!_LiLy lấy khăn làm bộ chấm nước mắt.(Làm như người ta đi đánh giặc vậy trời?)

-Và điều quan trọng phải nhớ là..._Gakupo chốt lại.

-Nhớ mang quà về cho tụi này!_Cả lớp đồng thanh.Ko bt tiết mục này đc tập trước chưa nhỉ?

Len và Luka cười khổ.Họ có đi du lịch đâu chứ?

Hóa ra họ cũng ko có tình nghĩa lắm.Xin rút lại lời vừa nói.

Xe lăn bánh,cả đám lại trở về lớp.

*Lớp A12*

-Cả lớp,đây là Mikuo,hs của Keio,em ấy đc chuyển vào lớp ta trong đợt trao đổi hs lần này_Cô CN giới thiệu.

-Oh,đẹp trai nhở?

-Mê trai vừa thôi,cậu ta đợi trước dẫn người tới gây rối đó.

-Còn là đại boss của Keio nữa,tôi ko ưa đc.

.......vv.......

-Tôi bt chuyện là tôi ko quản lí thuộc hạ tốt là tôi sai,tôi thành thật xl,mong mọi người bỏ qua cho tôi!_Mikuo cúi đầu xl,giọng chân thành.

Lớp xôn xao.

Miku nheo mắt.Thật ra hắn muốn làm gì?(Đương nhiên là tiếp cận và lấy lòng chị rồi.)