Mị Tình - Phi Yên

Chương 29:Tạp Chí





Đêm nay họ ở lại khách sạn của thị trấn Tuscany ..

Lúc Hạ Mỹ gọi điện hỏi cô đang ở đâu..

Tịnh Thiên chỉ biết nói dối là .

\-" Xin lỗi Chị Hạ ..Em có ghé nhà người thân , đêm nay chắc không về khách sạn.Anh chị đi chơi vui vẻ nhé.."..

Cũng không thật lòng quan tâm , Hạ Mỹ chỉ không thấy cô về , gọi để cho biết .Nói vài cầu rồi cúp máy..

Tịnh Thiên uể oải tỉnh lại , thế nào cũng không muốn tỉnh dậy ..

Cả cơ thể như bị tra tấn , thật là một đêm điên cuồng mà..

Vén chăn qua đầu ,bắt gặp Hướng Hoa Lạc thế mà tinh thần đầy thoải mái ,mắc áo tắm ngồi trên ghế sophe ,vừa nhăm nhi cafe vừa ngắm cảnh đẹp..

Dây áo cột lỏng lẽo ,lộ ra vòm ngực quyến rũ , bắp đùi chắc khỏe ,cùng đôi chân dài lộ ra ngoài..

Tịnh Thiên chán nản chép môi , làm sao nhìn mãi vẫn thấy đẹp..

Hướng Hoa Lạc quay đầu đối diện với ánh mắt soi mói của cô..

Anh nhếch môi .

\-" Đêm qua nhìn chưa đủ hửm..? Hay em thấy chưa đủ.."

Tịnh Thiên nhướn mi , vội chùm chăn qua khỏi đầu..

Hướng Hoa Lạc nghe cô mắng..

\-" Lưu Manh.."

Anh cưới khẽ , nhìn cô phá kén làm ổ trên giường chỏ biết lắc đầu bật cười..

Trưa hôm sau hai người mới trở về khách sạn ở Thủ Đô..

Khi bọn họ đang ở Ý hưởng lấy những ngày tháng tuyệt đẹp nhất..

Thì trong nước lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn..

Các trang báo lớn nhỏ điều đồng loạt đưa tin tức hôn nhân Hướng Hoa Lạc và Thẩm Nguyệt rạng nức vì sự xuất hiện của người thứ ba..

Chính là hình ảnh của Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên ở Ý..

Lúc Tịnh Thiên cùng Hướng Hoa Lạc về khách sạn lại bắt gặp đoàn nhân viên của Hướng Thị đi ra ..

Dĩ nhiên thông tin trên bọn họ đã cập nhật..Chuyện hôn nhân của giới nhà thượng lưu thật ra cũng không có gì là đáng bàn cãi..chỉ là Chủ Tịch của họ vốn là người đàn ông hoàng kim , hôn nhân được xem là hạnh phúc..

Không ngờ lần đầu tiên là có tin nóng về đề tài này.Thật khiến họ mở mang tầm mắt , cũng rất rõ người đàn ông như Hướng Hoa Lạc nhất kiến chung tình với vợ là điều khó nói..
Bọn họ lại rất muốn biết nữ nhân may mắn nào lại được làm kim ốc tàn kiều của Hướng Hoa Lạc..

Cầu được ước thấy , không ngờ Chủ Tịch lại dắt mỹ nữ kia đến thăm bọn họ..

Tịnh Thiên vốn nghĩ đến nơi sẽ tách Hướng Hoa Lạc ra , trở về phòng quay lại Tịnh Thiên xấu xí .Dù sao khách sạn này khá lớn..

Đâu dễ mà gặp nhau..

Nhưng cô đã sai rồi ,vừa vào cửa đã gặp bọn người Hạ Mỹ từ thang máy đi ra..

\-" Chủ Tịch.."

Bọn họ nhanh bước đến chào hỏi..

Hướng Hoa Lạc vẫn bình tĩnh như nước anh gật đầu ..

Bàn tay vẫn khư khư ôm lấy eo Tịnh Thiên..

Tâm trạng Tịnh Thiên thì không cần phải nói rồi ..
Như ngồi trên đống lửa ,bọn người đó không ngừng quan sát Tịnh Thiên..

Chỉ là lúc này cô đeo một chiếc kính râm màu đen bảng to che nửa khuôn mặt xinh đẹp..

Khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét thanh tú xinh đẹp ..Làn da thì trắng muốt mịn mìn như lụa hảo hạng. Vóc dáng yêu kiều được hoàn hỏa bởi chiếc đầm đen ôm sát body ..

Một chút cũng không thể nhận ra với Tịnh Thiên đen đúa , xấu xí quần áo kịch cỗm ở công ty..

Dù là Hạ Mỹ cứ thấy cô quen mắt ,nhưng dưới ánh mắt sắc nét của Hướng Hoa Lạc chẳng dám soi xét Tịnh Thiên..

\-" Chủ Tịch anh đến lúc nào thế.Bây giờ chúng Tôi đi dùng cơm..Anh có muốn đi chung không ?"

Hạ Mỹ khóe lóe ngọt ngào .
Giám đốc Lâm vội nói..

\-" Nhà Hàng gần đây ,có mấy món rất ngon.Chủ Tịch ngài có muốn ăn thử không?"

Hướng Hoa Lạc nhìn qua Tịnh Thiên..

\-" Mọi người đi đi ..Chúng tôi về nghỉ ngơi một chút.."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau ..Vội nói .

\-" Vâng..vâng.."

Nói rồi nhanh chóng nhường đường cho Hướng Hoa Lạc..

Đám người Giám đốc Lâm cùng Hạ Mỹ đi xa mới dám quay đầu lại nhìn..

\-" Sao tôi cứ thấy cô gái đi cùng Chủ Tịch nhìn rất quen .Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.."

Hạ Mỹ cảm giác rằng cô ta đã gặp cô gái kia rồi..

\-" Đúng ..vậy , là người mẫu hay diễn viên nào sao..Thật là xinh đẹp.."

Bọn người trò chuyện rôm rả , thế là không thể nhận ra Tịnh Thiên..


Tịnh Thiên không rõ bọn người đó có nhận ra cô không nữa..

Chỉ còn biết nhanh chóng theo Hướng Hoa Lạc về phòng của anh..

Lúc Tịnh Thiên tắm ra , đến bên cạnh Hướng Hoa Lạc thấy anh đang nhìn vào lap top chăm chú..

Anh giang tay ôm Tịnh Thiên vào lòng..

Hôn lên cổ cô nở nụ cười trào phúng..

\-" Khá đẹp.."

Vừa rồi Diệp Lỗi mới gửi anh một đường link ..Nói rằng trong nước đang dậy sóng về cuộc hôn nhân của anh và Thẩm Nguyệt.

Tốt lắm ! Tàu chưa ra khơi gió đã bắt đầu..

Miệng Tịnh Thiên há hốc..
Chính là hình ảnh của Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên ở Ý..

Góc chụp cũng ở xa và từ đằng sau chụp tới , hoặc lại góc nghiêng ..Vốn không thể thấy rõ mặt Tịnh Thiên..
Có một tấm chụp họ ôm nhau ở hồ nước xanh Maggiore..Cô nép vào lòng anh ,bị mái tóc dài che đi khuôn mặt ..Hướng Hoa Lạc lại cúi đầu nhìn cô thể hiện nét mặt dịu dàng hiếm có..

Tiêu đề đập vào mắt " Người Thứ Ba Xuất Hiện Phá Vỡ Cuộc Hôn Nhân Của Hướng Hoa Lạc Và Thẩm Nguyệt