[Miku_Len] Nè! Làm Bạn Gái Tôi Đi!

Chương 1



*Trường Hyogo* Len bước vào trường với tâm trạng ko vui vẻ là mấy.Đã là ngày thứ 2 cậu nhập học vào đây rồi,cơ mà sao cậu vẫn cảm thấy xa lạ thế nhỉ?Đi học thì phải đi 2 anh em mới vui chứ,đằng này lại có mình cậu.Nghĩ tới đây Len lại bực mình:"Rin thật quá đáng,lại bắt mình chuyển trường riêng,còn nó thì ở trường cũ,báo hại mình giờ ko 1 ai quên bt ở đây,thiệt là tức chết mà".

Trước giờ Len rất giỏi trong việc làm quen,thế mà giờ lại ko có lấy 1 đứa bạn.Buồn quá chừng!

1 tiếng nhạc vang lên rất êm tai phát ra từ phòng âm nhạc.Len hơi ngạc nhiên,nhưng cũng nhanh chóng đến đó.

Trong phòng nhạc,Miku chơi piano say sưa đến nỗi ko nhận ra có người đang nhìn mình.Cho đến khi bản nhạc kết thúc,cô mới đứng dậy định quay về lớp thì bắt gặp ánh mắt của Len.

-Cậu cũng có hứng thú với piano à?_Miku nheo mày hỏi.

Như bị bắt quả tang nhìn trộm người khác,Len hơi ngượng ngùng

-Ko,tôi chỉ thích guitar điện thôi.

Miku "à" 1 tiếng,ko hiểu sao cô rất có thiện cảm với cậu bạn này.

-Cậu là.....

-Tôi mới chuyển vào lớp cậu hôm qua,tên là Kagamine Len_Len giới thiệu

-Ra vậy,thảo nào trông cậu quen quen_Miku gật gật_Tôi là Hatsune Miku,rất vui đc làm quen với cậu!

-Tôi cũng vậy,mong là chúng ta có thể làm bạn!_Len cười

Miku cười,gật đầu ko đáp.Cô lại có thêm 1 người bạn nữa.

Ấn tượng của Len về cô bạn này thật ko tệ nha:"Miku dễ thương thật!".Nhất là khi nhìn thấy nụ cười đó,cậu lại có chút rung động.

Cả 2 cùng đi về lớp,trò chuyện với nhau vô cùng ăn ý.

*Lớp A12*

-Miku!Miku ơi! Có tin mới nè!_Luka thấy Miku ở cửa lớp bèn hét lên

Miku khẽ lắc đầu,đi về chỗ mình,phía trước bàn Luka

-Sao nữa đây?

-Tuần sau có tiệc trà âm nhạc đó!

-Và rồi?

-Cậu sẽ tham gia đúng chứ?

Miku nhìn Luka bật cười:

-Năm nào cũng thế còn gì

Luka bĩu môi:

-Còn ko phải do cậu tự nguyện?

Mắt Miku gật gật.Tự nguyện?Chớ ko phải do cô là chủ tịch hội âm nhạc nên GVCN ép cô đi sao?Sao có thể nói cô tự nguyện?

Miku ko thèm đáp lại,quay thẳng lên trên.

Luka thầm hỏi,rốt cuộc bản thân cô đã nói sai chuyện gì?

Chuông reo lên,15' đầu giờ đã đến,cô CN hiên ngang bước vào

Cả lớp đứng dậy chào,cô ra hiệu cho ngồi xuống,chậm rãi giở tập giấy dày trên tay ra:

-Như các em đã bt,năm nay trường chúng ta lại tổ chức tiệc trà âm nhạc.

Cả lớp ko tỏ ra ngạc nhiên gì.(Bt rồi thì còn ngạc nhiên gì nữa = ='')

-Năm nay có đổi mới 1 chút_Cô nói lấp lửng

Lớp bắt đầu ồn ào.

-Mọi năm mỗi lớp cử đại diện đến tiệc trà âm nhạc của hội học sinh,còn năm nay thì....

Lớp trở nên náo loạn.

-Im lặng 1 chút nào!_Cô đập bàn_Năm nay mỗi lớp phải dựng 1 quầy hàng để bán.Và đương nhiên ko thể thiếu phần biểu diễn âm nhạc.

Hàng loạt ánh mắt hướng về Miku.Miku bất giác rùng mình.

-Miku là chủ tịch hội âm nhạc nên phần biểu diễn giao cho em nhé!_Cô cười rõ tươi

Dù đã dự tính trước đc nhưng Miku ko tránh khỏi cảm giác choáng váng.

Len quay xuống nhìn Miku với ánh mắt khâm phục.

-Còn về quầy hàng gì thì giao cho lớp trưởng Miku toàn quyền quyết định và xử lí nha!

Miku choáng tập 2.Cô à,cô có cần tỏ ra vô trách nhiệm tới cỡ này ko?

Cô CN đi ra khỏi lớp,cười cười nhìn Miku.

AAAAAAAA,Tức chết mất!!!!!!!!Miku cô thật sự ko muốn tham gia mấy vụ này đâu!!!!!!!!Cô thực ko thích chỗ đông người mà!!!!!!!!

Nhưng ko muốn làm thì sao?Cơ bản là cô ko thể nói ra.Nói ra cho bị hạ hạnh kiểm à?Cô ko mắc bệnh ngốc.Thôi thì,ráng làm cho xong vậy.

Sau 1 hồi bàn bạc thì cả lớp quyết định mở quầy giải khát.Trông cả lớp có vẻ hưng phấn với kế hoạch này,xem ra cô phải cố gắng hết sức thôi.

Len rất tò mò về tiệc trà lần này nha,vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia mà,chưa kể còn xem đc Miku biểu diễn nữa,quả thực là háo hức quá đi!!!