Mị Tình - Phi Yên

Chương 15:Ngọt Ngào



Tịnh Thiên cứ ngỡ Hướng Hoa Lạc hứa cho thuận miệng .
Có điều cô bất ngờ là mới xế chiều ,hoàng hôn vừa xuống núi , cô đã thấy xe Hướng Hoa Lạc vào cổng ..

Lúc này Tịnh Thiên đang lọ mọ ngoài vườn .
Căn nhà Hướng Hoa Lạc mua cho cô không chỉ to mà còn có khu vườn cây rất đẹp nhưng vẫn còn một khu đất trống nối dài ra phía sau nhà..Lúc mới đến cô đã quan sát qua , thèm thuồng mấy ngày qua , làm gì thì làm cô cũng phải tự trồng một số cây trang trí khu vườn này theo ý của mình mới thỏa lòng.

Lúc đi về cô có ghé ngang mua hạt giống một số cây hoa .

Tịnh Thiên thích nhất loài hoa bất tử , may mắn cửa tiệm có loại đó ,Tịnh Thiên vui vẻ mua rất nhiều .Hoa bất tử là một giống hoa đẹp quyến rũ như hoa hồng,  bất tử thu hút người ta bằng sự mạnh mẽ, cá tính của phong cách loài hoa dại nhưng lại mang vẻ đẹp mê hồn bởi sự trong trẻo, quyền lực.

Từ thời sinh viên có một lần đi qua một ngôi nhà ở Pháp , có một ngôi nhà trồng rất nhiều đầy đủ tất cà màu sắc ..Cô dặn lòng khi nào trở về sẽ mua hạt giống trồng khắp nhà ..

Chỉ tiếc..

Ánh mắt Tịnh Thiên chợt thẫm lại ..

Lúc này nghe được tiếng xe ..

Cô hơi xoay người , chẳng lẽ Hướng Hoa Lạc  đến sớm thế..

Tâm trạng gì đó chợt biến mất nhanh chân chạy ra phía trước , trên tay còn cầm túi hạt giống của loài hoa ngàn sao..Hoa ngàn sao có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài hoa đẹp với nhiều bông nhỏ li ti màu trắng, nhìn từ xa trông như những vì sao lấp lánh, được nhiều người yêu thích và chọn gieo trồng trang trí vườn nhà, làm nền cho các loài hoa khác.Chỉ tiếc là chưa kịp làm trời đã ngả tối mà Hướng Hoa Lạc cũng đã đến..

Quả nhiên chạy đến sân trước lúc này Hướng Hoa Lạc đã xuống xe đang định bước vào nhà..

\-" Anh đến rồi à..?"

Tịnh Thiên khẽ gọi anh một tiếng , bộ dáng vô cùng tự nhiên ..

Bước chân ngưng trọng , mày đen hơi nhíu lại .

Cô gái này có phải mưu đồ muốn quyến rũ anh hay không ? Ngặt nổi anh lại bị dáng vẻ này của cô thu hút..

Quần short màu xanh lam khoe đôi chân thon dài trắng mịn , kết hợp áo thun trắng dáng hơi rộng.Mái tóc cột cao tôn lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ..

Đeo găng tay mỏng dường như vừa làm gì bộ dáng có hơi nhếch nhác một chút.
Chạy ra chào đón anh như cô vợ nhỏ đáng yêu , miệng cười tủm tỉm ánh mắt còn đang dò xét anh..

Hướng Hoa Lạc thoáng nghĩ , người phụ nữ này có biết như thế nào gọi là tình nhân hay không ? Thay vì quần áo lộng lẫy , váy lụa sexy mặt mày son phấn , ý tứ dịu dàng đúng với cách gọi nuôi ốc tàn kiều..

Thấy anh nhìn mình chăm chăm, Tịnh Thiên bước đến gần anh..

\-" Sao thế ..?"

Hàng mi thật dài như cánh quạt , khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng..

Lại nói..

\-" Tôi không biết anh về giờ này ..Tôi sẽ vào nấu cơm ngay.."

Cũng may nguyên liệu cô đã làm sẵn để vào tủ lạnh bây giờ chỉ chế biên mà thôi..

Hướng Hoa Lạc nhìn cái túi trên tay cô .

\-" Cái này là cái gì , bộ dáng em thế này là sao ?"

Gỡ lấy găng tay , Tịnh Thiên cười khẽ..

\-" À.Phía sau đất còn trống nên tôi mua ít giống cây hoa về trồng .."

Tự nhiên lòng Hướng Hoa Lạc có gì đó cào nhẹ rấm rức khó chịu..

Có gì đó báo động với anh , anh không thích bộ dáng cô lúc nào cũng tỏa ra mạnh mẽ trước mắt anh còn tự làm khổ mình nữa..

Bàn tay nhỏ xinh đẹp này anh không cho phép chai sạn dù một chút ..

Hướng Hoa Lạc không vui nói..

\-" Mai tôi cho người đến , em muốn gì cứ bảo họ làm.."

Làm sao Tịnh Thiên không nhận ra anh không vui , nhưng cũng chẳng hiểu vì sao anh lại giận..

Cố chấp lại nói..

\-" Không cần , mấy chuyện này em làm được.."

\-" Tịnh Thiên em nghe rõ cho Tôi , công việc của em là bồi Tôi mỗi ngày .Không phải làm mấy việc nặng nhọc này.Tôi không thích ôm phụ nự da dẻ không trơn láng người đầy mồ hôi.."

Tịnh Thiên sững sờ khi anh nổi giận , lời lẽ nặng nề nhưng một chút Tịnh Thiên cũng không giận có chút gì đó vui vui..

Nhìn vẻ ngây ngốc của cô Hướng Hoa Lạc bực bội chính mình có bao giờ anh mất khống chế với ai đâu ..Bao năm thương trường khiến anh chai sạn cảm xúc .
Thế mà người phụ nữ này chỉ mới mấy hôm đã làm anh rơi vào nhiều cung bậc .

Bỏ mặc cô đứng đó anh đi thẳng lên lầu ..
Tịnh Thiên nhìn cái túi trên tay cũng đem đi cất..

Một tiếng bận rộn trong bếp nhìn bàn thức ăn đơn giản ba món lại đầy đủ hương vị ..

Tịnh Thiên vui vẻ lên lầu tìm đồ đi tắm..

Lại thấy phòng tắm đóng cửa nghe tiếng nước.Biết chắc sau khi mắng cô anh vào phòng xử lý công việc nên bây giờ mới đi tắm..

Tịnh Thiên lấy chiếc váy ngủ màu đen sexy , mặt hơi đỏ rón rén qua phòng khác tắm rửa..

Sau khi tắm xong Tịnh Thiên quay trở lại , muốn gọi Hướng Hoa Lạc xuống ăn cơm..

Đã thấy anh mặc đồ ngủ ở nhà , đang đứng ngay cửa sổ nghe điện thoại thấy cô đi vào anh liếc qua cô một cái rồi dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ ..

Tịnh Thiên mím môi , người đàn ông này nhỏ nhen thật mà , qua một thời gian mà còn giận ..

Thấy anh cúp điện thoại cũng chẳng xoay người ..

Tịnh Thiên thở hắt ra đúng dáng vẻ cô tình nhân nhỏ ..

Đi đến ôm anh từ phía sau áp má vào bờ lưng dày rộng của anh..

\-" Đừng giận nữa ..."

Dẫu chẳng biết vì sao anh lại giận..

Thật ra Hướng Hoa Lạc không có tâm tư giận cô .Anh chỉ muốn làm một lần cho cô không tự làm khổ chính mình..
Bất ngờ khi được cô ôm từ phía sau.Thân thể mềm mại , cơ thể thơm ngát làm lòng Hướng Hoa Lạc dậy sóng..

Anh muốn cái ôm này cả đời..

Thấy Hướng Hoa Lạc không nhúch nhích .
Tịnh Thiên tủi thân dụi mặt vào lưng anh rầu rỉ nói..

\-" Em không biết làm một tình nhân như thế nào .Làm gì để anh vui anh dạy em đi..Em hứa sẽ học nghiêm túc có được không ?"

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ , lời nói của cô làm Hướng Hoa Lạc nhướn mày khóe mắt tràn ý cười..

Anh gỡ tay Tịnh Thiên , rồi xoay người nhìn cô..
Dưới ánh đèn vì mặc váy ngủ màu đỏ,  Tịnh Thiên trắng hơn bạch ngọc..Đường nét xinh đẹp đơn thuần , không biết do mới tắm hay gì khác khuôn mặt ửng hồng nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm..

Cô có muốn đóng kịch hay sao đi nữa lại không biết khi ở bên cạnh anh ,cô đang thoát vai chỉ vì lý trí Tịnh Thiên không nhanh bằng trái tim..
Cảm xúc cô qua mức mãnh liệt khi đối diện với người đàn ông này..

Như lúc này không phải cô sợ anh giận mà bỏ mặc cô hay không cho cô đến làm tại Hướng Thị.Mà thấy anh im lặng trái tim Tịnh Thiên như bị gì đó cào lấy vô cùng khó chịu..

Thấy anh vẫn im lặng , Tịnh Thiên mặt dày tiến sát vào lòng anh , hai tay ôm thắt lưng anh..Nhón chân hôn nhẹ lê môi anh..

\-" Xuống ăn cơm nhé.."

Thần sắc vừa thả lỏng , mày đen hơi lại nhíu lại..

\-" Bắt đầu ngày mai anh sẽ cho thuê người .Những việc tay chân này , không được chạm đến.."

Tịnh Thiên cười nhẹ ..

\-" Được..Còn gì nữa không ?"

Nụ cười cô rất xinh đẹp không thể chống cự làm mặt nghiêm trang ..Anh đưa tay ôm lấy cô .

\-" Chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói với em.."

Ôm rồi lại nghiện da thịt mềm mại hơn lụa hương thơm rất lạ nhưng anh lại thấy quen thuộc ..

Cúi đầu chôn mặt vào cổ cô hôn theo xuống quai xanh..Tịnh Thiên nép vào lòng anh nghe anh hỏi..

\-" Em dùng sữa tắm gì thế..?"

Hơi ngớ người Tịnh Thiên đẩy nhẹ anh ra hai tay choàng qua cổ anh ..

Gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ đắc ý cười khẽ..

\-" Thơm không ? Là do em tự điều chế đấy..Bảo đảm những người phụ nữ của anh chắc chắn chưa được dùng qua"

Lời nói mang theo hơi chua ..Huống Hoa Lạc nhếch môi ..

Bàn tay không thành thật xoa từ mông cô lên đến thắt lưng ..

Thích thú hỏi..

\-" Em điều chế ?"

Tịnh Thiên gật đầu nói..

\-" Em dùng dầu dừa,dầu olive ,dầu cọ tinh, dầu oải hương kết hợp cùng sữa dê..Từ lúc ở Nội Mông em đã tự điều chế để dùng..Đến khi về nước tự đi mua mấy thứ này về pha chế.Tuy khó tìm mà giá khá cao nhưng ngặt nổi em không sử dụng được loại sữa tắm khác.."

Ánh mắt cô cong cong càng nói càng thích thú , đúng như cô nói hương thơm này vô cùng đặc biệt nhẹ nhàng quyến rũ càng ngửi càng say..

Ngắm nhìn gương mặt trọn vẹn trong gang tấc của cô làm tim Hướng Hoa Lạc đập mạnh..
Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Thiên..

\-" Khi nào cần nguyên liệu cứ nói với anh .."

Tịnh Thiên vui vẻ cười tươi..

\-" Cám ơn Chủ Tịch Hướng..Xuống ăn cơm nhé .Xem tay nghề của em thế nào.."

Nói rồi cô trở tay nắm lấy bàn ray dày rộng của anh..

Hướng Hoa Lạc để cô nắm , mày anh nhướn lên ngoan ngoãn đi theo cô..

Ngồi trước mâm cơm , Hướng Hoa Lạc đợi cô hâm lại canh..

Cảnh tưởng ấm áp này bao lâu rồi anh không có..

\-" Xong rồi anh ăn thử xem.."

Cầm chén cơm lên anh thử từng món..

Rất vừa miệng , nhìn anh ăn ngon miệng lòng Tịnh Thiên hơn nở hoa..

Nhìn miếng thịt được Hướng Hoa Lạc đặt vào chén ..

Tịnh Thiên cười khẽ..

\-" Cám ơn.."

Khung cảnh ấm áp tuy trong lúc ăn Hướng Hoa Lạc không nói chuyện.Nhưng anh thường xuyên gắp thức ăn cho cô..

Bữa cơm trôi qua ngọt ngào..

Trong căn phòng ngủ chừa lại ánhđèn nhạt ..

Cơ thể Tịnh Thiên nhỏ nhắn bị Hướng Hoa Lạc đè lên..

Anh hôn cô tới tấp ..Mỗi tất da trên người cô anh không bỏ sót..
Từnh cú thúc như nhấn chìm lấy linh hồn của Tịnh Thiên .Cô nức nở cong người ôm lấy anh..

\-" Hức..Lạc..Nhẹ...nhẹ thôi..."

Hướng Hoa Lạc thở nặng nề hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của cô ..

\-" Nhẹ thế nào là thế này sao..?"

Anh còn cười khẽ ..

Tốc độ giảm lại Tĩnh Thiên ngứa ngái khó chịu ôm anh chặt hơn..

Nũng nịu , hai chân quấn lấy thắt lưng anh..

\-" Hức..Anh ức hiếp người ta..Lạc .."

Một tiếng Lạc cô kéo dài làm lòng Hướng Hoa Lạc nhũng ra..

Anh ôm cô ngồi dậy để cô ngồi trong lòng, bàn tay ôm lấy mông tròn nhẵn mịn..

Cắn lên gái tai cô anh vô lại .

\-" Muốn nhẹ hay mạnh em làm anh xem nào.."

Biết anh cố tình , Tịnh Thiên dịu ngoặc dính lên người anh nức nở , theo bàn tay anh cô uyển chuyển thân người..

Làm Hướng Hoa Lạc rên lên ..

Cô gái này tiểu yêu tinh..

Anh thở dài ôm mặt hôn cô ngấu nghiến, hành hạ Tịnh Thiên đến giữa đêm Hướng Hoa Lạc mới không cam lòng buông tha cho người trong ngực được ngủ..