[Miku_Len] Nè! Làm Bạn Gái Tôi Đi!

Chương 5



Tiếng MC vang lên:

-E hèm,tôi đã có kết quả gửi lên từ các quầy hàng!Và quầy hàng đứng nhất là....A12!

Cả lớp A12 reo hò vui sướng (Trừ Miku ra).Cuối cùng thì sự cố gắng của họ cũng có thành quả.

-Mời đại diện A12 lên đây nhận cúp của trường!

Miku bất đắc dĩ đi lên.

-Lần này A12 đứng nhất,bạn có cảm tưởng gì ko?_MC vừa trao chiếc cúp vừa hỏi.

Miku nhận lấy chiếc cúp,nở nụ cười tỏa nắng:

-Cảm tưởng hả?...À....Ừmk....Tôi cũng ko bt nữa,hihi_Miku trả lời với khuôn mặt ko thể nào tỉnh hơn làm mọi người té xỉu.

-Trong đợt này công lớn nhất vẫn là của bạn,bạn ko có suy nghĩ gì sao?_MC ko tha,vẫn tiếp tục hỏi.

-Ơ,có phải công của mình tôi đâu mà hỏi tôi?Công của tập thể mờ,muốn hỏi thì hỏi bọn họ đi!_Miku hất mặt về phía A12 đang đứng.

MC cười khổ.Nếu ko phải Miku xử lí đám hs trường Keio thì quán đâu đông đến vậy.

-Phải rồi,nghe nói lúc nãy bạn dạy dỗ 3 hs của Keio phải ko?Bạn nghĩ gì về điều này?

Miku nhíu mày,cô hơi bị khó chịu rồi nha.Tên MC này sao mà lắm chuyện như báo chí thế?

-Ko có dạy dỗ,chỉ là 1 chút rắc rối với hs trường đó thôi.

Tên MC vẫn tiếp tục bình luận:

-Cũng phải ha,bạn mà dạy dỗ là vào bệnh viện hết rồi.

Đến đây Miku đã ko giữ đc bình tĩnh:

-Bây giờ thì tôi muốn dạy bạn nói ít lại rồi đấy!

Đám học sinh bên dưới "ồ" 1 cái,Miku thật bá đạo a.

Nếu giáo viên có mặt ở đây,hình tượng học sinh gương mẫu của Miku chắc chắn sẽ đổ vỡ

Tên MC toát mồ hôi,cười chữa cháy:

-Phần phỏng vấn xin kết thúc. 1 lần nữa xin chúc mừng A12

Cả trường vỗ tay ầm ầm.

-Số tiền các bạn kiếm đc,các bạn có thể tiêu tùy ý.Và ngoài chiếc cúp ra,các bạn còn có 1 phần thưởng đặc biệt,nhưng phần thưởng này GV chủ nhiệm sẽ báo cho các bạn sau.Miku này,bạn có...

-Bạn còn nói nữa là tôi ko chắc bản thân sẽ làm gì bạn đâu_Miku cười hắc ám

MC rợn tóc gáy,nuốt 3 chữ "tò mò ko?" vào bụng.

Miku cười ôn hòa đi xuống.

Sau khi MC tuyên bố kết thúc,Miku quăng chiếc cup lại cho Luka giữ rồi bỏ về,bản thân cô cũng ko quan tâm lắm đến mấy cái này.

*Mấy ngày sau*

Tiệc trà lần này khiến mối quan hệ của Len trở nên tốt hơn trước rất nhiều.Điển hình là bây giờ cậu đã quen đc rất nhiều bạn trong lớp,mà còn 1 điều nữa là nữ sinh trong trường bám theo cậu khá là nhiều.Mới sáng mà đã thế này rồi,ko bt sau này sẽ như thế nào nữa?

Miku nhìn đám sắc nữ trước mặt thì thấy rất chướng mắt,cứ như cô có phải tốt hơn ko?Cô buồn bực ra khỏi lớp (Có ai bt chị này sao lại buồn bực ko?)

Len nhìn Miku đi ra cửa,trong lòng có chút gì đó buồn buồn nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

*Phòng nhạc*

Miku nổi hứng đánh đc 1 nửa bài thì dừng lại.Gục đầu xuống,tay Miku lướt mạnh trên những phím đàn.

-Hành hạ cây đàn là 1 việc làm ko hay đâu.

Miku ngước lên nhìn,là tên đại boss hôm bữa

-Hs Keio đến đây làm gì?

Mikuo cười cười:

-Anh đến gặp hiệu trưởng.Đi ngang qua đây nghe có người phá hoại của công nên vào xem thôi.

"Reng...reng"_Tiếng chuông vào học vang lên,cô ko quan tâm đến Mikuo nữa,trực tiếp ra cửa về lớp.

-Nè,anh nhớ em vậy mà em đối xử với anh vậy sao?Thật đau lòng quá!_Mikuo thuận tay ôm cô vào lòng,ngon ngọt nói.

Máu nóng của Miku dồn lên tới não.Hồi trước tên kia mới nói mấy câu cô đã cho vào viện rồi.Còn tên này...thật ko bt điều!

Miku thẳng tay cho 1 đấm thật mạnh vào bụng hắn rồi đẩy hắn ra,giọng cảnh cáo:

-Tôi nhắc anh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng,nếu anh mà còn dùng những hành động và lời nói đó với tôi,tôi sẽ cho anh vào bệnh viện đấy!

Miku bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Mikuo.Cơ mà,lời cảnh cáo này của Miku làm gì có tác dụng,hắn cơ bản là người càng đạp càng bám mà.

"Em đúng là rất thú vị.Anh bắt đầu thích em rồi đấy!"

*Lớp A12*

Miku vừa vào lớp thì cô giáo bước vào,nở ra nụ cười ko thể nào tươi hơn:

-Cô rất vui khi bt đc lớp ta đứng nhất!Và phần thưởng mà trường muốn trao cho lớp ta là......

Cả lớp nín thở,hồi hộp nghe cô nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thôi dừng lại đc rồi.Mọi người thấy chap này thế nào?Có dở quá ko?Cho xin ý kiến đi!